Vô tình và Hữu ý Trong cuộc sống có bao thứ vô tình Đến một ngày bỗng trở thành hữu ý Nắng với gió, buổn ban đầu cũng chỉ... khi qua rồi mới đọng lại bâng khuâng! To Lovely : Chú có bí mật về vụ Anh hùng cứu mỹ nhân To Bless : Anh có bí mật về đời tư của chú To Dan...: Anh có bí mật về cô To all : Và một số thành viên khác Tất cả đều là vô tình nhưng khi đến anh thì sẽ thành hữu ý Ai muốn biết thì hãy nói với tôi - Ai muốn giữ thì cũng nói với tôi! Hãy lựa chọn đi để CS tốt đẹp hơn!
, ui chít, bác Eloire gì đấy ui, tự dưng nhảy vào topic của bác, em chột dạ quá. Bác định làm gì mà cứ úp úp mở mở dzậy a? Hihi, báo cáo các pác, em dạo này ẩn, chạy ra chạy vào box Cuộc sống đọc bài thui. Của đáng tội, bạn bè trên này quen gọi em là Đan, nghe nhiều cũng thích, mới lại cũng quen rồi. Thành ra ai nhắc Dan cái là thưa, hic hic. Cơ mà em lại có tật giật mình lắm, bác úp mở thế này sao em ngủ ngon được? Thôi thì hy vọng là em nhầm nhọt, chứ nhỡ mà có cái gì thì em cũng xin được Bình yên. Chúc các bác mạnh khoẻ và vui vẻ!
Thế có chết kô chứ, bác này già rồi nên chẳng để ý gì cả, lần sau viết rõ rõ ra cho bạn này biết nhá, tớ nói cho bạn biết luôn nhé, Dan ở đây là danhi đó bạn ạ, chứ kô phải là Đan đủng gì đâu, híc, chuối
Vô tình anh gặp em Vô tình anh yêu em Vô tình ta có nhau Và em xa anh lại là Hữu ý! Không có cuộc chiến nào là chính nghĩa!
to ANDYTHAO: trong cuộc sống nhiều khi có những sự vô tình và cả những hữu ý nhưng dù bất cứ chuyện gì có hay hay là ko hay chăng nữa thì bên em vẫn có chị, có thảo và cả tuân nữa em nhé,mọi ngưòi luôn bên em,hãy vui lên em nhé