1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình * * *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi AIanh9, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Vô tình ánh mắt trao
    Vô tình bàn tay ấm
    Nhẹ nhàng cười hoa hé
    Gửi nồng nàn thương yêu
  2. duongnhatban

    duongnhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Muốn mình thành người vô tình wá !
  3. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đi giữa con đường.
    Vô tình nhặt lá ven đường làm thơ.
    Vô tình đá cái ống bơ.
    Vô tình thành kẻ lơ ngơ một mình.
    Thế là lập tức có đứa bảo điên ngay đấy.

  4. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    anh tự hỏi em vô tình hay cố tình lãng quên anh
  5. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Vô tình em chui vào đây, Thấy chữ vô tình ở nơi này có vẻ nhiều nghĩa quá. Cái gì phức tạp là em không thích. Nông dân em chỉ thích đơn giản, rõ ràng
  6. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc topíc Thái Nguyên, biết mod bên đó tai nạn giao thông qua đời. Người đó có níc cũng là Nông dân. Đọc lạnh cả người
  7. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đời, sắc sắc không không.
    Vô tình hay hữu tình, kăn bản là tự tâm mình mà thôi.
    Mình sống hết lửa nhiệt tình kủa mình, nếu kết quả không như mình mong muốn, âu kũng tại không có duyen phận với nhau mà thôi.
    (chả hiểu mình nói gì nữa)
  8. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày qua ngày thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều không thể
    Có lẽ nào cuộc đời VÔ TÌNH thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau !
    ____________________
    Biết rằng sang thu lá phải lìa cành
    Sau hội ngộ lời chia ly phải nói
  9. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chả vô tình cũng vào đây
    Vô tình thấy chú này ní nuận. Âu cũng là cái liễn chú nhỉ?
    Đồng ý với chú

  10. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Này thì VÔ TÌNH - Trần tiến
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?

Chia sẻ trang này