Vớ va vớ vẩn Người ta thì rượu vào nhời ra.Còn em thì cứ thấy bí là phải xả ra cho nó đỡ bí.Nói lung tung,các bác thông cảm nhá !!! Trong ca dao tục ngữ dân gian,các cụ nhà mình có câu rất hay là : "Con vợ khôn lấy thằng chồng dại,như bông hoa nhài cắm bãi***trâu".Từ trước tới nay,các cô các thầy thường dạy các cháu rằng thì là đây là ngụ ý chê bai sự không tương xứng giữa anh chồng khờ và cô vợ khôn khéo,và cũng là khóc thương cho số phận của những cô nàng khôn khéo không may lấy phải thằng khờ.Dưng mà bi giờ "nhớn" rùi,nên thử nhìn khác đi 1 chút xem sao.Ở đây các cụ đã đem cặp vợ chồng khôn - dại ra để so sánh với hình ảnh " bông hoa nhài cắm bãi *** trâu ". Xin phép tán láo 1 chút về cái hình ảnh này nhá Chả biết các bác thấy thế nào chứ em thì thấy cái hình ảnh này giống 1 tác phẩm hội hoạ sắp đặt ( không biết có phải thuật ngữ hội hoạ gọi thế không nhỉ ??? ) Ở đây chất liệu là hoa nhài và bãi *** trâu ( không được lãng mạn cho lắm nhể ). Cơ mà các bác để ý nhá : Trước hết là sự phối màu,ta thấy từ dưới lên tới ngọn hoa có sự thay đổi màu rất hay,từ màu tối rồi qua cành của bông hoa nhài màu xanh rồi tới bông hoa trắng nhỏ nhắn tạo nên một điểm nhấn rất thơ trên cái đống kém lãng mạn kia.Quay lại với những chất liệu đã được sử dụng các bác nhé,ta thấy rằng bông hoa nhài kia bị "cắm" vào cái đống *** trâu thì thật là thê thảm nhể.Chưa chắc đâu,vì trong kinh nghiệm trồng trọt của chúng ta có câu " nhất nước,nhì ***,tam cần,tứ giống",tức là *** chính là yếu tố quan trọng đứng hàng thứ hai trong việc kích thích sự tăng trưởng của cây,như vậy thì bông hoa nhài kia đã được nuôi dưỡng bởi cái thứ bỏ đi,cái thứ mà tưởng chừng không xứng với nó.Các cụ nhà mình thâm thuý thật !!! Hình ảnh "bông hoa nhài" và "bãi *** trâu", được ghép với nhau qua cái màu xanh hoà bình của cành bông hoa nhài bỗng nhiên lại tạo nên hình ảnh về sự bù trừ tức là nó chứng minh cho cái sự "thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn". Thế thì liệu các thầy các co có đúng không các bác nhỉ ??? Cái thắc mắc dớ dẩn này mong được thỉnh giáo các bác phát !!! Khôn ngoan thường thua thiệt Ngu si hưởng thái bình
He' he' , các cụ nhà ta rõ lắm câu thô thiển , nhớ hồi học lớp 12 ông thầy Dạy VĂn của cháu đọc giữa lớp câu : Em như cục " ị " trôi sông Anh như chó đói chạy rông trên bờ Bác nào có quyển Cadao dân ca Vịt nam về xiem còn ối cái thô thiển hơn nữa bác ghen tha hồ mà bình Le TAon
Thô thiển hay không do mình nghĩ chứ ...Ca dao bảo thô thiển hình như hổng chính xác đâu .... Tuỳ cái đầu của các bác đó .... gio_mua_dong@yahoo.com
Ố là la !!! Lâu lắm mới thấy Cleg nhể.Độ này khoẻ không iem ??? Về cái sự thô thiển thì thế này các bác ạ : em nghĩ các cụ nhà mình nhà mình thô nhưng mà thật và thật dưng mờ thâm.Các bác nghĩ sao ??? Khôn ngoan thường thua thiệt Ngu si hưởng thái bình
Anh Ghen suy luận ( suy diễn ) tài tình thật. Vote cho -5 sao nhé ! Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
É , cháu mới được gởi cái link này thui ạ , bây h cốc gắng vào đều đều Kẻ lang thang cơ nhỡ ko nơi nương tựa , các bác cho cháu nghỉ chân nhờ tí nhể Cleg từ đâu đến ? Cleg đi về đâu ? Ngoài sân đầy lá rụng Trăng sáng giữa đêm thâu
Hơ, cái bác Ghen này mô tả cũng hay nhỉ! Hoá ra các cụ nhà ta cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ!!! Phối màu như thế thì cũng có phong cách. Bây giờ có bác nào mô tả dùm tớ một khía cạnh thẩm mỹ khác của câu ca dao này. Đó là sự phối "mùi"... Thằng chồng ngon lấy con vợ xấu Như lọ ******* giấu vại dưa chua Đã...!!!! antidisestablishmentarianism
Hé hé , iem thô thiển thế này là do dòng đời nghiệt ngã xô đẩy , chứ bản chất thực ra cũng tốt đẹp lắm ạ Kẻ lang thang cơ nhỡ ko nơi nương tựa , các bác cho cháu nghỉ chân nhờ tí nhể Cleg từ đâu đến ? Cleg đi về đâu ? Ngoài sân đầy lá rụng Trăng sáng giữa đêm thâu
Bác thanh tra net ơiiiiiiiiiiii !!! Bác làm ơn cho em hỏi phối "mùi" là thế nào ạ ??? Từ cái thưở cắp sách đi học tới bi giờ em chưa từng nghe ai nói đến cái nghệ thuật phối mùi bác ạ. Thôi thì em ngắn học,bác làm ơn chỉ hộ em phát để em mở mang đầu óc nhá. To Cleg : Cái "ranh tiếng nẫy nừng " của iem nuó vang khắp cái TTVNonline mờ.Cái câu mà trích dẫn : "em như..." hình như không phải ca dao hay tục ngữ rì đâu,câu đấy chắc là do mấy chú học sinh sinh viên thất tình,chán đời và thuộc dạng " biết bơi " đặt ra để than thân trách phận thôi. Khôn ngoan thường thua thiệt Ngu si hưởng thái bình