1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình * * *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi AIanh9, 24/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hành động vô tình nhưng trái tim có tình
    Đời vô tình nhưng người hữu tình
    Anh không vô tình nhưng anh thất tình
    Em có tình nhưng em bạc tình
  2. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vô tình thần tượng Thu_6
    Vô tình Thu_6 lại là mod ở đây
    Mong em đừng vô tình mà xóa bài của tôi
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Làm cách nào để nịnh nọt hay được như thế nhỉ ?
    Mai sẽ vào xem, xem em Thu_6 vô tình đến đâu
  4. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát từ tình cảm thật thế thôi
    Em vẫn vô tình chưa thèm đọc
    Làm mod phải đọc bài để biết có phải spam không còn xoá chứ
  5. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Vô tình thật
    Em Thu_6 đọc mà không nói gì
  6. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  7. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Vô tình em có Ro
    Vô tình em mất Ro
    Bây giờ em lại tìm.. Ro
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0



    CÓ DUYÊN
    Nếu nó được thực tập ở nơi nó mong muốn lúc đầu,
    Nếu nó không xin theo bạn nó về thực tập cùng một nơi,
    Thì nó đã không quen anh. Như vậy việc nó và anh gặp nhau là có duyên.
    VÔ DUYÊN
    Anh ấn tượng nó nhất và anh bắt đầu để ý đến nó. Rồi nó cũng bị thu hút bởi anh. Tưởng như vậy là đã có duyên với nhau thế mà?
    Khi tình cảm của anh như sóng biển ồn ào thì nó lại chỉ như mặt hồ nước mùa thu phẳng lặng. Khi tình cảm nó lớn thêm lên thì anh lại dường như đứng lại. Không khi nào giao thoa với nhau => Vô duyên.
    Khi nó buồn vì điều đó thì anh lại hờ hững không biết gì, đến khi nó quen được với cảm giác không cần có anh nữa thì anh lại ào tới => Vô duyên.
    Anh cũng nhận ra nó không còn như trước nữa và anh có người mới. Khi anh có người mới thì nó lại không vui nổi, thực ra là nó thấy rất buồn nhưng không phải vì thế mà nó đón nhận những lời anh nói với nó. Nó như thế anh lại thất vọng => Vô duyên.
    Giờ nó và anh là bạn, những người bạn bình thường, ấy vậy mà khi anh muốn gặp nó, nó bận; khi nó muốn gặp anh, anh đang ở một nơi nào đó với những điều của riêng anh => Vô duyên.
    Tóm lại, nó và anh vô duyên!
    Copy right by MÚP
  9. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nó vô duyên hơn Anh ????
  10. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vô tình Thu_6 lại làm anh buồn nữa rồi
    Vô tình quá đi thôi

Chia sẻ trang này