1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tưởng vô niệm, sai lầm hay chân lí?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi hmphongvu, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi bác Phong như vậy thì có lẽ bác đã kinh nghiệm được trạng thái Vô tưởng, vô niệm rồi?
    Em cũng nghe nói rất nhiều nhưng chưa rõ. Nếu có thể, bác có thể tạm dùng ngôn ngữ để diễn tả nó được không? Ví dụ: chưa bao giờ ăn ớt song nghe người ta kể nó cay cũng có thể biết nó ra sao; và ta sẽ hiểu rõ hơn khi thực sự ăn nó...
    Vô tưởng, vô niệm có nghĩa gì? chẳng nhẽ trong đầu người ta trắng trơn??? Thế thì cảm giác các giác quan có còn ko?

    Sinh ra như mặc áo mùa đông, chết đi như cởi áo mùa hạ...
  2. baycaolen

    baycaolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu em chưa kinh ngiệm được thì em không được phép hỏi như vậy hay sao ạ, thưa bác?
    Còn về vấn đề này bác muốn biết thì qua Vnequation, hay thientongvietnam mà hỏi bác quyzen nhé!
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    "Vô niệm, vô tưởng", có chứ sao không ?? KHông thể có trạng thái đó 100% vì một khi đã nhận ra là có nó tức là nó chỉ thực sự "vô" 99.999999999999999999% thui.
    Cần gì phải đọc sách hay hỏi cao thủ mới nhận ra vô tưởng vô niệm. Hãy nhìn cuộc sống hàng ngày, bọn trẻ con khi nó đi tè ấy, chúng nó phải tập trung tư tưởng tè sao cho không ướt quần . Lúc đó trong đầu óc chúng chẳng còn gì ngoài cái việc tè ----> đạt gần đến vô tưởng vô ngã rùi đấy.
    nothing is forever
  4. nmq75

    nmq75 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.... Bác hiểu về Vô tưởng vô niệm như thế cũng là một cách hiểu!
  5. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bác đã bắt đầu hiểu vài sự việc trên đời rồi bác NguyenDucQuizen ạ, ý quên, bác DHN . Hahaha, chọc tí đừng giận :-)
    Bác DHN đưa ra thí dụ rất hay, nhưng chỉ mém đúng thôi. Điều bác nói thật ra là nhất quán nhất niệm . Khi ta (người nhớn) tè, đầu óc không cần nghĩ đến, có khi lại nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ, mà vẫn không ướt quần, đó mới là vô tưởng vô ngã, hay cái chuyện vô duyên của vô thức, hehehehe . Bác có thể không đồng ý với tôi vì có khi bác cũng bị accident, ướt quần !
    Bác DHN thử liên quan vấn đề nầy với bài Tiểu niệm đầu đi :-) Nó cũng theo trình tự như thế, từ nhỏ đến trưởng thành... Hehhehe
  6. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Bác Vove, em cám ơn bác đã hiểu ý tứ của điều em viết. Phàm là cái gì mà cứ vận hành một cách tự nhiên, tự động mà không cần gắng gượng hay điều khiển thì cũng đủ tạm hài lòng về vô tưởng vô niệm rồi bác nhể.
    Vâng, về cái vụ tè ướt quần thì người lớn chưa chắc bằng trẻ con bác nhỉ. Em lại lo rằng có những lúc không tè mà cũng ướt quần. Lúc đó là lúc "mộng tưởng mộng niệm", đến nước này thì chỉ có ... mệt thui bác nhỉ
    Btw: sau này đệ tử của DHN và Vove mà vô đây đọc rùi thì chúng sẽ rao giảng về triết lý thuọng thừa về ... tè thế này thì em e rằng hậu sinh cũng không hiểu được đâu bác Vove nhỉ. Đúng là ... "làm cho rách việc chỉ bởi tù mù", cụ Nguyễn Du nói tài thật, tài thế là cùng.
    nothing is forever
  7. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    , đau bụng với mấy ông VX mất thôi, hết " ăn vào phải tiêu hoá" đến tè làm sao ko ướt quần, hay ko tè mà vẫn ướt quần, phải chăng là các bác đã tới cảnh giới cao nhất của võ công đó là " ko ra chiêu mà vẫn có chiêu", he he.
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Em thì không hiểu gì nhiều về trạng thái vô tưởng , vô niệm cả ... nhưng có những cái nhiều khi bắt đầu từ phản xạ có điều kiện , sau một thời gian được lặp lại liên tục , nó trở thành phản xạ không điều kiện ... hy vọng cái này sẽ không bị đánh đồng với vô tưởng vô niệm ....

    Lonelymanus
  9. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hmm... Đúng là thế đấy bác ạ! Nếu đúng là bác chưa kinh nghiệm được thì việc bác bảo người ta: dám nói một cách liều mạng là kô được! Vì bản thân bác cũng chưa biết nó ntn. Có khác mấy ông thầy mù rờ voi cãi nhau ko?
    Nhưng em đoán là bác đã biết, nên em mới hỏi bác như vậy.
    Em chẳng biết cái trạng thái ấy có chút gì hao hao trạng thái lúc tâm rất rộng, bao trùm mọi vật, rất hỷ lạc; nhận biết rất rõ ràng song hình như trong đầu lúc ấy ko tồn tại một niệm, 1 suy nghĩ nào cả.
    Và, em muốn hỏi: vì sao bác lại giới thiệu tới mỗi bác quyzen??? Bác làm sao biết là bác ấy kinh nghiệm được rồi à?

    Sinh ra như mặc áo mùa đông, chết đi như cởi áo mùa hạ...
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, cám ơn bác muoimot đứng ra nói mấy lời công bằng cho em. Thật sự là em chưa có đạt được trạng thái đó, vì là người thì làm sao mà vô tưởng vô niệm, bác đợi tới khi em chết. Có điều em nhìn gương mấy vị cao nhân sau khi "đại ngộ" thì bắt đầu nói những câu chuyện không đầu không cuối, lẩn tha lẩn thẩn, tự cho là mình hiểu hết mọi việc, hỏi cái nọ trả lời cái kia, rốt cục chả giúp ích gì được cho ai, các vị đó giải thoát trí tuệ gì thì em không biết, chỉ biết chả giúp gì được cho người khác, trở thành siêu nhân võ mồm, thì đó không phải là lí tưởng của em. Nếu bác nào chăm xem tivi hôm trước có quay lễ trao cái gì danh dự cho một ông sư hình như là cũng đứng đầu giáo hội sao đó đang nằm thoi thóp hôn mê, chẳng thấy giải thoát trí tuệ gì, còn vật vờ hơn cả mấy cụ ở quê ra đi rất là nhẹ nhàng. Đã thế xung quanh còn mấy vị sư cầu kinh cái gì mà nam mô tây phương cực lạc.....
    Is this a fake????????

    phong

Chia sẻ trang này