1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ tôi chơi Cổ phiếu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thinhhd, 26/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi chơi Cổ phiếu

    - Alô, .. vâng, chị đợi tí? Em ơi, có điện thoại của em này!
    Đã mấy tháng nay, cứ sau bữa cơm là réo rắt điện thoại. Trước thì thường là điện hỏi tôi, những việc cần kíp của công ty đến tối vẫn có người gọi đến. Vợ tôi vẫn hay cằn nhằn là làm việc thế nào mà việc đuổi đến tận nhà! Giờ thì đây ?" đổi ngôi hoán vị nhá: cú nào cũng của vợ! Ấy nhưng giá mà vợ tôi buôn chuyện kiểu đàn bà thì tôi cũng đỡ nhức đầu. Đằng này?:
    - Hả, sao? Mấy chấm mấy chấm? À? để tao xem.. Thế là cũng nhích lên được tí đấy.. Có tương lai?!
    - Hôm nay bọn X đang down.. Mấy phiên liên tiếp rồi đấy, thế có chết không? Ờ, ? thế à? Bọn này mới lên à? Chỉ số P/E bao nhiêu? Vốn điều lệ? Ừ, để đêm ngồi ngâm cứu vụ này!

    Đấy là những câu chuyện miên man của vợ tôi và các đồng nghiệp. Nàng đang ham mê chơi cổ phiếu. Buổi chiều, nàng tham gia một lớp học gì đó. Buổi tối nàng đắm đuối nhìn lên cái màn hình. Nàng bảo: ?oNói anh chơi cùng anh không chơi? Chán anh quá! Thời buổi này một bước là lên đời nhờ cổ phiếu đấy! Thằng Bình bạn em chơi có mấy đợt mà mua xe mua nhà? Anh xem??
    U u ong ong cả đầu?

    Thật ra tôi cũng không thờ ơ với chuyện đầu tư chứng khoán này. Tôi cũng lén lôi tài liệu về đọc đấy chứ? để hiểu những câu chuyện đầy tính chuyên môn của vợ. Chúng tôi đi làm com cóp chả được bao nhiêu tiền, nghĩ làm giàu nhanh thế ai chả ham. Nhưng hình như cái thằng tôi sinh ra không có máu liều, lại cũng mải mê việc mình, chả muốn đau đầu nghiền ngẫm phân tích tình hình lên xuống cổ phiếu nữa. Mặc kệ cho vợ chơi!
    Nhưng hỡi ôi, nàng ơi, chơi gì thì chơi, buổi chiều tắm cho thằng cu hộ tôi với! Buổi tối cho tôi ngồi đối ẩm với nàng dăm ba câu cho tình tứ với! Đằng này?:
    - Anh ơi, hôm nay anh tắm cho Cún hộ em nhá.. Đi mà? em chạy đằng này gom tiền tí thôi. Phải huy động vốn ngay không là mất một món hời anh ạ. Nhá!
    - Anh ơi, anh gọt táo hộ em nhá. Hai bố con ăn đi, táo mèo, không sợ chất hóa học đâu? Em bận tí?
    Nói chung là rất nhiều cái ?onhá? cứ rộn ràng cả nhà lên.

    Nàng là giáo viên. Thường đứng lớp xong là nàng về ngay. Tôi đã quen với chuyện đó rồi. Giờ, gọi về nhà, bà ngoại bảo: ?oNó bảo bận ra sàn?? Hmm? Thật ra thì nàng cũng ?othắng?, cũng được tí tiền. Hôm nào cơm canh thịnh soạn là tôi biết liền! Nhưng mà sao tôi vẫn thấy cuộc sống bị xáo trộn làm sao ấy, rất khó tả. Ví như vợ tôi cũng khang khác đi. Việc ăn ngủ chơi đùa của con nàng gần như phó mặc cho tôi và bà ngoại. Giờ nàng có vẻ như nhanh nhẹn hơn, quyết đoán hơn? và cũng ? bí mật hơn. Một hôm có mấy người bạn thân của vợ đến chơi. Tôi đùa đùa hỏi: ?oThế các cô có mua của thằng A. không? Thấy Hương nhà tôi mua rồi hí hửng lắm!? Thế là tôi nhận được một cái lườm nóng rát cả má! Tối bị vợ cằn nhằn:
    - Anh buồn cười thật! Thông tin là phải bí mật. Thế mới gọi là làm ăn chứ! Lần sau em chả lộ ra cho anh nữa.
    - Ô hay, thế cái Mai, cái Hằng không phải là bạn thân của em à? Mình chơi thì rủ bạn cùng chơi, có sao đâu?
    - Anh chả hiểu gì cả!
    Nàng chả giải thích, ngoảy người bỏ vào bếp. Tôi chả hiểu ra làm sao
  2. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ nỗi buồn và sự hẫng hụt cùng với bác này...
    Gấu em cũng đã vừa bị như thế nài, nhưng là ngừơi yêu... chứ chưa phải là chồng...
    Lúc "thắng" thì không sao...lúc "chết" thì mỗi người đi một ngả...
    Nghĩ mà chán!
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Khác bác chủ topic ở chỗ em là vợ và là người chơi CP,
    Năm ngoái làm ăn được, em sắm sửa lo cho gia đình nhà chồng chu đáo thì em được tiếng là con dâu ngoan biết lo cho gia đình,
    Năm nay CP rớt giá liên tục, em mất gần 2/3 số tiền đầu tư rồi (nhưng xác định là để đến cuối năm mới bán), kẹt tiền, k lo k sắm sửa được cho gia đình nữa thì em là dâu tây....
    Buồn hết biết các bác ạ
  4. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Xem ra đàn bà buôn chứng máu hơn đàn ông nhiều, có lẽ một phần là do bản năng làm mẹ chăng. Nếu mà chị vợ nào cũng như thế này thì Thị trường Chứng khoán sẽ UP ngay thôi
  5. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Việc chơi cổ phiếu cũng phức tạp lắm. Nếu biết cách chơi thì sẽ trúng rất nhiều. 2 vợ chồng anh chị tôi cùng chơi cổ phiếu, vẫn quán triệt được công việc gia đình. Nếu vì quá đam mê cổ phiếu mà bỏ bê hết việc nhà thì phải xem lại thật. Nhưng 2 ví dụ mà chủ topic đưa ra có vẻ chưa xác đáng lắm. Việc tắm cho thằng cu thì chồng làm cũng được, sao cứ nhất thiết phải là vợ. Việc gọt táo thì quá nhỏ nhặt, anh cũng nên động tay động chân 1 tí. Chơi cổ phiếu cũng như buôn bán, phụ thuộc nhiều vào thời cơ, không chộp lấy không được, vợ chồng nên thông cảm cho nhau, gánh vác cùng nhau thôi. Mà đúng là phải bí mật thật đấy, nhiều khi thông tin cũng phải mua, đáng giá cả bạc triệu Chúc vợ chồng chủ topic hạnh phúc
  6. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay thế nào cũng có ngày có một đồng chí lên ca thán chuyện CK mà
    Tôi có cái may hơn bạn là cả hai vợ chồng cùng chơi, cũng được 2 năm rồi, trộm vía cũng ổn. Từ ngày hai vợ chồng tham gia, mới thấm thía thế nào là "đồng chí". Yêu nhau tợn. Thời điểm bắt đầu chơi CK, vợ chồng nhà này cũng ham lắm, đi thì thôi chứ về nhà chỉ nói chuyện CP, lúc rỗi thì bật máy tính lên xem bọn mồm gầu lưỡi chổi chúng nó làm giá thể nào. Lúc thị trường lên, xuống cùng bàn tính nên làm gì, tiền nong điều ra sao... rồi cũng qua giai đoạn vật vã, dần dần đỡ trâu bò hơn
    Có lời khuyên bạn thế này:
    Con vợ nó đang ham thì chẳng cản nổi nó đâu, việc nhà sẽ bỏ bễ là cái chắc, nếu chưa có người giúp việc thì thuê đi. Mình gần với vợ để dùng cái "đồng chí" mà kéo nó ra bớt khỏi cái mù quáng. Còn nếu mình mù quáng hơn nó thì lúc đấy cho nó lên đây mà than.
    Tình hình nhà bạn nếu cứ đà này sẽ không hay đâu, bạn quan tâm tới CK để gần vợ hơn là rất đúng, nhưng tớ nghĩ đọc tài liệu thì công khai chứ chẳng cần phải lén đọc như bạn, cho nó thấy mình có chia sẻ và không "kém".
    Tớ nghĩ thời buổi này đàn ông mà dửng dưng với CK là lạc hậu, cho dù có mất tiền cũng coi như học phí để bắt kịp thời đại mà, tất nhiên còn tùy từng hoàn cảnh, từng cá tính từng người, nhưng quan điểm của tớ là thế, nên tham khảo thêm
    Chúc hạnh phúc.
  7. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Còn hợp pháp hơn mấy bà lô đề.
    Chết : #Kìa kìa, bà kia chết vì thua lô đấy, bây giờ đi rồi_ khinh, ngu thì chết....
    # Kìa kìa, bà kia chết vì chơi CP-CK đấy_ được kinh trọng hơn 1tý, chắc là chỉ tạm thời, sau này có kinh nghiệm thì sẽ gỡ gạc được thôi.
    Note : Đánh lô ===> không bao giờ rút được kinh nghiệm.
    : Chơi CK, sẽ rút được kinh nghiệm.
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em thì bị gọi là "chay tịnh" mà cũng ham hố mua chung 1 lô CP XI măng phú Thọ với mấy chị cùng Cty :) Chỉ vì em quen người bán nên mách hộ, cuối cùng cũng bị lôi kéo. Nhưng quả thật, em thấy không theo chứng khoán cũng có phải là lạc hậu đâu? Còn vô khối cái để mình theo đuổi. Ví như em thì phải chăm sóc con nhỏ, cạnh đó phải hoàn thành cái luận văn CH. Mỗi ngày ngủ được 5-6 tiếng (đấy là đêm con nó ngủ yên cho chứ như mấy hôm trước, mỗi ngày ngủ được 2-3 tiếng- nhan sắc chóng tàn). Trưa đi ăn về em cũng ngồi họp sàn với mấy cô, mấy chị, em không biết tí gì trên cái bảng xanh xanh đỏ đỏ ấy nhưng nghe phân tích cũng hay hay. Nhưng em nghĩ cái gì cũng có giá của nó. Tiền nó chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác thôi. Tốt nhất cứ chuyên tâm vào công việc mình đang làm, đỡ bị sếp khó chịu. Chứ tính em, không làm ra gì mà vẫn lĩnh lương đều, kể cũng ngượng. Công ty em, chính những người hay vào mạng chơi chứng khoán nhất thì bị hạn chế vào mạng nhất, nhưng họ toàn lấy user của người khác để vào thôi. Coi như buổi sáng là chẳng được việc gì, công việc lại dồn đến chiều, rồi làm thêm ngòai giờ. Nhưng có những bộ phận phải phục vụ cho bộ phận khác vào buổi sáng thì lại không đạt yêu cầu. Rồi thì có con dâu vay tiền bố mẹ chồng chơi CP, lỗ quá rồi, đến hẹn trả lại bấm bụng bán đi, chịu lỗ, rồi vay mượn. Híc, cũng nan giải phết.
    Thôi thì, em nhường cho chồng tham gia (một cách dè dặt), vì làm gì có tiền mà chơi nhiều. Hôm qua, thấy thông báo thu nhập bình quân 1 tháng khoảng 10T, ặc, không biết đi đâu hết cả, trong nhà làm gì có tiền? sổ tiết kiệm cũng không. Hóa ra là mình đã rút hết cho chồng chơi CP rồi. Hỏi ra thì đang lỗ chổng vó cả lũ. Vì vậy, em nghĩ, chắc cú là không nên mạo hiểm, vì đi làm thì làm gì có thời gian mà nghiên cứu CP, mà đã chơi không nghiên cứu cẩn thận thì chỉ có mà lỗ. Em không bảo là không chơi, nhưng phải biết giới hạn, đầu tư trọng điểm thôi.
  9. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chỉ hơi quá đà 1 chút thôi, 1 thời gian sau mọi thứ lại ổn thôi mà. Nếu bác có thời gian thì nghiên cứu thêm rồi trao đổi và phân tích đúng sai cho bà xã thì cũng hay chứ. Chúc gia đình bác vui vẻ :D
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm. ai đam mê cũng vậy thôi. Nhưng bác nên góp ý nhỏ nhẹ là với vợ bác. Không thể để mọi việc vượt qua giới hạn được.

Chia sẻ trang này