Vo*. tôi và bóng bàn Hê, chào cả nhà, rệp đây. Hôm nay chính thức rệp thay đổi chủ đề. Chứ không suốt ngày cán vợt cãi nhau mệt wá. Đã có ai vác bạn gái hay wife của mình đi chơi bóng bàn chưa. Tát nhiên là để oai rùi. Có gì mọi ng kể cho REP nghe với nha. Còn nếu không ai kể dc thi rệp chắc đành phải độc ngôn thui he he Repmathang
Ngày xưa đi đánh bóng bàn với cô bạn, hai đứa chui vào cái phòng bé ti hi - suôt buổi chỉ có bài nâng bóng bổng cho em vụt. Nhớ có buổi vừa đi đá bóng về, cứ quần đùi hùng hục chạy đến chỗ hẹn, nghĩ lại thấy vô duyên thế hehe . Thế mà thế nào mấy tháng sau lại yêu nhau chậc chậc Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
Chuyện tình củm với bóng bàn thì lãng mạn lắm. Tôi đang yêu một em đánh bóng bàn rất hay, cơ bản. Con gái chơi thể thao trông rất cá tính, nhưng hoá ra lại rất hiền, đảm đang và khéo tay nữa. Lúc em thi đấu trông hiền vậy mà rất quyết tâm. Tôi bắt em tập cho giỏi. Trông con gái chơi thể thao đáng yêu lắm vì trông khoẻ mạnh mà không hề mất nữ tính chứ không như mấy em nhõng nhẽo mệt lắm.
Sao khong danh duoc tieng Viet the nay. Toi yeu con gai danh bong ban mat roi. Boi vi em toi san sang khong ngai nang mua dua em di tap.Va em cung chang phu cong toi ngay cang choi hay hon. Dung ai nghi con gai choi bong ban la chi biet choi nhe. Em ngoan lam. Luc em tap nhin khuon mat em do bung len trong dang yeu that. Mong rang sau nay thanh mot nha ai cung biet choi bong ban. The thi vui that. Ca nha cha ai co y kien gi nhi?