1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình * * *

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi AIanh9, 24/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Vô tình đọc topic này, vô tình thấy mình thật vô tình. Đôi khi vô tình với chính mình và cả những người xung quanh cũng thật vô tình.
  2. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Vô tình ta đi qua nhau
  3. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Kẻ 8 lạng, ngưòi nửa cân mà thôi.
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    "Em vô tình lắm " - Anh nói như thế nhưng đâu biết rằng chính sự vô tình của anh đã khiến em rời xa anh...
  5. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Vô tình thấy cái này. Lại vô tình lôi nó lên. Đừng spam ở đây nhá
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    LOCKED
  7. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?
    Anh vô tình nhìn về phía ấy
    Anh vô tình bắt gặp nụ cười kia
    Vô tình chăng hay đó là cố ý
    Khi buồn vương chợt gieo rắc trong lòng

  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    vô tình mình làm tổn thưong nhau
    vô tình mà mình xa nhau
  9. dlhien

    dlhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói câu này khí không phải, nhưng quả thật mù tịt, hiểu gì chít liền à
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Đã biết em vô tình
    Mà long anh vẫn yêu
    Vô tình ta gặp lại nhau, ta đi chung trên 1 chuyến đò, con đò chiều ......
    Ôi vô tình vô tình

Chia sẻ trang này