1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ TÌNH...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi sometime, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    CON TẶNG MẸ
    Mẹ ơi con tặng mẹ
    Chẳng phải là hoa đâu
    Mặc dù hoa rất đẹp
    Thắm tươi bao sắc màu
    Mẹ ơi con tặng mẹ
    Chẳng phải là nắng đâu
    Mặc dù nắng rất rộng
    Bao la khắp địa cầu
    Mẹ vẫn dành vụ sau
    Hạt giống vàng chắc mẩy
    Con chẳng muốn tặng đâu
    Những gì con đã thấy
    Vần thơ con run rẩy
    Con viết tặng mẹ yêu
    Bao nhiêu là trang giấy
    Sao chẳng nói được nhiều?
    Mẹ ơi con tặng mẹ
    Cái điều mẹ từng mong
    Mẹ chăm con khôn lớn
    Rồi gieo trên cánh đồng...

    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Của ai thấy hay post lên thôi, ko phải của BOB đâu.

    Tôi đã qua những thành phố không nhà
    Ngững khu rừng không cây, những khu vườn không quả
    Nhưng tôi không thể qua đời em như một người khách lạ
    Dẫu em phũ phàng khép mắt lúc tôi qua.....


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Năm tháng cứ qua đi, vô tình hay cố ý. Mỗi người một việc, nơi xa có người mong nhớ nhà. Nhớ những hôm cùng gia đình đốt lửa nấu bánh vui vầy bên những người thân trong những ngày sum họp.
    Đã khác nhiều những gì của ngày hôm qua, của những đêm ngủ muộn, của những ký ức về những ngày xanh. Bạn nói lúc này không còn cảm hứng để viết như lúc trước nữa, không biết tại sao, có lẽ bạn cần phai có thời gian để hợp hơn với cuộc sống với công việc, có khi như thế sẽ làm cho bạn cảm thấy cô đơn hơn giữa xứ người xa lạ.Đó không phải là vô tình mà hãy xem đó như những lời hứa với mình để mình cảm thấy cuộc sống có thêm những niềm vui.
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đèn cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi ?
    Giữ sao chiều đừng qua ?
    Giữ sao người đừng xa ?
    Giữ sao chiều đừng quên ?
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    " Hội ngộ và chia ly, cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao, nếu không có người cuộc đời trôi về đâu, nếu không có người mặt đất bỗng hoang vu.............người yêu ơi dù mai này cách xa, vẫn mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta và em biết một điều thật giản dị càng xa anh, em càng thấy yêu anh......"
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đèn cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi ?
    Giữ sao chiều đừng qua ?
    Giữ sao người đừng xa ?
    Giữ sao chiều đừng quên ?
    Giữ sao người đừng đi ?????
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    "Mình chia tay, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai và nhất là cho em. Rồi em sẽ hiểu những gì anh nói hôm nay là đúng, những gì anh quyết định là tốt cho em" Em hiểu, em đã hiểu, mình không thể là của nhau, không thể bên nhau, có cố níu kéo cũng chỉ làm cho cả hai đau khổ và mệt mỏi hơn thôi. Ngày mai là một ngày mới, một năm mới đối với em. Em sẽ bắt đầu một ngày mới, một chặng đường mới, bắt đầu một ngày không có anh, không có anh trong từng ý nghĩ, không có anh trong mỗi nụ cười, không có anh trong mỗi giấc ngủ, không có anh trong những cơn mưa, không có anh trong những niềm vui, không có anh trong mọi nỗi buồn, em sẽ đi nốt quãng đường còn lại không có anh. Nhưng hình như đâu đó vẫn có một ánh mắt nhìn, hình như đâu đó vẫn có bàn tay xiết chặt, hình như đâu đó vẫn ấm áp một nụ hôn.
    Em sẽ cố gắng để ta có thể là những người bạn tốt với nhau như anh mong muốn.
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  8. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mình đã vô tình wên đi điều mình cố công gìn giữ... Cảm xúc ko thể vẹn nguyên theo thời gian nhưng lại ko ngờ qua mau đến thế. Lại vô tình gặp lại, cái sự vô tình luôn làm nhói trong lòng chút hoài nghi.. Mình đã vô tình quên đi con người mình đã từng quí mến.. Vô tình ơi!!
    Dẫu biết rằng hạnh phúc chẳng bình yênTa cứ đi, cứ tìm như phải thế Nếu thấy mình trong mắt em, anh nhéHãy thử nói lời mà gió vẫn thường quên ...

Chia sẻ trang này