1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ và người tình , khác nhau như thế nào ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Zoe012, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em bị mấy đứa tiểu nhân lock nick..
    Tkss câu trả lời của chị ạh...
    Em vote chị 5 xì ta...
    Cho em hỏi thêm câu nữa...
    Tình yêu là một thứ mà cho nó ăn no nê...nó sẽ chết...Nếu nuôi nó trong mỏi mòn nó sẽ mãnh liệt và thiêu đốt hơn mọi thứ khác nữa..
    Liệu người ta có thể yêu vợ/chồng mình suốt đời ko>? Hay chỉ còn cái nghĩa gắn bó 2 thể xác với nhau...
    Tại sao lại có ngoại tình...Phải chăng đó là sự thoả mãn cho fần hồn của tình yêu....Còn mối quan hệ giấy trắng mực đen kia chỉ là fần xác của chữ tình thôi?
    Em được học..Nếu càng cấm bản thân mình làm gì..Mình càng unconsiously act toward điều đó...
    Nếu giả sử em mà có trót lầm lỡ yêu anh nào có vợ con đầy đủ..Thì làm sao mà ko bị Hurt
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới chỉ ngắm ảnh thôi mà đã drop dead rồi. Nếu mà còn được ngồi bên cạnh nhỉ. Phải làm gì bây giờ
  3. acaycoo

    acaycoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  4. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chị Acaycoo ơi...
    CHị viết đúng lắm ạh...Em kiên quyết sẽ print ra để nhắc nhở mình ko tự Hurt bản thân mình...
    EM cũng vote chị xì ta thứ hai...
    Đợi nick Teen của em được thả..Em vote thêm xì ta thứ ba coi như là tấm lòng của em
    Muak chị
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền, tớ nhớ bạn hiền và Hà qué.
    Mấy hôm nay xi` chét, lại có chiện, tớ khóc ướt gối hàng đêm, rảnh vào YM nói chiện với tớ...
    Khổ thân bạn hiền bị cắn trộm, tớ vote xi` ta cho bạn hiền nè.
    Bao nhiêu nick tớ sẽ cố gắng vote hết.
    Iu bạn hiền nhìu lém.
    Muaaaahhhhhh
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Haha, chị Sáu này, hôm nọ có thằng bạn trưng ra cái series sleepwear của VS bắt Mbé chọn (để nó mua tặng bồ). Chẳng hiểu sao em nhìn thấy cái mẫu (chị post á) trông naughty nhất Nhưng ko dám recommend kẻo ăn mắng té tát
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bé mùa thu thích kiểu đó hah, chị cũng thích. Kiểu đó hợp với chị Zoe đấy.
    Có kiểu này kín đáo một chút (xem hình), mặc hôm nào ông xã đi xa về, chị Zoe có thích không? Với điều kiện phải tập ngồi đúng kiểu như model trong hình thì mới làm ông xã ngây ngất được.
  8. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn kín đáo em thích 2 kiểu này:
  9. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, phụ nữ Việt Nam mà mặc cái kiểu này thì chán ốm. Căn bản là do số đo vòng 1 của chị em khiêm tốn quá. Gái Tây nó mặc thì 2 cái dải áo cách da bụng cả gang tay ( ??? ). Chứ gái Việt thì dính thẳng đuột vào bụng, một tấc ko đi một li ko dời ấy chứ. Mà chẳng may gặp đối tác tìn iu nóng ruột hơi mạnh tay một tí mà làm rách thì khổ
    Gái Việt đẹp nhất là khi quấn tấm vải trải giường trên người. Trông dễ thương tệ. Lúc đức lang quân chuẩn bị xong xuôi thì 2 người túm lấy mà chơi trò kéo co. Chơi cả năm có khi vẫn không rách. Vui phết. Tiết kiệm được túi tiền mà hiệu quả thì ko thua kém mấy cái trò tua rua, dải diếc khác.
    Để đổi mới thì có thể sắm khoảng một tá vải trải giường màu sắc, hoạ tiết, hoa văn khác nhau. Vừa tranh thủ make love vừa thưởng thức nghệ thuật kiêm rèn luyện sức khoẻ luôn thể, nhỉ?
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 12/04/2005
  10. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Lại lạc chủ đề ,spam là nhanh.
    Những người đàn ông chân chính thì người ta không dễ bị cám dỗ đến mức dễ đánh mất mình cho dù sự thực là người đàn ông bình thường nào ra đường gặp cô nàng ***y tung tẩy thì thường ngoái cổ lại, gặp sự lả lơi hay bị quyến rũ thì cũng dễ ngất ngây con gà tây nhưng sẽ đủ tỉnh táo và bản lĩnh để không đi quá xa.
    Các bà các cô cho rằng phái đẹp có lợi thế, hứng chí cảm xúc nhất thời lên thì chọc gậy bánh xe hạnh phúc nhà người khác nghĩ gì khi nhà các cô cũng bị người ta làm thế?
    Hạnh phúc chỉ dành cho những người dũng cảm và chung thuỷ với người bạn đời và với chính mình.
    V_T_O
    Được hoangtienhai sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 12/04/2005

Chia sẻ trang này