1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Vô tình !

    Chán cái cuộc sống này quá. Chẳng lẽ lại tạch. Phải có 1 mục đích nào đó. Tạm thời là tốt nghiệp ĐH nhé. Học hành bao nhiêu năm rồi mà ko tốt nghiệp nổi cái ĐH thì nhục quá. Tạm thời là thế.
    Nhưng mà chỉ để tốt nghiệp nó thôi thì ko kín thời gian được. Vẫn chán lắm. Phải nghĩ ra cái gì đó để lấp chỗ trống.
    Bạn bè cũng chán lắm rồi ko muốn gặp ai nữa hết. Đành rằng có bạn là tốt, nhưng ko chơi với bạn chắc cũng ko chết được.
    Vậy thôi, ko còn liên can đến ai nữa, ko phải nghĩ gì nữa. Kiếm việc gì đó lấp kín thời gian. Hehe, ôm quyển đại từ điển A-V ra mà học cho bằng hết từ mới chắc cũng có thể lấp chỗ trống. Tùy, làm gì thì làm, và chờ đến ngày tốt nghiệp.
    Mà phải tập ko tiêu tiền, sống đơn giản nhất. Khi mà nhu cầu càng ít thì càng ko bị bó buộc. Ai thích đứng đầu cứ đứng, mình chỉ xin chân binh bét.
    Ờ, có mục đích cũng thấy dễ thở hơn.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bạn. Híc. Hôm nay gặp 1 đứa bạn mà lơ đi. Ko muốn đối diện với nó. Quen biết cũng lâu rồi, quen sơ sơ. Tay bắt mặt mừng hỏi han này nọ à, trong lòng thì lạnh tanh? Giả dối quá.
    Cũng gặp 1 đứa bạn nữa. Nó cũng đang ở SG, hẹn tối gặp đi uống nước, thế rồi về sau cũng chối là mệt, hẹn hôm khác. Biết là chả có hôm khác nào đâu. Sao vậy? Đã có những đêm mình với nó đi dạo dưới tuyết bay trắng trời.
    Ko hiểu nổi nữa. Mình chắc ko phải là 1 đứa bạn tệ, vì mình khá là nhiều bạn. Nhưng chắc chỉ là hồi xưa thôi, cái thời còn chưa " vô tình".
    Lúc nào cũng mong 1 cuộc sống bình thường, nhưng rồi lại ko chịu nổi trong cái bình thường đấy. Nhiều lúc tự hỏi, hay ta là nghệ sĩ? Khác người mà. Cũng có thể. Hi. Có điều chỉ thiếu mỗi 1 thứ : tài năng.
    Mình ko chơi nổi với người khác vì mình có con mắt khắt khe quá. Điểm tốt thì ko thấy, chỉ thấy những khiếm khuyết. 1 chút huyênh hoang, 1 chút ra vẻ ta đây là đã ngán rồi. Chắc mình chỉ chơi nổi với thiên thần, hoàn thiện ko chút khuyết điểm nào. Hờ, mà cũng ko chắc lắm. Th nó tốt kinh dị, ngoan ngoãn lễ phép ko 1 tí sượng nào, cười thì trong sáng và rạng rỡ, nhưng cũng ko phải lúc nào cũng có thể gặp, đt ko phải lúc nào cũng có thể nghe, tn ko phải lúc nào cũng có thể trả lời. Híc. 1 mình. 1 mình buồn. Nhưng 1 mình còn hơn 2, hay 3, 4 ... Giờ nghĩ đến cảnh tụ tập 1 đống vào đi nhậu nhẹt, đi hát hò, thấy sợ quá ! Mà những lần như thế mình toàn phải cố gạt đi nỗi chán chường để toe toét nói cười. Hơ, đơn độc thì sao? Ko có bạn thì đã sao? Sợ gì chứ? Ko cần phải có bạn để cho giống mọi người. Hãy có khi nào mình thực sự muốn. Lạnh lùng thì cứ việc lạnh lùng, cố cũng có khác được đâu.
    Mình viết những thứ này để làm gì nhỉ? Hì. Thì cũng để qua thời gian thôi. Cố mà chờ được cho đến khi tốt nghiệp. Tưởng tượng cái ngày đấy nó sung sướng vô cùng, tuyệt hảo. Híc. Ừ thì tuyệt hảo. Cứ cho là thế.
    Thấy thích hát. Về Hn sẽ đi hát. Đi buổi sáng cho rẻ. Và chắc là sẽ đi 1 mình.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Buồn cười nhỉ? Hết cái để đọc rồi sao mà cứ luẩn quẩn mãi ở mấy dòng tâm sự này. Truyện nhiều lắm. Đọc đi. Ích lợi hơn.
  4. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết vui ghê. Viết tiếp nữa đi bạn. Ai rồi cũng có lúc như bạn cả thôi, có điều không thể hoặc không dám hoặc không hình dung để mà nói ra đấy.
  5. tuong_van_lk

    tuong_van_lk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nào, chúng ta cùng vô tình nhé !
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Rose : Híc. Đang nẫu hết cả ruột ra lại còn " bạn này viết vui nhỉ". Ai cũng có những lúc như bạn thôi? Bạn đã từng chưa? Và đã từng thì kéo dài bao lâu?
    Tuongvan : người quen thì lượn ra chỗ khác nhé. E nói trước là vô tình đấy.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lại rơi vào trạng thái chết tiệt. Chỉ có ngồi hít ko khí thôi cũng thấy chán, và đương nhiên là thở ra lại càng thấy chán.
    Những lúc thế này thấy 1 ngày thật là dài, dài lê thê. Kiếm cái gì làm cho đỡ chán bây giờ? Nếu ở nhà chắc có nhiều trò hơn.
    Những thứ xung quanh làm mình bí bách, ngồi yên cũng ko xong, lúc nào cũng bị 1 cái gì đó thúc giục. Mà ko hiểu là nó giục mình làm cái gì. Ko hiểu nên cứ ì ra. Chẳng thấy gì hay ho để làm cả.
    Bây giờ mới có gần 8h sáng. Thôi được rồi. Đi vậy. Đi đến tối về. Lang thang ra cf ngồi. Ờ, mà cũng có thể là sẽ nghĩ ra cái gì đó. Có cái gì đó hay ho để mà nghĩ tg cũng trôi nhanh hơn.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ừ. Nếu thấy tg trôi vô nghĩa quá thì biến nó thành hành động đi. Còn hơn. Buồn chán thì cũng phải chịu thôi vì kiểu nó thế, ko muốn cũng ko được. Lv tiêu tốn tg, khỏi phải nghĩ cái gì nữa.
    Mà chuyển sang bên này thôi nhỉ? Tiện lợi hơn. Với lại, chán các thể loại lắm rồi.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sao chưa cố gắng đã đầu hàng thế? Cái gì mà chẳng phải trả giá thì mới được, kể cả là 1 tâm trạng bình thường. Nghĩ cách cải thiện tình hình đi nhé!
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình có ý thức được mình đang làm gì, đang nghĩ gì ko? E rằng là ko. Thôi bỏ đi. Cứ bt là được. Đừng làm cái gì mà người bt ko làm, mà bị coi là hấp. Chắc là sẽ ổn thôi.

Chia sẻ trang này