1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ tôi làm tôi choáng quá

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi keuchimchip, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keuchimchip

    keuchimchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi làm tôi choáng quá

    Hôm nay lần đầu tham gia diễn đàn này, lại đang có tâm sự trùng trùng, nên đem xả ở đây. Mong các bác góp ý.

    Tôi lập gia đình cách đây hơn 1 năm, và giờ có một cháu bé 7 tháng. Vợ chồng trong thời gian qua hoàn toàn không có cãi cọ gì lớn, (nhỏ thì vô tư đi, tôi cũng không để bụng chuyện gì). Từ khi có cháu bé, tôi phải làm việc nhiều hơn để có thể lo cho nó. Tuy nhiên chuyện chăm sóc bé thì vẫn cả hai người, dù rằng mẹ nó nhiều thời gian với nó hơn tôi. Hạnh phúc rất là OK.

    Cách đây vài hôm thì xảy ra chuyện. Vợ tôi đi công tác nước ngoài. Trước khi đi thì tỏ ra lo lắng, yêu cầu tôi mang con sang nhờ bà ngoại nuôi. Tôi không đồng ý, vì thời gian này tôi làm việc ở nhà nên có thể tự chăm sóc nó được. Vợ tôi không tin, và nhất quyết là thế. Sang đến nước ngoài, việc đầu tiên là gọi về kiểm tra tôi có nghe lời bà ấy không. Khi thấy tôi giữ cháu ở nhà thì khóc lóc, nói nặng nhẹ đủ điều. Sau khi tôi cúp máy thì vợ lại gọi về bố mẹ hai họ, khóc lóc yêu cầu họ giúp vợ tôi sang giải thoát thằng con để mang nó về bên ngoại giúp. Vợ tôi còn nhắn tin cho tôi rằng, nó mà có bề gì thì đừng trách em tàn nhẫn với anh. Sau đó bà ngoại qua, và nhân danh là mẹ vợ, bảo tôi đưa cháu cho bà. Tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì, chiều ý bà. Đến lúc tôi muốn ẵm lại nó thì bà giựt lại, không cho.

    Còn lại một mình, tôi bàng hoàng. Tôi đã làm gì nên tội khiến vợ tôi coi tôi như ác thú như vậy? Tôi không có quyền chăm sóc con tôi sao? Mới lấy nhau, mà tự nhiên xảy ra cái chuyện này làm tôi điên đầu quá đi.

    Có chị em nào đã có con cái rồi, vào đây chia sẻ với tôi vài dòng xem.
  2. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh à,em chưa có baby nhưng em nghĩ thế này.Em thấy chị nhà anh rất yêu con,có thể chị ấy không yên tâm lắm khi để anh chăm sóc cháu (phụ nữ thường không yên tấm lắm về sự chu đáo của đàn ông),có chăng cái cách chị ấy tỏ ra thì hơi quá (Khi thấy tôi giữ cháu ở nhà thì khóc lóc, nói nặng nhẹ đủ điều. Sau khi tôi cúp máy thì vợ lại gọi về bố mẹ hai họ, khóc lóc yêu cầu họ giúp vợ tôi sang giải thoát thằng con để mang nó về bên ngoại giúp. Vợ tôi còn nhắn tin cho tôi rằng, nó mà có bề gì thì đừng trách em tàn nhẫn với anh) làm anh cảm thấy "vợ tôi coi tôi như ác thú".Chuyện chỉ có vậy đừng xé ra to,có gì mà phải suy nghĩ điên đầu nào anh?Cứ để bà ngoại chăm cháu cho chị ấy yên tâm công tác,hàng ngày anh đi làm về rồi qua chơi với con trai.Đơn giản thế thôi!
  3. Bonmuathayla

    Bonmuathayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào Bạn !
    Tui đã có gia đình nhưng tiếc là lại chưa có Baby, không có kinh nghiệm gì về chuyện chăm sóc trẻ,nhưng thấy Bạn bức xúc quá nên post lên đây đôi dòng chia sẽ với bạn .
    Là một Female tui nghĩ rằng có lẽ vợ bạn yêu con quá,sợ rằng bạn không chăm sóc con chu đáo nên mới nhờ đến sự giúp đở của ông bà, Vợ bạn lo cho con nhiều quá mà quên nghĩ đến cảm nhận của Bạn, vô tình làm cho bạn phải nghĩ ngợi mông lung.
    Muốn làm thay đỗi ý nghĩ của vợ bạn thì không có gì khó cả, bạn có thể mua sách về cách nuôi dạy trẻ về đọc tham khảo,thường xuyên quan tâm chăm sóc con mình.Đó là cách chứng minh hùng hồn nhất cho vợ bạn thấy rằng bạn là một ông bố tuyệt vời như thế nào khi Mẹ vắng nhà,làm được như thế thì Vợ bạn sẽ thay đỗi cách nghĩ và biết đâu sau khi về nước vợ bạn lại hợp tác vui vẻ sản xuất thêm vài nhóc tì để bạn có thêm nhiều cơ hội thể hiện là một ông bố trên cả tuyệt vời ngay thôi .
  4. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh, nhưng anh viết nghe buồn cười quá, đọc nghe vui lắm, hi, chẳng tượng tượng hay cảm nhận được hoàn cảnh đau thương của anh gì cả. Nhưng theo em anh cư xử như vậy là rất hay, một người bố tốt phải như vậy , chứ không phải đi vứt con cho bà chăm để được rảnh nợ. Vợ anh và mẹ vợ đáng nhẽ phải lấy đấy làm mừng, có người chồng trách nhiệm, yêu thương con như vậy phải mừng mới phải.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì, em chưa có gia đình nên chỉ dám góp ý 1 tí thôi .Các chị trên này cũng nói đúng về tâm lý chị nhà đấy .
    Phụ nữ thường kỹ tính, nhất là trong việc chăm sóc con nhỏ .Em bé khi còn dưới 3 tuổi thường dễ bị bệnh, lơ mơ bồng ẵm ko cẩn thận cũng xảy ra chuyện .Việc ăn uống càng khó hơn nữa .Bà cô của em chăm con rất kỹ, rửa từng cái bình sữa bằng nước sôi và lau cực sạch .Kể cả bà nội em muốn thay cô ấy chăm sóc cháu cũng rất khó khăn vì cô ko nghĩ là ...bà kỹ được như cô .Huống hồ anh là đàn ông ,mà đàn ông thì khó mà quen với việc bồng ẵm trên tay 1 em bé nhỏ xíu như vậy, cũng như chưa có kinh nghiệm trong việc tắm rửa, cho bé ăn, dỗ bé ngủ ...nên cô ấy ko yên tâm cũng đúng thôi .Anh đừng nên để bụng làm gì
    Nếu anh muốn chị ấy tin tưởng vào khả năng làm bố của mình hơn thì em nghĩ là khi nào cô ấy chăm sóc bé thì ngỏ ý giúp 1 tay ,từ việc nhỏ đến việc lớn đều làm được tốt .Thật kiên nhẫn khi những lần đầu có thể cô ấy sẽ chê là anh làm ko tốt nhé .Sau đó có độ tin tưởng hơn thì cô ấy sẽ từ từ giao bé cho anh chăm sóc nhìu hơn, vì ít ra cô ấy đã thấy được anh cố gắng thế nào, đã có kinh nghiệm ít nhìu và làm ko thua kém gì cô ấy cả ....thì mới an tâm hơn mà giao bé cho anh
    Trước đó cứ ngỏ ý với cô ấy:" Anh thấy em đi làm cũng cực, và anh cũng muốn được chăm sóc em bé giúp em .Biết là có những cái anh ko quen thuộc bằng em, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức cho đến khi em tin tưởng vào khả năng của anh hơn ...Thế em có chịu cho anh cơ hội làm 1 ông bố tốt ko thế ? " ....Nếu chị ấy ừ rồi thì anh cứ thoải mái làm "chân sai vặt" 1 thời gian .Gì chứ chăm em bé cũng khó lắm, nào cho ăn, dỗ dành, thay bĩm ,kể cả cách ẵm em nữa hì hì . Nhưng em tin với 1 ông bố thương con như anh thì sẽ làm được,nhỉ ? Chúc anh may mắn nhé
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải nghĩ xa quá, đơn giản là kỹ năng chăm sóc con của ông chưa có. Hãy chứng tỏ nó khi có vợ ở nhà, thì đến khi vợ đi vắng vợ mới nghĩ ông chăm được.
    Dĩ nhiên là vợ ông tin bà ngoại hơn ông. Vì bà ngoại đã chăm sóc cô ấy.
    Ông cũng nên mừng vì có bên ngoại hỗ trợ.
  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1

    Chẳng có gì ầm ĩ, vợ bác lo bác không chăm con tốt bằng bà (mà chắc là thế nhỉ ) chứ có gì đâu.
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng một người đàn ông đi làm cái công việc lau lau, dọn dọn cho một đứa trẻ sơ sinh, thấy nó sao sao ấy. Không tưởng tượng nổi.
    Vợ bạn xử sự không tốt lắm thôi. Nếu cô ấy nhắn mẹ mình đến nhà chăm sóc cháu và nhà cửa luôn thể trong lúc cô ấy đi công tác vắng thì sẽ hay hơn. Bố cháu cũng không phải xa cháu bé.
    Bạn nói chuyện với mẹ vợ, là ở nhà ông bà không đầy đủ vật dụng chăm sóc cháu, bà hàng ngày qua nhà chăm cháu sẽ tốt hơn, với cả bạn cũng muốn tập chăm sóc cháu, sau này còn đỡ đần được vợ, chứ không nhẽ lại làm phiền ông bà mãi, ông bà già rồi, để ông bà chơi với cháu thôi, còn chăm sóc là bổn phận của vợ chồng bạn.
    Thử xem, không biết chiêu này hiệu nghiệm đến đâu
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với chủ topic, đã đọc được một câu chuyện khác của bạn. Cái này cũng khó khăn lắm. Đó là khoảng cách về nhận thức. Cố được đến đâu thì cố thôi. Chúc bạn may mắn!
  10. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ, cháu bà ngoại mà.
    Cậu xem lại xem hay ko fải con cậu ???

Chia sẻ trang này