1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stormeyes4693, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
  2. stormeyes4693

    stormeyes4693 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh của em!
    Lâu lắm rồi mới lại mò vào đây để nhớ anh nhiều hơn mọi ngày.Cũng lạ thật,mới gặp anh lúc chiều thôi mà giờ lại nhớ nữa,nhớ anh thật là nhiều lắm đó anh biết không?Chuyến đi chơi vừa rồi rất vui nhưng đối với em nó không trọn vẹn bởi thiếu bóng hình anh bên cạnh em nhưng dẫu sao em cũng biết rằng anh luôn nghĩ tới em.
    EM YÊU ANH hơn bất cứ ai!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chiếc ĐT đó, anh đã dập vỡ. Chị L đem đi sửa. Anh Đ chửi cả đêm qua. Anh ko giận bé. Anh chỉ giận cách đối xử của bé. Nếu muốn chia tay, hãy nói thẳng, làm thế khác gì chửi anh. Bé có biết là bé làm thế là quá vô tình? Những lời yêu thương ngày nào h chỉ là quá khứ. Những lời đó chỉ là chót lưỡi đầu môi, nói với thằng nào cũng đuwọc??? Việc gì phải lôi cả bố mẹ vào chuyện này?
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 18/08/2006
  4. stormeyes4693

    stormeyes4693 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Một tuần nặng nề đã trôi qua,tâm trạng em rối bời vì thất vọng,buồn bực,hỗn loạn nữa.Sao anh lại không nói cho em biết ý định của anh?Sao lại cứ lẳng lặng làm một mình?chưa bao giờ anh làm em thất vọng như lần này anh có biết không?Chẳng lẽ cứ khóc mãi sao?Em không muốn nhưng lai không thể nao khống chế đươc nước mắt đừng rơi!Thôi mặc kệ đấy,muốn ra sao cũng được,em mệt mỏi quá rồi.Chẳng biết khi nào anh mới muốn hiểu em nữa?
    Miss you so much!
  5. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Muốn Vô Tình như Người có thể làm với em . Mà sợ Người đau !
    Cứ nghĩ cho người khác ,cuối cùng chẳng có ai bên mình !

Chia sẻ trang này