Vô tình TTVN bây giờ vô tình hơn ngày xưa. Ngày xưa chỉ có khoảng 70 người truy cập một lúc là nhiều lắm, nhưng dù bạn là ai thì chủ đề post lên Tâm sự thế nào cũng có người đồng cảm chia sẻ. Bây giờ nếu muốn có người trả lời cho bạn thì phải viết cái gì thật giật gân như "*** và tiền bạc", "1001 chuyện về ... cái ấy", "thiên thần và ác quỷ" v.v... Tôi quá thất vọng về sự vô tình của mọi người. Tính đến nay tôi đã trở lại TTVN được khoảng 2 tháng, vậy mà cả tin nhắn lẫn chủ đề gửi lên diễn đàn đều không có ai trả lời. Công nghệ thông tin là như vậy sao? F./
Không phải, không phải công nghệ thông tin là như thế! Thật buồn cười. Sao bạn lại nghĩ chỉ những vấn đề giật gân thì mọi người mới xúm vào đọc, bàn tán.... Mà những vấn đề giật gân theo bạn là money, chuyện ấy, xxx, .......... ư ?!?!? Bạn muốn khi post lên bất cứ chủ đề nào mọi người cũng chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm ngay được à. Ví dụ nhé, tôi chán đời, tôi sẽ post : " Chán đời quá nè ! " thì cái topic của tôi sẽ cho ngay vào đại dương bao la thôi. Không phải ai vô tình cả, mà nên biết tôn trọng người đọc. Bày tỏ những gì bạn cảm thấy cho mọi người hiểu, đó mới là những gì bạn cần làm nếu bạn muốn sẻ chia. Chúc vui vẻ. Easy come, easy go apricot
hú hù, có phải apricot@ ngày xưa hay không hay là một apricot@ nào mới nữa vậy? Nếu đúng là apricot@ ngày xưa thì đúng là người quen, nhưng lâu quá chắc quên nhau rồi. Còn nếu mới thì cho làm quen từ đầu nghe F./ Được farmer sửa chữa / chuyển vào 23/06/2002 ngày 00:19