1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ tôi làm tôi choáng quá

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi keuchimchip, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hello keuchimchip,
    Quả thật là tớ cũng thấy choáng. Choáng vì vợ cậu và bà mẹ vợ. Choáng cả vì cậu đang kêu lên chim chíp một cách rất là yếu ớt và thê thảm (thê thảm là tớ cố nghĩ ra như thế thôi, cho nó thêm phần... thê thảm).
    Có lẽ cậu cũng nên xem lại bản thân mình một tí. Ý tớ là lúc tỉnh thì có thể không sao, nhưng cậu hãy xem lại lúc ngủ cậu như thế nào. Có thể khi ngủ, hai nanh cậu mọc dài ra như ma cà rồng, hay những đêm trăng rằm thì cậu lại biến thành ma sói chẳng hạn. Nhẹ hơn nữa thì cậu có thể có những hành động bạo lực khi ngủ, khiến vợ cậu lo sợ. Chẳng hạn đêm nằm ngủ hay quăng quật lăn lộn, đè cả lên vợ, thế nên vợ cậu mới sợ cậu ngủ quên sẽ đè lên con nhỏ. Hoặc có thể cậu bị chứng mộng du, và khi mộng du, cậu hay làm những điều lung tung, và thường theo thiên hướng bạo lực....
    Nếu không có những vấn đề này, thì cậu thử liều dọn đến nhà mẹ vợ cậu để ở luôn cùng cháu bé, cho tới khi vợ cậu về. Nhớ là khi dọn đến đấy thì đừng kêu chim chíp, cũng đừng kêu choang choác. Cứ lầm lì dọn vào thôi, đừng nói gì cả, ngậm miệng ăn tiền mà. Nếu có ai nói gì thì cũng cứ im, theo kiểu cố đấm ăn xôi.
    Tớ không dám nghĩ xa xôi như ku gì đó, bảo cậu xem lại xem là con của ai. Nhưng mà chỉ đóng vai con đực đi truyền giống thì kể cũng hơi bẽ bàng một tẹo. Nhưng thế cũng còn may chán. Như cái loài bọ ngựa ý, con đực không chỉ đơn giản là chỉ đóng vai trò truyền giống, mà khi đang truyền giống thì nó đã bị con cái xơi tái mất cái đầu, và khi truyền giống xong thì con đực cũng thành bữa chén cho con cái để nuôi cái giống con đực vừa truyền. Hay như loài nhện Goá Phụ Đen chẳng hạn...
    Cậu cứ nghĩ theo kiểu đấy thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
    Lần sau bé ốm, mà dứt khoát là bé sẽ ốm - mọc răng, sốt vắc xin...- cậu cứ quát vợ một trận, rằng là đồ không biết nuôi con gì gì đấy, rồi bế phứt bé về nhà ông bà nội. Thử thế xem sao.
    Thế nhé! Hy vọng là giúp được cậu nhiều.
  2. ah_ha

    ah_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cái đỏ đỏ là thật ạ bác ??? nếu thế thì cái xanh xanh diễn ra như thế nào ạ ?? ( cho em tò mò ngoài chủ đề tí , ham học , ham hiểu biết mà )
  3. MotMinh_onl

    MotMinh_onl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rat thong cam cho chu topic. Nhung to hieu long vo cau. To cung da co chong, 1 con trai, nhung noi that (dieu nay chong to ko biet) chi can de thang be o voi chong to 1 lat thoi, to cung ko yen tam. Chong to cuc ky yeu con, nhung kho noi la tu den be den luc co con, chong to chua bao gio biet be tre con, hay choi voi tre con la the nao ca. Thanh ra co le nen thong cam cho vo cau di!

Chia sẻ trang này