1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn nào...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CloneFire, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Vớ vẩn nào...

    Nhiều khi anh cảm thấy, cái sự yêu của các cô các chú nó to tát, vật vã. Yêu mà cứ phải gồng mình lên thì mệt lắm. Nhỉ ?.
    Tình yêu nó đến từ mọi nơi, mọi hướng mọi sự bắt đầu đều có thể là tình yêu.

    Anh quen thằng em anh qua một chat room. Người ta gọi nó là fptchat ( ở đây cũng có 1 box đc gọi là CFFC - Chatter FPT Football club). Ngày đấy anh mới bắt đầu đi làm, cỡ tháng 10/2000 gì đó. Anh biết thằng này vì anh chửi nó, mà *** bao giờ nó dám chửi lại. Ngoan ngoãn hiền lành như bột. Ngày đấy anh là bad chatter.
    Anh chỉ thích chơi với thằng nào biết uống rượu. Nghe nó nói thì nó nhậu dữ lắm. Anh quý.
    Có một lần nó hỏi anh có bạn gái chưa. Anh cầm cốc bia và bảo với nó đấy là người yêu anh. Nó không nói gì cả, ngồi đến cuối buổi nó bảo ngày mai em đi đến nhà bạn, có việc gì anh gọi cho em theo 1 cái số mà nó đưa.
    Cái ngày định mệnh đấy thực ra chả có việc gì, giữa giờ chiều anh lại muốn rủ nó đi nhậu. Gọi đến số đó thì có 1 em nào đó nhấc máy. Anh hỏi thằng em anh thì em gái kia bảo " đếch có thằng *** nào cả. Mà anh là T phải không? . Hoá ra nó đã kịp giới thiệu anh với bạn nó rồi.
    Ngày hôm sau, anh lại gọi nói chuyện linh tinh. IT mà, có vệc gì làm đâu. Một tuần sau anh hẹn được em ý đi uống trà. Anh nhớ là ở Láng Hạ - trà Đài Loan. Anh đến trước và ngồi đợi, em đến trong cái áo hoa be bé, màu hồng, trông y học sinh cấp 3, chứ không phải là 1 SV . Thằng em anh cũng đến với 1 đứa bạn gái học cùng lớp.
    Bọn anh ngồi uống trà, nói chuyện vớ vẩn rồi kéo nhau lên hồ. 4 anh em ngồi ở 2 cái ghế đá được một lát thì đôi kia kéo nhau đi đổ xăng. Mặc dù lúc lấy xe anh nhìn thấy xe của chúng nó đang ở vạch Fuel.
    Còn 2 người, không nói gì, cũng không làm gì. Hành động duy nhất là anh nắm lấy bàn tay cô ấy.
    Vậy là yêu .


    Sau này bạn anh thắc mắc không hiểu tại sao em lại yêu anh. Anh cũng nói y chang như vậy.
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Dở hơi mẹ nó rồi.
    Thằng em anh khoe, em mới mua được con đồ ngon lắm. Đấy là 1 con dao găm chuôi có chữ " Vì an ninh tổ quốc" trông đẹp lắm. Không biết thằng nào ăn cắp ở doanh trại nào đem đi bán cho thằng em anh. Từ đó đi đâu nó cũng nhét trong người.
    Hôm đó anh với nó đi đánh bạc trên TK. Thua mẹ hết tiền lại muộn. Hai anh em lóc cóc đạp xe về Nghĩa đô bắc tính lên nhà ông anh ngủ. Đến đoạn rẽ vào thấy có một đám 5-6 thằng đứng cãi cọ với 1 con bé. bình thường chắc chả sao, anh ngứa mồm chửi bắt nạt con gái thì bắt nạt làm lìn gì. Vừa thốt ra thì đã thấy mình nằm dưới đất thằng kia đang định xô vào táng tiếp. Cầm được viên gạch nửa táng mấy phát vào đầu một thằng rồi hai anh em kéo nhau chạy *** dám lấy xe.
    Chạy một hồi, không thấy gì anh em đứng lại. Thằng em bảo, **, lưỡi dao toàn mỡ. Chắc là em đâm trúng mông nó anh ạ.
    Con dao đó không biết giờ ở đâu, không biết người ta có cho xuống huyệt khi chôn thằng em anh không. Âu cũng là số phận.
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 10/12/2008
  3. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Sến
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên anh thích viết linh tinh. Stress quá hay sao ấy. Cơ mà cứ tháy buồn bực.
    Khu nhà anh mất điện, nhà bác bên cạnh bắt được một con chuột. Mọi người tìm cách xử tội nó thế nào cho đáng kiếp. Con chuột này to lắm, chắc mấy con gà nhà anh và nhà hàng xóm bị nó ăn chứ chồn cáo gì. Bàn tán xôn xao hồi lâu và mọi người quyết định thiêu sống nó.
    Thằng bé 8 tuổi như anh, mải chơi, nghịch nhất xóm xung phong lấy xăng. Ngày đó xăng hiếm-, cả khu chỉ có 1 cái xe máy- mọi người thường để trong một cái lọ con con và chỉ dùng xăng vào việc đổ bật lửa.
    Anh đổ ra xăng vào con chuột đồng thời vào 1 tờ giấy, thằng em trai cứ đòi đốt con chuột. Anh bật lửa lên châm vào tờ giấy tẩm xăng trên tay thằng em. Lửa bùng cháy đốt cả một bàn tay trẻ con 3 tuổi.
    Nó nằm li bì trong bệnh viện với cả một bàn tay bị bỏng sưng vù.
    Ân hận.
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nếu không phiền bạn có thể nói từ đó với anh cả nhà bạn được không ?
    Tớ rất cám ơn và thực sự chân thành cám ơn đấy !
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 10/12/2008
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Thèm nhậu quá, anh gọi điện cho thằng bạn. Nó bảo đang họp mày cứ ngồi đâu rồi lát tao chạy qua. Anh với một thằng em ngồi A15. Được một lúc có con Civic ở đâu chạy lù lù vào rồi thằng bạn anh trông như tài tử điện ảnh, tóc dài ngang vai, đeo kính đen bước xuống. Anh thề là lúc đó anh lẩm bẩm trong miệng : Mẹ, sao thằng này nó đĩ thế nhỉ.
    Thằng em anh bảo ông này từ hồi có xế hộp gái theo hàng đàn. Có con làm ở Viettel ngon vãi ra, em thèm nhỏ dãi mà không dám vào. Thế mà ông ý ngồi nói chuyện với nó nửa tiếng buổi trưa rồi lái xe đưa nó đi nhà nghỉ.
    Rồi thằng em mình kết Có xe ô tô đẹp là thế đấy. Có giá thế đấy
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Anh đổ xăng vào con chuột, châm lửa đốt. Nó chay lung tung 1 lúc rùi chạy vào cái đống rơm rạ của nhà hàng xóm. Cả bọn đi chơi, ko để ý, 1 lúc quay về, cái đống rơm và cái bếp bên cạnh toàn than
    Ngày xưa chưa có nét, anh toàn thế
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    CHú cũng chơi trò như thế à ? Cơ mà nhà anh ở phố, lấy *** đâu ra rơm mới cả rạ . Thế mới chán, có rơm rạ cháy mẹ nó hết nhà đi thì lại hay. Nhể ?
  9. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh thích bạn Có l*ồn phai ơ vì cá tính riêng là phóng uế rong khắp nơi cộng thêm với khả năng đặc biệt thường thấy trong phim heo. Vốt sao vì những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp tâm sự cấp 3 của bạn.
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hay quá.
    Anh có vài điều phàn nàn.
    Bình thường, cha sinh mẹ đẻ thường được dạy dỗ. Điều khá là quan trọng là không được gian dối. Chắc chú không được dạy dỗ đến nơi đến chốn nên chú mới bậy bạ thế. Anh thấy chú bảo vote mà anh *** thấy * của anh nhẩy, anh than phiền. Chú có bận lòng không ? Ấy là cha mẹ chú không biết dạy con cái. Anh thông cảm. Dân ít học nó thế.
    Thêm vào nữa, anh phân biệt được đâu là underware đâu là khẩu trang. Chú cứ mãi rúc mặt vào underware thảo nào không lớn được. ANh cũng thông cảm, chú nông dân, xôi thịt nên nhìn đâu cũng *ồn. Thôi thì trẻ người non dạ. ANh không chấp, chú đừng dùng cái nick clone 4` phạch của chú mà chém gió. Tuổi con giun. Lấy nick nào bị anh chửi ra mà thi thố, anh còn nể. Chứ thế này, chú chỉ loanh quanh với đống rơm rạ với vài con bò nhà chú thôi. Nhể ?

Chia sẻ trang này