1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ và người tình , khác nhau như thế nào ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Zoe012, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Vợ và người tình , khác nhau như thế nào ???

    Các bác nào có vợ hoặc người iu, mà vẫn qh với người khác thì cho tớ biết cảm giác. Khác nhau như thế nào ? ai gây cảm giác sung sướng hơn ??? Hay là cảm giác mới lạ nhỉ ??
    Để tớ và các bạn gái ở đây biết và tìm cách phòng tránh tai nạn anh xã " bỏ vợ" chạy theo người mới.
  2. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vợ thì nhiều khi muốn OS hoặc qh theo các kiểu khác nhau thì khó còn người tình thì dẽ hơn nhiều.Ăn vụng vẫn thấy ngon hơn mặc dầu ...hơi sợ.
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    vè chuyện này hình như mình hơi trái khoáy rồi
    Vợ có nhiều loại vợ , người (làm) tình lại cũng có nhiều loại ... vậy trả lời câu hỏi này bắt đầu từ đâu cơ chứ khi 2 phạm trù trên không rõ ràng ?
    thôi thì tạm mặc định vợ và người tình là mô tuýp ta hay gặp hoặc mong muốn thế thì thế này :
    Về quan hệ ... nếu đặt ở một nơi còn chỗ cho sự suy nghĩ và khi *** không diễn ra ngay lúc ấy chắc chắn sẽ trả lời là khoái vợ hơn !? ( như trên mặc định vợ là thế nào )
    hơn nữa Oral đồ của mình cũng ít tởm ... chứ mà lởm lởm cái thứ tình phất phơ thì tớ xin làm tên đàn ông ích kỉ
    còn tôi thì không đồng í Vợ OS khó hơn hay qh kiểu lạ khó hơn . Với tôi thì ngược lại ... mà nói chung với ai thì cũng thế ... bắt đầu theo bước chân của tôi tức là đang cùng 1 hướng hoặc cấy ngay vào đầu những điều ấy từ khi chưa có cái giường giữa 2 đôi mắt
    với tôi người tình thường là một em cực ***y ... dám cháy ... và cho tôi cảm giác không yên tâm (về sự sở hữu ) ... còn vợ khác biệt ở chính chỗ đó ... nên với việc ******** không ý niệm mấy về sự sướng hay không về cái nhìn khác quan . mà nếu có thì nó sẽ đến từ cái gì rất *** như : form người em í , mặt mũi góc cạnh thế nào , nhão hay thăn , hệ thống đường cong , và đặc thù của bím (rừng , độ nhô cao , ..) ... và cái nữa tối quan trọng : có dám thể hiện mình dâm hay không ?
  4. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Khac nhau ở mỗi co cai giây rezit !
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày bao giwò cũng nhàm chán hơn . Thỉnh thoảng có những chuyến phiêu lưu mạo hiểm thử cảm giác, tìm của lạ bao giwò chẳng hấp dẫn mọi người.
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    <--- ko có khái niệm người tình , chỉ biết mỗi vợ thôi , ngoài vợ ra không một ai khác .Đối với em cái gì dù đẹp đến mấy nhưng không của mình trọn vẹn thì đều không đẹp , dù hơi xấu hơi khiếm khuyết nhưng nó lại trọn vẹn vẫn tốt hơn , Em rất thích cảm giác người yêu em/ vợ tự hào vì em bất kể về chuyện gì , nên em đều có gắng hoàn thiện mình tốt nhất và dành cho her trọn vẹn , Hehe , Đàn ông hay phụ nữ ai cũng đều có sự thèm muốn trong chuyện đấy , của lạ ai cũng thèm, em cũng cực thèm . Nói các bác đừng cho là em vênh , nhưng em thấy chuyện đàn bà để giải quyết chuyện đó với em khá đơn giản , vợ em có xinh thật nhưng do her là phụ nữ , mí lị còn nhiều lý do khác nữa nên nếu mà her có muốn ăn chả ăn nem với em thì thua em đứt đuôi . Chuyện nó thế nhưng hơn kém nhau cái đấy chả giải quyết được vấn đề gì .Em lúc nào cũng chung thuỷ với vợ , chả bao h tán tỉnh hay có ý định gì với người khác . Nhiều khi người yêu em thấy có em này em nọ có ý nọ ý kia với em mà em rất thẳng thắn từ chối và giữ khoảng cách her vui lắm , có lẽ her là người biết điều nên cũng rất tự giác đối xử tốt với em , và cũng rất chung thuỷ ..Nói chung em không quan tâm nhiều đến chuyện her thế nào , đối với em sống sao cho đứng đắn để mình luôn cảm thấy tự hào về bản thân mình là được ,còn giả sử n/y hay vợ mình không biết điều cũng chả tiếc , đến lúc đó mình lăng nhăng cũng chả muộn , hehe , chỉ sợ lúc đó her lại hối hận vì đã đánh mất 1 người đàn chồng chung thuỷ.
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    (điệu ba?i Ha?nh quân xa)
    Thơ?i bia ôm cufng có nhiê?u đau khô?
    không pha?i vợ không pha?i bồ ma? ôm
    mắt em liếc môi em cươ?i ma? tay em cứ rót
    na?o chúng ta hai đứa mi?nh cùng chung cái ly
    đi? "ăn vụng" cufng có nhiê?u cái lạ
    không pha?i vợ ma? "chung chạ" vô tư
    anh có tiến* em có ti?nh na?o ta cu?ng chiến đấu
    giươ?ng lắc lư thế mới lạ va? thế mới hay

    *tiến: tiê?n (nói lái cho hợp vâ?n)
    Em chă?ng biết nói gi? vê? vấn đê? khác hay ko khác ca?..
  8. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để Cơm ăn hàng ngày mà vẫn luôn ngon như Phở được nhỉ?
    Thu 1 la các cô chỉ xinh đẹp và đam mê khi yêu thôi, còn khi cưới xong thì sinh con đẻ cái, rồi ăn thả phanh, béo ra xấu đi. Đam mê cũng hết, hấp dẫn chả còn. Lời khuyên chân thành mà cô nào cũng biết nhưng ít cô làm được là: hãy luôn luôn đổi mới để không bao giờ khiến cho người yêu mình nhàm chán (cái này thì đối với các pac trai cũng phai vậy).
    Cái thứ 2 khiến các ông chồng hay ghét là các bà vợ hay ca thán nhiều, gây bực mình và mệt mỏi (nhất là sau khi đi làm về hoặc đang có trouble trong công việc). Lời khuyên là nên nói ít đi 1 chút
    Riêng trong quan hê vợ chồng thì lấy nhau rồi, hiểu nhau rồi, chả còn gì ngượng ngùng cả, nên cần phải chủ động chứ ko nên bị động trong chuyện kia nữa. Em chắc các pac trai cũng thích thế lắm. Cả 2 cũng cần liên tục tìm tòi thêm nhiều hinh thuc yêu đương mới để liên tục tìm được cảm hứng và đam mê.
  9. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    *** Vợ và người tình có các định nghĩa sau:
    1_Vợ là cơm...Bồ là phở,sáng đưa phở đi ăn cơm,chiều đưa cơm đi ăn phở
    2_Vợ là địch,bồ là ta...chiến tranh xảy ra thì ta về với địch,hoà bình rục rịch thì trở lại với ta
  10. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sáng có thể ăn phở, không thích thì ăn bún, ăn xôi...
    Nhưng buổi tối thì nhất quyết phải ăn cơm...
    Còn Zoe hỏi cảm giác khác nhau như thế nào ư?
    Vợ = Khi cần là có, khi muốn là được...
    Bồ = Có đâu mà dễ thế...
    Với các bác an phận thủ thường thì vợ là số 1
    Với các bác ưa phiêu lưu mạo hiểm thì vợ là đòn bẩy cho cái vụ bồ bịch, ko có vợ thì còn gì là thú vị...
    Vậy suy ra Vợ vẫn là Queen

Chia sẻ trang này