1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vo va Me ai quan trong hon

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi toandodo, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toandodo

    toandodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nguoi xua thuong noi ve van de con dau va me chong co nhieu dieu khong hop nhau va da duoc coi la chuyen nhieu doi nay tuy khong phai tat co nhung khong phai khong co chuyen me chong nang dau.Neu ban la nguoi con trai thi ban se la nguoi dung giua me va vo hai ben deu la nguoi than deu song voi minh : me da sinh ra nuoi minh lon;vo se cung ta di het cuoc doi sinh cho ta con cai thu ven gia dinh cho ta an tam lam viec .Vay neu gia dinh ban khong nhu ban monh muon ban phai lam gi de giu duoc tinh cam gia dinh luon em am hoa thuan hoa giai moi quan he me chong nang dau ?
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ bàn về chuyện này. Đương nhiên một điều là mẹ quan trọng hơn rùi
    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
    Em yêu ơi em đã ra đời chưa
  3. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    vợ thì bạn có thể có nhiều nhưng mà Mẹ thì là Duy nhất ! Vậy chắc bạn đã hiểu ai quan trong hơn ?
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thì không thể chọn lựa được còn vợ thì có thể chọn đi chọn lại thoải mái bởi vậy không có gì nghi ngờ, mẹ quan trọng hơn.
    Đưa tiền cho mẹ thì có thể lấy lãi được còn đưa tiền cho vợ thì mất hút.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  5. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói như thế được, mỗi người có một cái quan trọng riêng, vì 2 người ở 2 địa vị khác nhau, không nên so sánh sự quan trọng giữa mẹ và vợ. Phải làm sao và làm thế nào thì phải tuỳ thuộc vào từng tình huống, nhưng nói chung tốt nhất là sau khi lập gia đình nên ở riêng, tránh sự xích mích với các cụ.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  6. toandodo

    toandodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cac bac cung co y hay day nhung ma neu lay vo ma ra o rieng thi dau co con la"Tre cay cha gia cay con duoc "nen can phai suy nghi them chut cho ven toan ca doi ben chu
  7. toandodo

    toandodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ai co y gi hay hon nua khong
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ở đời, khó nhất là chiều lòng mọi người, làm sao mà chiều lòng được tất thảy mọi người đây??? Thôi, vậy thì lúc thì mẹ quan trọng hơn, lúc thì vợ quan trọng hơn, miễn là gia đình lúc nào cũng giữ cho được "trong êm, ngoài ấm" là tuyệt nhất rùi.
    Vợ mà sai, mẹ mà đúng thì ủng hộ mẹ, an ủi vợ
    Mẹ mà sai, vợ mà đúng thì khen thầm vợ, nhường nhịn mẹ.
    Vv... và vv...

    Innocent
  9. toandodo

    toandodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    bac innocent co y kien hay day chu cac bac tham khao chut di nha nhu vay thi khi nao gia dinh cung yen on ma gia dinh la nguon goc cua quoc gia chu dau co it
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    vâng các bác nói đúng mẹ thì quan trọng rồi , nhưng có bác nào bắt các cô gái sếp thành hàng ngang để chọn vợ ko ạ?
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi

Chia sẻ trang này