1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 22/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cũng ko dám đọc truyện nữa. Đọc là lại nghĩ. Cũng ko dám nghe, nhìn gì xung quanh nữa. Lại nghĩ. Thôi được rồi. Sẽ làm 1 việc mà ko phải nghĩ. Hic.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nuôi topic trong tâm sự cũng vui phết đấy Tớ đốt được bao nhiêu thời gian trong quá trình nuôi topic.. he he...
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Híc. Tớ có thích nuôi cái gì bao giờ đâu. Là cực chẳng đã thôi.
    Mình ngủ cả buổi chiều. Ngủ sướng thật, ko nghĩ gì. Dậy thấy sợ quá. Cả 1 quãng đời dài ngoằng trước mặt, đi bao giờ cho nó hết nhỉ?
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thôi nào. Nhớ hồi mình nằm liệt trên giường ko? Mồ hôi thì vã như tắm. Chân căng cứng lên rồi cứ thế mà run bần bật. Nằm nghe bà bán bánh mì đi rao qua ngõ mà thèm, ước gì được như bà ấy, nghèo khổ cũng được, nhưng có thể đi lại bt. Cứ nằm thế suốt 2 tuần, ngủ được lúc nào là sung sướng lúc đấy. Tỉnh dậy là lại chịu đựng. Nằm đớ đờ nhưng cái gì xung quanh cũng biết hết. Sợ nhất là lúc cả nhà tắt đèn đi ngủ, lúc đấy thì ko còn gì để nghe ngóng nữa, chỉ còn những tiếng động hết sức buồn thảm của buổi đêm.
    Sợ ko?
    Bây giờ cũng vẫn là chịu đựng, nhưng còn tốt chán vạn. Còn có thể cử động bt mà bày ra trò nọ trò kia chơi cho nó qua thời gian. Ở đây có bí bách 1 chút, nhưng cố đi, nốt 2 ngày nữa là về rồi. Chà. Về Hn thì sẽ làm gì nhỉ? Ừm, đầu tiên là sẽ hoàn thành bức tranh ghép Monaliza đã, bức đấy 300 mảnh, còn có thể ghép nổi. Còn cái cô gái 1000 mảnh kia thì chịu chết thôi. Rồi làm gì nữa nhỉ? Đi ô tô theo tour, vừa đi vừa vãn cảnh, chắc 30 mới về đến Hn. Vậy là mình còn khoảng nửa tháng nữa để chơi nhì nhằng.
    Mình ko thích các quán cf ở đây, sang trọng quá. Mặc dù ko đắt hơn bt nhiều lắm. Nhưng mà sang quá làm mình dị ứng, lại toàn là người nước ngoài. Nhìn mấy em bé phục vụ xinh xẻo, ăn mặc còn tử tế hơn cả mình, phát ngại. Mà chỉ có thể ngồi ở đấy thôi. Trong cái quần thể hoàn chỉnh và tươm tất này thì kiếm đâu ra 1 cái gì xộc xệch. Hì, nhưng mà nhà quê thì vẫn chỉ thích ngồi lê. Được rồi. Ra Hn sẽ tha hồ mà ngồi lê. 1000d chè chát là tha hồ ngồi cả tối.
    Ở đây ko có cái dụng cụ gì để mà nghịch cả, cứ như chặt tay. Hic. Có phải vì thế mà tâm trạng mình dần trở nên tồi tệ? Ờ, chắc vậy. Hồi ở Hn tỉnh táo lắm. Cũng may là 2 ngày nữa là về, có lẽ tình trạng sẽ được cải thiện. Phải. Về Hn thì có nhiều thứ để mà chơi lắm. Cố chờ! Lần này thì ko còn ai ở Hn nữa, mỗi 1 mình, tha hồ mà ... phá.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mà bà bu mình ko biết cái xó này thì phải. Đỡ tức mình. Cái thói ở đâu, suốt ngày lục lọi lung tung. Túi quần túi áo bao nhiêu túi là cũng lục hết, gầm giường đáy tủ là cũng ko tha, có cái gì riêng tư 1 tí cũng ko biết giấu đâu cho nó trót lọt. Đúng là ... nhà quê !
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mót lắm rồi đây. Tầm này ở Hn chắc chắn là đang lê la NHL. Cũng chẳng có trò gì, nhưng mà ko đi là ko được, ko thoải mái dễ chịu. Ngồi nhìn người lượn đi lượn lại, thế thôi. Cắn hạt hướng dương lách tách cho đỡ nhạt mồm, thỉnh thoảng lại chiêu ngụm chè chát, thích nhất là ko nghĩ gì, thảnh thơi. Nóng cũng ngồi, đặt mông xuống thềm đá " ấm áp", mồ hôi nhễ nhại, nhưng mà cứ ngồi, mát thì quá tuyệt rồi. Chỉ trừ mưa, buồn nhất là những ngày mưa. Cả những lúc mấy bác công an ra đuổi nữa chứ, thì dạt ra NTL, chứ làm gì có chuyện đi về.
    Hơ. Quen dần với cái giao diện ở đây. Với cái ưu thế đăng bài trực tiếp thì nó nổi trội hơn hẳn so với trang kia. Dạo trước cũng lò dò vào đây mà ko quen. Giờ thì quyết định dời đại bản doanh sang đây rồi. Cũng là 1 cách để chấm dứt hẳn những chuyện cũ, những mối qh cũ. Mình được cái ko còn giá trị nữa thì xổ toẹt. Cũng xứng với 2 chữ "vô tình" lắm.
    H nói mình ko hiểu H. Đúng thôi. Ko hiểu 1 tí gì. Cho đến tận bây giờ vẫn ko hiểu. Tại cũng ko muốn hiểu. Quen cái kiểu coi H là 1 chỗ giải trí cho đỡ buồn, chơi riết rồi thành nghiện. Cũng buồn cười, nghĩ lại thì đúng là :" có những điều tựa chiêm bao, vì say đắm hóa ra yếu mềm". Cho nên ko dám say đắm nữa. Có lẽ mình đã sai lầm ngay từ đầu khi nghĩ H là 1 đứa trẻ con. Người lớn hẳn hoi của người ta đấy. Lần sau đi hát chắc chắn sẽ chọn bài này, " vì say đắm hóa ra yếu mềm", hay thật đấy.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Híc, lại dời đến cuối tháng. Thôi mình sẽ nằm liệt giường đến hôm đó vậy. Tệ thế! Ko muốn làm gì.

Chia sẻ trang này