1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ TÌNH...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    U đã từng nói rằng U không phải là sắt đá mà không biết được tình cảm của DA dành cho U, U có nhớ không ? Vậy thì tại sao U có thể đối xử với DA như vậy ? Hay là U đang cố tình tạo ra một hình ảnh khác của U để DA có thể quên U dễ dàng hơn ? Hay là có lý do nào khác ??? U không còn xem DA là bạn nữa hay sao ? Nếu đúng như vậy thì DA buồn lắm. Còn đâu những ngày xưa cũ, còn đâu những bức e-mail với những dòng tâm sự xuất phát từ tận đáy lòng, còn đâu những cú điện thoại "DA hả, có rãnh không ? Mình đi uống nước đi !" "DA hả, CN đi uống cà phê với mọi người đi !", còn nhiều nữa nhiều nữa mà DA không thể nào viết hết ra đây được. Những ngày đó sao mà tuyệt thế, sao mà hạnh phúc đến thế ! Nhưng tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm đối với DA thôi ! Những kỷ nệm đẹp về U, những kỷ niệm của cả hai đứa !
    Mong rằng U sẽ dành một góc nhỏ trong trái tim mình để giữ lại những kỷ niệm của hai đứa....Đừng quên nha U !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Là U vô tình hay là vì DA vô tình ? DA không biết được lúc này U cũng đang buồn, đang chán nản nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, lạc quan. Giá như DA cũng có thể như U thì tốt biết mấy phải không ? Thật sự là DA không thể nào chịu đựng nỗi. Có lẽ trước mặt mọi người thì DA cũng vui vẻ cũng cười nói nhưng mỗi khi đêm về đối diện với chính mình DA sợ lắm, sợ là mình không thể nào vượt qua được, bởi trong DA lúc nào U cũng tồn tại cho dù biết rất rõ rằng không nên như vậy...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng người ta đừng vô tình nữa.
    Mong rằng người ta không còn gieo hi vọng cho bất kỳ một ai nữa, rồi lại dập tắt nó đi một cách tàn nhẫn !
    Và cũng mong rằng không có thêm một ai ngờ nghệch đi theo vết xe đỗ của mình nữa !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Tôi biết là bạn không vô tình...Bạn cố ý???? Thế thì còn gì để nói nữa !!!
    Thôi đành tìm trong mộng mị
    Vờ như không có ngày xưa...
  5. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Là anh biết hay không biết, là vô tình hay cố tình ? "Thôi thì sao cũng được, tới đâu hay tới đó", cái câu mà anh luôn nói với em. Lúc nào nói chuyện với anh, anh cũng buông một câu như vậy. Làm em cũng không biết nói làm sao... Rõ chán...
    Có lẽ em đã chiến thắng được bản thân mình rồi anh ạ ! Em đã có thể vô tình trước anh, có thể tỏ ra thờ ơ không quan tâm tới anh. Mặc dù em vẫn dõi theo anh, nhưng có lẽ sẽ theo cách khác chứ không còn là cái cách như trước kia nữa. Em đã không còn gọi điện hay viết thư cho anh nữa, nhưng chỉ viết những suy nghĩ của mình lên đây thôi với hi vọng là sẽ vơi đi nỗi buồn trong em, nỗi buồn của một kẻ yêu đơn phương...
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ ta cảm thấy
    Mình chẳng là gì cả
    Như một hạt bụi trần
    Như một kẻ vô hình,
    Giữa những người thân quen
    Có thể có lắm chứ, phải không ? Lắm lúc ta có cảm giác như rằng mình chẳng làm gì được cho ai cả ngay cả cho bản thân mình. Trong lúc này đây, đáng lý ra có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu chuyện phải giải quyết thế mà ta ngày nào cũng online, cũng thức đến tận khuya để lang thang, để tâm sự. Tâm sự ư ? Như thế là giải quyết được vấn đề của nhà ngươi sao ? Ta cũng không hiểu nỗi mình, cứ sống như người đang mơ, cứ lan man với những suy nghĩ không đâu vào đâu... Ta thật sự chán phải sống với một cuộc sống như vậy rồi...
    Muốn lắm làm cái gì đó ích hơn, thiết thực hơn là cứ phải vào net suốt. Nhưng ta sợ, sợ mình không làm được gì bởi mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc, là một kẻ vô hình giữa những người thân quen...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đáng lý ra mình nên thờ ơ, vô tình với tất cả, như vậy có lẽ tốt hơn !
    Và hình như cho đến thời điểm này mình đã thực hiện được điều đó ! BRAVO........HAHAHA...........
    CÁM ƠN BẠN NHIỀU BẠN CỦA TÔI ƠI !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 23/10/2002
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Không chắc chắn
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Vắng anh tôi không khóc không buồn
    gặp anh tôi không thấy choáng váng
    nhưng xa lâu tôi thấy mình thiếu thốn
    tôi thấy mình mong nhớ ai
    và lòng buồn tôi lại hỏi tôi
    tình yêu hay tình bạn?
    Anh đi xa tôi không nhớ ngay đâu
    nhưng thỉnh thoảng anh hiện về trong tâm trí
    tôi băn khoăn suy nghĩ
    bạn hay yêu?
    Đôi khi tôi có chuyện khổ đau
    tôi không nghĩ phải cùng anh thổ lộ
    chân cứ bước lang thang trên phố
    bỗng bất ngờ tới trước cửa nhà anh
    cái gì với tôi đây
    bạn hay yêu đó?
    Và một tối ngoài trời mưa gió
    dưới ánh đèn ta trò chuyện lan man
    tôi tưởng mình chết đi trong sự dịu dàng
    nhưng trái tim đập dồn cho biết tôi còn sống
    trái tim đập vang câu hỏi lớn
    bạn hay yêu?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật sự là đã khóc khi đọc bài của sometime, lí do đơn giản thôi đó là nhớ tới ba mẹ
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi tôi cũng tự hỏi: bạn hay yêu?

Chia sẻ trang này