1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vợ tính rất bướng nhưng chồng lại nóng tính

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi claymore, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    E cũng ở trường hợp thế này rồi, 2 đứa chúng E cãi nhau suốt đấy ạ, nhưng rồi vẫn quay lại với nhau vì cả 2 cũng biết nghĩ đến cái gì quan trọng hơn cho mình chứ không fải cãi nhau lấy được!Khổ cái là bạn gái E đi học xa nên cái tính nóng của cô ý càng có cơ hội phát triển! Sau tần số 3 lần cãi nhau/tuần thì E cũng rút ra được kinh nghiệm là mình là đàn ông thì nên nhịn 1 chút cho êm chuyện các bác ạ. Mà nhịn người yêu chứ có nhịn ai đâu mà lo, phỏng ạ??? Nên theo E, bác nên nhịn bác gái đi 1 chút, bác ạ!
    P/S: Mà giờ con gái có tính bướng hình như là tính cách chung của "con gái thời nay" rùi hay seo í nhỉ!!!
  2. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, bướng bỉnh vẫn tốt hơn là nóng tính. Bác nên nhìn nhận sự việc thoáng hơn, ví dụ như tính bưởng bỉnh cũng có lúc khá đáng yêu đó. Hơn nữa, gia đình cũng như cái cây, bác tưới cái gì vào thì cái cây sẽ như thế. Bác hay nóng tính với vợ thì vợ bác có thể không phản kháng ra mặt nhưng cô ấy sẽ ngấm ngầm bất mãn và cũng sẽ nóng tính với bác. Phụ nữ là như thế. Họ đối xử với mọi người theo cái cách mà họ nhận được. Nói thật nhà em cũng giống gia đình bác. Chồng thì nóng tính, động tí là ầm ầm, mồm như cái loa phóng thanh (em thề những luc chồng em to tiếng thi em im thin thít, không nói gì nhưng em chỉ nhìn chồng với ánh mắt hết sức chán ghét và oán giận , cái mặt lì ra và sau đó không nói chuyện nữa... hehhehe, chồng khi nguôi cơn giận thì sẽ tự bắt chuyện trước!) Sau khi cưới, có đợt em cũng hay nóng tính, to tiếng với chồng, chồng ngạc nhiên hỏi "sao lại to tiếng thế?" Em bảo "Em học cái tính ấy ở anh đấy!" Sau này cả hai vợ chồng cùng phải sửa.
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng nóng tính và tớ thì bướng bỉnh như bà xã của bạn vậy. Tớ thấy mỗi lần có chuyện sắp đến hồi quyết liệt nhất thì cách tốt nhất để cả 2 hạ hỏa là anh nhà tớ lỉnh đi chỗ khác. Tớ trong phòng thì anh ấy ra phòng khách, nói chung là tìm cách né nhau ra trong những lúc lửa sắp phát bùng đốt cháy cả khu phố thì sẽ ổn thôi.
    Và hồi mới cưới thì còn sung như vậy chứ dần dần tớ cũng nhận ra anh ấy nhường mình bằng cách lỉnh đi chỗ khác và tớ cũng đã bớt bướng bỉnh đi. Tớ tin bà xã bạn cũng sẽ như thế.
    Hạnh phúc nhé .
  4. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một nết, chung quy lại vì cá tính quá mạnh và/hoặc cái tôi quá cao. Nếu quyết định lấy nhau, phải chấp nhận cuộc sống chung nghĩa là cái tôi cá nhân được giảm càng nhiều càng tốt. Thêm nữa, đến lúc có con các bác sẽ thấy, khi đó bố mẹ càng trung dung, điềm tĩnh, con cái càng tốt trong sự phát triển nhân cách về sau. Thái quá bất cập!!!!
  5. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    cái xanh da trời thì y như tớ !
    còn xanh lá thì giống hệt vợ tớ ( chả thế mà lúc nguôi giận hay gọi cô ấy là vịt ngó máy bay )
    hoá ra là nhiều trường hợp giống mình.
  6. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bác xem, bác nghĩ sau khi to tiếng ầm ầm lên cứ như là sắp bỏ nhau đến nơi ý, rồi vợ bác vẫn còn giận đến tím ruột tím gan mà bác lại nhơn nhơn cười nói, coi mọi việc như không có gì, vợ bác sẽ có thể nói thế này " Anh nghĩ em là kiểu người không có lòng tự trọng hay sao mà vừa bị người khác mắng như tát nước vào mặt rồi sau đấy lại vui vẻ ngay được à? Ai chứ em mà bị xúc phạm thì không dễ quên ngay như người khác được!"
    Thế cái "người khác kia" là ai hả bác? Chính là người nóng tính, cáu lên quát nhặng xị, quát sướng mồm rồi sau đấy lại nghĩ "no problem".
    Nhiều lúc chồng em cáu lên, em lì ra, lúc sau hết cáu lại ra mơi chuyện, em không nói, chồng lại dỗi "suốt ngày lì cái mặt ra!" Em bảo "lì hay không lì là phụ thuộc vào thái độ của anh đấy. Làm sai mà không biết xin lỗi à!" Chồng lại nham nhở cười hihihaha rồi nói "lại phải xin lỗi cơ à!!!"
    Nhưng cứ yên tâm, vợ chồng bác sẽ sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ bác sẽ rất chiều chồng và cư xử tốt với gia đình chồng. Cuối cùng bác sẽ một mình một chiến tuyến, vợ sẽ về phe với bố mẹ chồng!
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Đấy, bác xem, bác nghĩ sau khi to tiếng ầm ầm lên cứ như là sắp bỏ nhau đến nơi ý, rồi vợ bác vẫn còn giận đến tím ruột tím gan mà bác lại nhơn nhơn cười nói, coi mọi việc như không có gì, vợ bác sẽ có thể nói thế này " Anh nghĩ em là kiểu người không có lòng tự trọng hay sao mà vừa bị người khác mắng như tát nước vào mặt rồi sau đấy lại vui vẻ ngay được à? Ai chứ em mà bị xúc phạm thì không dễ quên ngay như người khác được!"
    Thế cái "người khác kia" là ai hả bác? Chính là người nóng tính, cáu lên quát nhặng xị, quát sướng mồm rồi sau đấy lại nghĩ "no problem".
    Nhiều lúc chồng em cáu lên, em lì ra, lúc sau hết cáu lại ra mơi chuyện, em không nói, chồng lại dỗi "suốt ngày lì cái mặt ra!" Em bảo "lì hay không lì là phụ thuộc vào thái độ của anh đấy. Làm sai mà không biết xin lỗi à!" Chồng lại nham nhở cười hihihaha rồi nói "lại phải xin lỗi cơ à!!!"
    Nhưng cứ yên tâm, vợ chồng bác sẽ sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ bác sẽ rất chiều chồng và cư xử tốt với gia đình chồng. Cuối cùng bác sẽ một mình một chiến tuyến, vợ sẽ về phe với bố mẹ chồng!

    chuyện của bọn mình giống y như vậy ! ôi cứ nghĩ đến 1 mình1 chiến tuyến thì gay nhỉ. ( nhưng vợ về phe bố mẹ chồng thì cũng mừng dù sao cũng hoà thuận đấy chứ)
    chúc bạn mãi hạnh phúc nhé !
  8. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vì lời chúc tốt đẹp. Đừng suy nghĩ nhiều nữa bác nhé, bây giờ hãy vui vẻ, tập trung vào đám cưới đi. Nghĩ nhiều mặt mọc lên vài phát mụn là rách việc. Cô dâu thì xinh, chú rể thì mặt sủi cảo...
  9. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    lại lôi cái đống tàng dư này lên cho đỡ buồn ! :D
    vậy là cuối cùng mình cũng cưới vợ ! người mà mình yêu 5 năm bây giờ con gái đã gần 3 tuổi ! dể thương và hơi bướng giống mẹ
    chung quy kết luận là : 1 sự nhịn chín sự lành, chiến tranh vẫn thỉnh thoảng nổ ra nhưng có nhiều cách giải quyết êm xuôi, nhưng phương án hay nhất là kg tranh cãi tay đôi, tốt nhất là lỉnh đi đâu đấy làm cốc cafe, hút điếu thuốc tự suy nghĩ coi ai đúng sai và vè sẽ nói thế nào. Rồi "sau cơn mưa trời lại sáng" mà

Chia sẻ trang này