1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ và người tình , khác nhau như thế nào ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Zoe012, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc thì chẳng ai trả lời cho nghiêm túc ` chút cả. Ai cũng đùa đùa thật thật
    Với lại chị Zoe ơi, cái này fải tham khảo í kiến của nhg người đàn ông đã lấy đc người phụ nữ mà mình yêu. Chứ em thấy có nhg người lấy 1 cô nào đó mà tc giữa 2 người ko sâu đậm lắm thì chuyện có bồ bên ngoài dễ như trở bàn tay.
    Bạn em có mấy đứa cũng sắp lấy chồng (vì năm nay chúng em ra trường). Nhìn vào các boyfr của chúng nó thì biết. Có 2 đôi tình cảm sâu sắc lắm, trải qua bao nhiêu thử thách, fải nói là rất gắn bó và tôn trọng nhau, và mình thấy ngưỡng mộ họ------> em ko tin là 2 anh giai này có thể rẽ ngang
    Còn 1 đôi nữa, chưa cưới mà thằng cha kia (bằng tuổi bọn em) đã hách dịch với con bé cứ như là bố nó (em xin lỗi nếu ngôn ngữ có vđề). Mấy đứa bạn nhìn vào mà ngứa mắt, nhg mà con bé kia chấp nhận. Xem ra tình hình này...chỉ khổ cho con bạn mình thôi.
    Em nghĩ là tuỳ vào tc và sự tôn trọng lẫn nhau giữa 2 vợ chồng. Nếu cả 2 cùng coi trọng tình cảm người bạn đời của mình, coi trọng gia đình và những đứa con , thì mỗi khi có cơ hội rẽ ngang---> họ sẽ rất do dự và không muốn đâu
    Em là con gái, chưa có chồng, ít kinh nghiệm nên nghĩ thế.
  2. CSttvnol

    CSttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng thấy chú này quảng cáo bản thân - đọc ngứa cả xươg cụt!
    Phàm là thùng rỗng thì kêu to - cá 10 ăn 1 với mọi người là cái chú này (nếu có) cũng chẳng còn gì đâu - sau này ngoại tình thành tật - rồi thì......
    Hay là chú này bị....... nhỉ!
  3. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hix , bó tay , em chả làm sao cả , đơn giản là không thích lăng nhăng , thế thôi .
  4. acaycoo

    acaycoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    <-------Đã có vợ , nhưng vẫn đang tìm kiếm tình iu trong đời ...mà chẳng thấy mình lăng nhăng ..thế mới khổ . Mình nghĩ đơn giản là đàn ông bản chất là thích chinh phục và sẵn sàng phí thời gian vào việc chinh phục đễ sỡ hữu những cái đang ko phải của mình ( Ví dụ là quan hệ với những người ko phải vợ mình ... ) Theo mình :
    = Cảm giác : Đối với vợ : nuôi dưỡng và duy trì cảm giác mới lạ là rất khó khăn ..dù có yêu đến thế nào nhưng ko có nghĩa là ko có người làm được ( phải sáng tạo lắm trong quan hệ ... mình ko muốn nói đến nhu cầu sinh lý bắt buộc duy trì tín CON trong phần NGƯỜI của mọi Con người .Thiết nghĩ người tình vẫn có ưu thế hơn trong phần cảm giác ( luôn hồi hộp , lo lắng ...có tí câu chuyện cảnh giác ...nên Tê hơn nhiều )
    =Khác lạ :Khác nhiều chứ ... Vợ thì bất biến ..người thình thì vạn biến ..bạn có thể tự do tìm kiếm , chinh phục cho đến khi nào nó trở thành bất biến thì thôi..xong . Hôn nhân là duyên nợ còn tình iu là Đam mê .. Sống mà ko Đam mê thì có nghĩa gì ...Hạnh phúc thay cho nhưng người duy trì được Đam mê đó với Vợ hiền ...Tiếc là ko có mình trong đó ..
    P/s :Dạo này thấy Box mình xôm quá , vào tham gia cho nó xôm hơn ...Mod nào rảnh hộ cho cái title của nick mới cái : Tình là gi ?. Cám ơn nhé
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nói chung con người, nam cũng như nữ, ******** là nhu cầu. Được thoả mãn ********, sẽ yêu đời hơn, ít stress hơn, cơ thể cũng tươi mát hơn.
    Phụ nữ VN do bị ảnh hưởng thành kiến, cũng như suy nghĩ áp đặt của đàn ông, nên phần nhiều quên mất ******** là nhu cầu, mà cho đó là điều gì tội lỗi.
    Ông bà ta ngày xưa nói rất đúng "Nam nữ thọ thọ bất thân".. Nam và nữ chỉ cần ở bên nhau, thiên thời, địa lợi, thì lập tức nhân hoà ngay. Phụ nữ VN do tớ nói ở trên, chỉ khác ở chỗ là do hiểu biết về ******** bị bóp méo, nên mới kìm lại được. Chứ còn không thì chả có ai kìm được hết.
    chị Zoe muốn giữ chồng thì trước hết không tạo điều kiện để chồng có cơ hội ở gần người đàn bà khác. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là phải cho ông xã thấy thái độ cứng rắn của mình về sự chung thủy. Khi người đàn ông đứng trước nguy cơ mất vợ nếu táy máy, sẽ kìm lại được.
    Cũng phải nói thêm là trường hợp người đàn ông yêu vợ, thì kìm lại được. Chứ còn không yêu, thì đã cho đi thì đi luôn. Lúc ấy thì giữ làm gì
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 10/04/2005
  6. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ----> tớ hoàn toàn ủng hộ với ý kiến này.
    Chị không sợ mất chồng, mà toàn là ổng sợ thôi. Không biết sau này già xấu thì có thay đổi không. Nhưng nói chung chị tin anh ấy là người tốt như mjnicklove vậy.
    Chị muốn hỏi để làm anh ấy hạnh phúc thêm.
    Nhưng mà lạ đời, ở với nhau cả đời, còn gì nữa mà mới để sáng tạo nhỉ. Chắc phải chuẩn bị thật nhiều đồ ngủ cho đám cưới.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Zoe, không cần chuẩn bị nhiều đồ ngủ cho đám cưới đâu.
    Cái gì nhiều quá đâm ra cũng thành bình thường. Ngày thường đi ngủ mặc pyjamas của ông xã là được rồi. Chỉ có lâu lâu mặc naughty một chút (xem hình), thì ông xã mới drop dead thôi.

  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cho em hỏi...
    Yêu người đàn ông có vợ với chưa vợ thì khác nhau như thế nào ạh?
    Có giống kiểu vợ người tình ko?
    Có kiểu ăn trái cấm bao giờ cũng ngon hơn trái thường ko?
  9. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Theo Nguoianh83 nghĩ giữa vợ và người tình có sự khác nhau rất rõ rệt:
    - Vợ là người mà ta thương yêu thật sự và chia sẽ biết bao điều, đó là một tình cảm lâu dài và gắn bó. Không thể nào thể hiện hết những tình cảm đó qua những từ ngữ thông thường. Còn người tình thì chỉ như làn gió lạ thổi qua có lẽ chúng ta sẽ thấy thú vị nhưng rồi cũng sẽ nhàm chán, và một điều là đó không phải tình yêu thật sự. =====> Vợ là số một !
  10. acaycoo

    acaycoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lại lạc vào đây , lại ngứa ngáy ...Đành vậy ..
    + Theo quan điểm của mình thì ..luôn có ý thức làm mới mình , làm cho mình cuốn hút hơn trong mắt người ấy ko có nghĩa là phải " naughty 1 chút ".... Đã là đàn ông luôn có nhu cầu tìm hiểu cái mới , khám phá nó , chiếm đoạt nó ...nên nếu Vợ mình luôn là 1 đại dương mênh mông thì chả ông chồng nào còn hơi sức để kiếm tìm cái đó ở nơi khác ( bạn có thể thay đổi tuýp ăn mặc , cách made up ,...) để luôn nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu của 2 người . Ví dụ như mình : mình chỉ để ý girl có những cái khác lạ với phong cách hoặc cá tính của vợ mình ( hình thức : Vợ mình chân dài ...mình lại hay quan sát con gái chân ngắn ...thằng bạn mình vợ nó vòng 1 pe'' tí tẹo nó chỉ để ý đến ai có vòng 1 to to là .. Hay vợ mình naughty thì mình lại muốn đôi khi vợ mình e ấp 1 tí , nữ sinh 1 tí...v .v ) Theo mình dù hay ho thế nào thì cứ mãi như thế ai cũng chán ( Chẳng ai ăn được 1 món gì cả đời mà vẫn thấy ngon ....tuy nhiên vẫn phải ăn đến cuối đời nếu ko biết có món khác ngon hơn...) nên mình mới bảo ước gì ... Em có tính sáng tạo .. thì tốt biết mấy (Nhưng mà lạ đời, ở với nhau cả đời, còn gì nữa mà mới để sáng tạo nhỉ. <----Zoe12 nói câu này thì mới thấy tính sáng tạo ko phải ai cũng có ...đúng là Trời sinh tính ..)Tự dưng có những người con gái có sức hút phi thường , từ cách ăn mặc, made up , cách giao tiếp , cách sống .. . Chắc trời sinh ra thế ..nên bị người đời gắn ghép gọi là lẳng lơ .. Thế mới biết sống ở trên đời quá khó ...Gái đẹp có duyên thì bị nhiều người theo đuổi ..nên ngập ngừng chưa biết chọn ai ..thì bị gọi là cành cao ..Hoà nhã giao tiếp tìm hiểu thì bị gọi là ko chính chuyên ..... Tóm lại làm thân con gái đã khổ , đẹp lại càng khổ , thông minh sâu sắc thì lại khó lấy chồng , duyên mặn mà thì lại dăm ba lần đò ... Mèng ui ..mà tính sáng tạo đâu phải ai cũng có ... ai cũng hiểu ..
    @ teenagedirt : Yêu người đàn ông có vợ với chưa vợ thì khác nhau như thế nào ạh? < --- Không nên hỏi câu này ... vớ vẩn quá ..hì hì . Thứ nhất anh chàng đã được Pháp luật công nhận quyền sở hữu chính thức của người khác . Thứ hai : Bạn phải chia sẻ tình iu đó với ít nhất 1 người nữa là vợ anh ta . Thứ ba : ( cái này mới quan trọng này ) khi bạn iu người có vợ rồi bạn phải thật sự bản lĩnh , bạn phải hy sinh rất nhiều thứ mà ai yêu nhau cũng có quyền được hưởng. ( Ko xuất hiện ở puclic, ko Cinema,ko dạo phố , ko phải lúc nào cũng sánh vai cùng người mình iu , trong những ngày lễ quan trọng thường thường anh ta ở với gia đình anh ta để hoàn thành trách nhiệm với gia đình..) tóm lại bạn phải đổi tất cả để có 1 tình iu ko biết bao giờ có lối thoát ..
    Có kiểu ăn trái cấm bao giờ cũng ngon hơn trái thường ko?<-------- Tốt nhất là bạn nên ăn thử mới biết được ...nhưng nghe các cụ bảo .. thường thì thế đấy ... nhưng đâu phải cứ thích là ăn được ...khổ nhỉ
    @ Nguoianh83 : Em nói quá đúng , quá chính xác ...nhưng thức đêm mới biết đêm dài ...Mình cả đời đi tìm sự hoàn thiện ..nhưng càng tìm càng thấy mình quá khiếm khuyết.. Sẽ cố gắng học tập bạn ..( Đối với mình Vợ vẫn là số 1 ) nhưng đã có số 1 ắt sẽ có số 2 ,3 .. Chúc các bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này