1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình * * *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi AIanh9, 24/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobodyno

    nobodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thoảng qua một chút vô tình
    Nụ cười e ấp cho mình nhớ thương
    Ai về lòng có vấn vương?
    Cành me lối cũ xin nhường bước chân ​
  2. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em giữ cho riêng mình một chiếc lá cuối thu
    Mỏng manh nhìn xuyên gân lá,
    Như hồn tôi yêu em nhiều quá
    Em không biết điều này
  3. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau.
    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau.
    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi.
    Vô tình suốt cuộc đời
    Anh buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết
    Hay vô tình quên đi?..​
  4. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là vô tình thôi àh
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Vô tình gặp để vấn vương
    Vô tình thôi sao thương nhớ
    Vô tình một lần gặp gỡ
    Để suốt đời phải xa nhau
    Vô tình chạm lại nỗi đau
    Bất chợt giật mình thảng thốt
    Ừ nhỉ, vô tình bất chợt
    Em lại nhớ về ngày xưa
    Vô tình trời đổ cơn mưa
    Ướt hồn ai trong chốc lát

  6. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Vô tình, tim vỡ mất rồi
    Để anh nhặt nhạnh một thời yêu nhau

  7. nobodyno

    nobodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Gió vô tình ngàn năm thổi mãi
    Nước vô tình chảy mãi không thôi
    Mây vô tình mây hững hờ trôi
    Trăng vô tình trăng cứ đùa với gió
    Em vô tình em chẳng hiểu lòng lòng tôi​
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình nước trôi ra biển
    Mây vô tình Mây mãi mãi bay xa
    Gió vô tình Gió đùa với Gió
    Người vô tình không hiểu nổi lòng ta!!!! ​
    Được tulipvang sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 28/06/2007
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Có những buổi nói chuyện
    Có những cãi vã
    Tưởng như vô tình
    Nhưng hiểu ra thì chẳng có gì là vô tình cả
    Có chăng là lòng người

  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn luôn tin rằng : Có duyên thì sẽ gặp nhau, có tình thì sẽ yêu nhau, và có nợ thì sẽ gắn bó với nhau.......

Chia sẻ trang này