1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Tự Kinh

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi anhthuongcochu, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vô Tự Kinh

    Ngày quả, ngày qua, có hai ông bạn già ngồi đàm đạo, câu chuyện lẫn quẫn loanh quanh rồi cũng đi về lối mòn của...2 gã :
    ... Anh T này,tôi thấy hầu hết những người nói hay về Đạo đều là đọc trong sách sao, nói y vậy, cho nên có lúc mình nghe mà vẫn có cái cảm giác là người ta nói như vẹt chứ không phải từ tâm, cho nên cái lời từ tâm phát ra bao giờ nó cũng có tính thuyết phục hơn là từ sách vở .
    - Ừ hỉ, anh U nói cũng phải, để tui ví dụ cho anh nghe câu chuyện từ tâm - Chuyện là trong lớp học,đầu giờ cô giáo thường kêu học sinh lên lớp kiểm tra bài, em học sinh A thì đọc bài thuộc làu làu từ sách vở ra, cô giáo cho 10 điểm ! Còn em học sinh B thì đọc 2 câu quên hết 1 câu;trong câu có 2 dấu phẩy thì lại thiếu mất một dấu ! cô giáo cho 5 điểm. Em C thì chỉ trả lời 1 câu duy nhứt là " em không thuộc bài thưa cô " ....ừ thì 1 . .


    Người điên biết nói
    Người tỉnh không biết nghe
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cũng hôm nỏ hôm nọ,vẫn đi về loạng choạng 2lão già kia.Trời thì mưa to gió lớn 1 trong 2 ông vấp ngã nằm sóng soài chổ vệ cỏ ven đường ông nọ kéo ông kia lếch thếch lầm lũi giữa màn đêm...Sáng mai thức dậy hiểu ra chân lý chữ ĐẠO xuất phát từ chổ đó đêm qua!
    url "http://www.ttvnol.com/forum/f_459/" Welcome to Quảng Trị...Click here,please! /url
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    trời,tui chả hiểu mấy cha này đang nói gì,với cái tiêu đề nữa chứ...Tui chỉ biết Trương Vô Kỵ chứ chả biết Vô Tự Kinh là ai cả,họ hàng gì nhau ko vậy?
    hehehe,nothing!
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đạo - cái an nhiên vô sự trong thời nay mà Lão tử đã chỉ ra cách đây hơn hai ngàn năm . " Đạo khả Đạo , vô thường Đạo " , hay là Lão Đam nói rằng đừng có mơ mà ngộ được Đạo ? Chính ông ấy cũng không tin vào thuyết của mình nên vảo người đời bất cầu thậm giải ?
    he he , " Thánh nhân xử vô chi vi sự " , tục nhân chúng ta cũng bắt chước vô vi cho đỡ bận lòng .
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  5. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    To Kienhsg : Vô là không, tự là chữ . Vô Tự Kinh là quyển kinh không có chữ, bần đạo nghe các bậc cao nhân nói: khi chân hồn đến đứng trước quyển kinh ấy, lật ra xem thì chữ bắt đầu hiện ra trên các trang giấy trắng, thấy rõ tên tuổi và tất cả việc làm trong kiếp sinh của chân hồn nơi cõi trần.

    Các đạo hữu còn nhớ trong truyện Tây Du Ký , bác thầy tu Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh, bị 2 tôn giả A Nan đà và Ca diếp lừa ko nhỉ ! Các ngài ấy đưa cho những bộ kinh không có chữ (Kinh Vô Tự) mà ko biết, sau phải tất tả quay lại xin đổi lấy những bộ kinh có chữ. (thế mới buồn cười)
    Bần đạo văn dơ vũ dốt, học đạo chẳng đến nơi đến chốn, chẳng hay có vị nào hiểu rõ (và sâu) hơn về bộ kinh này thì xin bỏ chút thời gian vàng ngọc để chỉ điểm giúp bần đạo, có được chăng ?

    Được delta sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 12/10/2003
  6. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ừ hì, Tây Du Ký là một cuốn Vô Tự Kinh đó thôi .
    Ở trong tù nghe bạn đồng hành nói rằng :
    Ngày xưa tao là một tên trộm khắc tiếng, leo lên lầu bằng dây thừng, mở khóa không kêu, đã tiêu thâm không biết là bao nhiêu tiền của trời cho . Nhưng dẫu sao, trời đã cho tao 2 cái chân leo trèo, 2 cánh tay tài thâm thì tao phải dùng, không dùng thì đói ...đói mạc kiếp . Chỉ vì bố tao nói là tao vô dụng ! Than ơi, bố đẻ còn nói tao vô dụng huống chi là thiên hạ !!
    Thế rồi một ngày kia, trong lúc tao đang hành sự trong một khách sạn 5* , vô tình một con thằn lằn rơi từ trên mái nhà xuống ngay vai của tao, mà tao lại chúa sợ thằn lằn từ nhỏ, hể lọ mọ tới gần là tao xáng cho chiếc dép ngay . Nhưng lúc ấy dép không có, tao chửi đổng một câu thật dữ , ông bảo vệ ngân khố khách sạn thức dậy, bấm chuông, một mớ bảo vệ chạy rầm rầm dưới cầu thang, đang tiến về hướng của tao .
    Thiện tai thiện tai, xin được mạn phép đón chiêu, mới có 1 cái ống quyển mà anh chàng thanh niên to khỏe, con nhà tử tế đã nằm cheo queo, giật giật giống như lên cơn , cha mạ ơi !! Tao tuông mình ra cửa sổ, chỉ vừa kịp thả thân mình xuống, tay nắm sợi dây, định thoát thân thì...bên dưới đầy xe có đèn nữa xanh nữa đỏ . Thế là tao vào đây mày thấy có vui không . Xem ra cuộc đời của tao chỉ sợ mỗi con thằn lằn và sợ chủ nhà tỉnh giấc . Giá như anh chàng bảo vệ đó không thức giấc mà nằm im re thì tao đâu có nặng tay...chỉ vì sợ .
    CẬU ÚT
  7. CautHVS

    CautHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cam là Vice President của công ty Cam Sành Inc , đang phỏng vấn thuê mướn một chuyên viên lo việc marketing !
    Xuân Nhi , một MBA trẻ tuổi và có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường... đang muốn đổi chỗ làm nên gửi đơn đến xin phỏng vấn !
    Sau khi lướt qua các phần chuyên môn Cam hỏi Xuân Nhi :
    - Nếu như mọi việc thuận lợi thì Cô nghĩ lương bổng như thế nào cho là suy nghĩ được?
    Xuân Nhi :
    - Dạ thưa ông giám đốc , tôi muốn độ 100K/year... có thể kém chút ít tuỳ thuộc vào các quyền lợi mà cty cho song song với mức lương !
    Cam nghe xong , gật gù một lúc rồi nhẩn nha nói :
    - Cô XN nghĩ thế nào nếu mỗi năm được 5 tuần nghỉ hè , cộng với 14 ngày lễ , bảo hiểm y khoa và nha khoa hoàn toàn miễn phí , cộng thêm 10,000 stock option cho 2 với giá offer bằng nửa giá thị trường hiện nay ! Nếu trong thời gian phục vụ cô có mệnh hệ gì thì công ty sẽ bồi thường một khoản tiền tương đương với 3 năm lương cho thân nhân. Ngoài ra cô có quyền chọn các loại xe sau : Jaguar , BMW , Lexus... và cứ 2 năm là có quyền đổi xe mới ?
    Đến đây Xuân Nhi tròn xoe hai mắt vì kinh ngạc với những quyền lợi mà... hình như chưa có công ty nào dành cho nhân viên của họ như vậy. Xuân Nhi nở một nụ cười thực tươi trên khuôn mặt xinh đẹp và nói :
    - Thưa ông giám đốc , ông không đùa với tôi đó chứ ?
    Cam:
    - Thú thực với Cô , tôi đùa cô một chút cho vui. Nhưng công nhận là lỗi tại cô tất cả. Ai bảo cô bắt đầu nói đùa trước với số lương một trăm ngàn một năm làm chi ???
    Tới đây XN cười còn tươi hơn hùi nãy, và trả lời thật duyên dáng:

    (Còn tiếp)

Chia sẻ trang này