1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ tôi có tình ý với em rể?????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sunflowerboy, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi có tình ý với em rể?????

    Vợ tôi có tình ý với em rể?



    Khoảng 1 tháng nay, tôi thấy vợ để ý đến cậu em rể sống chung nhà. Mỗi lần, anh ta xuất hiện thì cô ấy lại ăn diện lên; thể hiện là người vợ tốt, chăm chỉ làm việc và giỏi giang. Tôi nghĩ người đàn bà có tính như vậy thì trước sau gì cũng sẽ cắm sừng chồng mà thôi. Tôi muốn bỏ vợ, nhưng lại thương đứa con còn quá nhỏ.


    Tôi có vợ và một con. Chúng tôi đến với nhau qua tình yêu thời học trò và cũng không biết qua bao nhiêu khó khăn mới có được nhau. Tôi cảm nhận rằng vợ tôi rất yêu chồng. Sau khi kết hôn, chúng tôi phải sống xa nhau, người Nam kẻ Bắc. Nay vợ chồng mới được ở gần. Hiện, tôi sống chung với gia đình vợ. Vợ chồng em gái của vợ tôi cũng ở đây.



    Khoảng 1 tháng nay, tôi thấy vợ để ý đến em rể. Mỗi lần em rể xuất hiện thì cô ấy lại ăn diện lên; đồng thời thể hiện mình là người vợ tốt, chăm chỉ làm việc và giỏi giang. Một hôm, chúng tôi và em rể đi chơi chung. Chúng tôi về sớm, còn cậu em 3h sáng mới về. Vợ nằm cạnh tôi nhưng vẫn canh chừng và ra cửa sổ đợi em rể về (dù anh ta có chìa khóa).



    Thêm một điều nữa, vợ tôi đi làm về là kêu mệt và muốn đi ngủ. Song mỗi khi gặp em rể thì cô ta lại tươi tỉnh, ra làm việc rất hăng say. Và người em rể đó cũng để ý đến vợ tôi. Nhiều lần như vậy, mỗi khi xuất hiện em rể thì cô ta lại thể hiện như thế.



    Tôi là người nhạy cảm và rất để ý nên mới biết được những việc trên. Hôm qua, tôi bực mình quá nên đã nói bóng gió với cô ấy về vấn đề này; đồng thời muốn cảnh báo rằng tôi đã biết hết mọi chuyện.



    Tôi cảm thấy rất buồn, tôi đã bỏ tất cả sự nghiệp vì vợ. Nhưng sao cô ta lại đối xử với tôi như vậy? Đặc biệt là tội nghiệp người em gái của cô ấy vì không biết chuyện này. Tôi nghĩ một người đàn bà có tính như vậy thì trước sau gì cũng sẽ cắm sừng tôi mà thôi. Nếu không phải người đàn ông này thì cũng là người đàn ông khác. Do vậy tôi phải làm sao đây, khi con trai của tôi còn nhỏ quá.



    Hiện tại, tôi muốn bỏ tất cả, nhưng tôi thương cháu. Mong mọi người chỉ cho tôi thấy được con đường đi của mình.



    T. Nguyên



    Theo Vnexpress
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại vẫn còn quá ít chứng cứ để chứng tỏ rằng người vợ này có tình ý với em rể...
    Nhưng sao cô ta lại đối xử với tôi như vậy? Đặc biệt là tội nghiệp người em gái của cô ấy vì không biết chuyện này. Tôi nghĩ một người đàn bà có tính như vậy thì trước sau gì cũng sẽ cắm sừng tôi mà thôi. Nếu không phải người đàn ông này thì cũng là người đàn ông khác. Do vậy tôi phải làm sao đây, khi con trai của tôi còn nhỏ quá.
    Là đàn ông, không nên phỏng đoán quá nhiều. Theo tôi hai vợ chồng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh chồng có thể nói những suy nghĩ của mình (n ko được áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác..). Và cũng nên xem lại mình xem mình đối xử với vợ ntn... Àh, trên nhất là xem lại kĩ xem các biểu hiện của vợ mình cái đã...
    Cheers.. Chúc cặp vợ chồng này sẽ hạnh phúc...
  3. sentiment

    sentiment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!

    Tôi gửi anh bài thơ trên, với sự nhắn gửi rằng khó có ai mà có thể toàn tâm toàn ý với một người lắm. Nhưng anh đừng vội thất vọng, thật ra có bao giờ anh tự hỏi mình có bao giờ có những giây phút suy nghĩ về người khác ngoài vợ mình hay không... Nếu không, tôi nghĩ rằng trong tương lai anh có thể gặp tình huống đó. Cuộc sống bây giờ tạo nhiều cơ hội cho mỗi con người có được những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, và có thể dẫn đến nảy sinh tình cảm....
    Là vợ chồng của nhau, không nhất thiết chị vợ là cái thắng của chồng mỗi khi chồng xa ngã, mà có khi vai trò bây giờ có thể ngược lại. Phụ nữ thời nay có nhiều điều khiện tiếp xúc với xã hội hơn hồi xưa, và còn phải luôn duy trì một mái ấm gia đình...
    Tôi đã đã rơi vào trường hợp của anh, với những tình huống, sự việc diễn ra liên tiếp, cứ như là ép buộc mình phải tin vào cái điều mà mình suy diễn trong đầu. Anh có biết không, có câu:
    Với con mắt ghen tuông, biến ông tí hon thành ông khổng lồ, biến điều tốt thành điều xấu, và biến nỗi nghi ngờ thành sự thật.
    Có nhiều chuyện, cùng với một sự việc, với cách hành xử này thì mọi việc tốt đẹp, nhưng với cách hành xử khác thì mọi chuyện không còn cứu vãn được....
    Ngày xưa, tôi cũng nghi ngờ và tin chắc cái điều minh nghi ngờ là đúng, chia tay là giải pháp mà lúc đó tôi nghĩ là tốt nhất, nhưng bây giờ thì điều đó có lẽ không còn đúng nữa. Tôi đã luôn tự hỏi mình: có nên vất bỏ cái không còn là của mình, hay là tìm giải pháp để cái đã từng là của mình quay về lại với mình?... Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời cho mình: chuyện xảy ra không phải tôi không có lỗi, lỗi của mình là không biết chăm sóc cho tình yêu của mình, con người mà, chỗ nào được đón tiếp, được quan tâm với 1 tấm lòng chân thành thì họ tìm đến, có thể trong lòng họ thích nơi khác hơn, nhưng họ sẽ chọn nơi mang lại sự bình yên cho họ, họ không chọn người xách mé, nói bóng gió, vì nếu anh càng như thế, họ lại càng muốn xa anh. Tôi thì sau kinh nghiệm thương đau ấy, đã ngộ ra rằng: tha thứ để được thứ tha! Và tìm mọi cách cải thiện tình hình mình đang gặp.
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, phải tự xét mình so với ông em rể, tìm ra lý do tại sao vợ mình lại như thế, có phải vì hằng ngày, sau công việc nặng nhọc ngoài xã hội, chị vợ lại có dịp nghe anh chì chiết, bóng gió... Hãy thử ân cần với chị ấy xem, dùng đứa con cho chị ấy lấy lại tình mẫu tử...Có thể chị ấy phân vân giữ anh và em rể, nhưng hãy để cho chị ấy có thời gian cảm nhận được rằng, anh mới chính là người chị ấy cần, không phải ông kia. Còn về ông em rể, mèo nào thấy mỡ mà không thích, đặc biệt là ăn xong không cần phải trả tiền,...Cứ cư xử tốt với vợ anh, nếu chị ta chọn giải pháp ly hôn (mù quáng), thì anh cũng hiểu được: mình tốt, mà cô ấy bỏ đi vì không còn yêu mình nữa, chứ không phải bị dằn vặt là chia tay vì mình quá tệ hay tại chị ấy thay lòng...
    Chúc anh tỉnh táo, cái gì mất đi, khó kiếm lại lắm, hãy dùng thời gian chăm sóc chị ấy, thay vì chì chiết và nghĩ ngợi lung tung...
    Hạnh phúc nhé
  4. MrTime

    MrTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Việc này quả thật là cũng khó, hề quá nhỉ, để tôi góp ý thế này nhé.
    Theo tớ thì cậu nên nói thẳng ra những suy nghĩ của mình, nhưng nhớ là phải để ý thái độ của vợ cậu, để ý để nói năng cho phù hợp ý mà, chứ ngay từ đầu đã trầm trọng quá thì e hỏng chuyện.
    Kế đến là xem cô ý thế nào. Có 3 khả năng:
    - Tốt đẹp nhất là cô ý ko như thế mà cậu vu vạ cho vợ, khả năng này sẽ dẫn đến cô ta giận dỗi, nhưng nếu quả thật cô ta ko như thế, thì sau những lời xin lỗi của cậu cô ta sẽ nguôi ngoai, và cậu hãy thuyết phục rằng vì là mà yêu cô ta quá nên cậu mới thế
    - Thứ 2, cái này đau khổ nhưng vẫn còn may mắn, là cô ta nhận là mình như thế, cái này khó xảy ra, nhưng biết đâu cô ta quá chán nên cứ thế bật ra, để bật ra như thế ko phải dễ. Đến đây việc có tiếp tục được nữa ko là hoàn toàn do cậu đấy. Do cô ta cũng chưa có gì ghê gớm, nên nếu vẫn còn thương yêu nhau thì 2 vợ chồng cùng nhau sửa đổi.
    - Thứ 3, cái này mới là đau khổ ,cô có thế nhưng chối , và cậu ko biết và cứ tin thế, hì hì, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có cái là đến lúc nó lòi ra rồi thì ng đau khổ nhất là cậu
    Thật tiếc là cậu rơi vào hoàn cảnh đó, chúc cậu sớm tìm được câu trả lời

Chia sẻ trang này