1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn nhất và quan trọng nhất ( tản mạn những câu chuyện )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songhongphusa, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn nhất và quan trọng nhất ( tản mạn những câu chuyện )

    Lời đầu cho những khách đến thăm

    Có thương thì hãy lại qua
    Bằng không đừng đến để mà vẩn vơ
    Vẩn vở vớ vẩn ngẩn ngơ
    Làm thơ chẳng đặng , chỉ ngờ lẫn nhau


    -----------------------
    Đoạn 1

    Thèm thế ....! Một điếu thuốc lá ...chà cái ran ran cổ họng, cái bức bối đến mụ mị đầu óc , một hơi thuốc rin rít nơi đầu lưỡi, cái vị khói sẽ làm mình tỉnh ra.

    Thèm thế...!Thèm một bát cơm trộn ngô, bởi là vì nhớ một ngày rất xưa ăn cơm ngô do bà nội nấu , đến giờ không thể nào quên, cố tìm lại cái hương vị đó mà không thể nào có nổi...

    Thèm thế...! Cái ấm áp của một đôi bàn tay đưa lên má, trong cái tiết hanh khô, gió thì buốt thế này nhìn những cô gái với đôi bàn tay búp măng mà chợt hiểu vì sao mà người ta nói:" ta yêu nhau đi cho bàn tay ấm nồng !"

    Thèm thế...! muốn nghe tiếng hát của Ngọc Tân, da diết, và như cứ vỡ hết lòng, tiếng hát của một con người chắc đã có 1 cuộc sống đầy những mất mát, nên càng muốn chắt thật nhiều tình cảm ...! Ta có đau đớn và mất mát chăng?

    Thèm thế...! Hơi một người!
    Lạ nhỉ ,bén tiếng quen hơi
    Người dưng mà lại để lời hờn ghen...!




    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 25/11/2005
  2. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thèm thế...! Muốn được về nằm ngủ trên nệm êm chăn ấm để thoát ra khỏi cái đầu ong ong này với ánh đèn neon và tiếng air - con***ion trong office. Xong công việc rồi mà phải ngồi đây đợi đến hết giờ (đời ngớ ngẩn thật).
    Thèm thế...! được trở về đi lang thang cùng bạn, lên làng hoa, xuống phố đi bộ, vào quán cafe. Nơi này dù có tiền cũng chẳng có được điều đó.
    Thèm thế...! một miếng dồi chó (hì hì ) của cái quán nhà hàng xóm cách đây 5 năm rồi, mỗi lần về nhà bố mẹ đều mua cho ăn (ấy chà, lá mơ và củ xả) bây giờ quán đã chuyển đi .
    Thèm thế..! một ngày mùa đông lang thang nơi góc chợ quê vùng ven biển để xem những mớ cá tươi, những con tôm nhỏ, mớ rau muống non óng và những cái bánh rán nóng nhỏ. Bao giờ mới được về đây
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Gặp một người quen cũ, vồn vã chào hỏi nhau : Dạo này mày thế nào ? Lâu quá không gặp ... trả lời : bình thường ! ... Sao lại bình thường ? Bình thường là thế nào ? ... trả lời : đều đều đều ...! Trời đất, lúc nào cũng đều đều, không chán sao ? uhm, không quá chán, chán bình thường, sóng yên bể lặng ! .... ... Cuộc sống thực buồn cười nhỉ ! Hay cái bản thân mình là kẻ quái đản ? Cứ thấy sao mà lạ lùng !?! Ừ thì, mỗi người một kiểu sống, ừ thì, cuộc đời nó vậy ... ! Ơ hay, ai mượn lo cho người ? Cứ lo cái bản thân mình đi đã !
    Bất chợt thấy, thèm thế ( nói theo ai đó ) những khoảnh khắc dừng xe lúc 5h chiều ...
    Thèm thế, bầu trời trăng trắng nhìn chẳng ra thời gian trôi ...
    Và lại thèm thế, tiếng nói cười, những giận hờn trách móc, những eo ơi ...
    Điên mất, nhưng đúng là mình thèm thế, những đều đều đều ...
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá .... thèm 1 ai đó để trút bực tức ....
    Thèm quá .... thèm là một thằng chẳng ra đâu vào đâu .... thằng nào dở giọng bất lương bốp lại luôn .... chỉ cần ngứa mắt cũng bốp luôn ....
    Thèm quá .... thèm có 2Mê đi đóng xiền học cho xong phéng ....
    Thèm quá ..... thèm có 1 đứa iu mình rùi cưới quách ... cho nó xong nghĩa vụ ....
    Thèm quá ..... giá mà ít kèn cựa nhau hơn .... thế mới biết người mù .... người điếc cũng nhìu cái sướng ....
    Thèm .... một tý vớ vẩn .... ba lăng quăng........
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Nếu nhing thấy những ham muốn bình thường và chính đáng...
    Ta thoả mãn mình với sự giản dị của yêu thương...!
    Nhưng có một điều sợ hãi
    Ham muốn kia vượt quá giới hạn của năng lực tinh thần cũng như vật chất
    Yêu thương kia bị bao bọc bởi mây mù ảo ảnh cùng ngộ nhận của đầu óc.
    Cảm nhận trái tim - và dùng chính sức lực của mình để hành động.
    Thực tế là ta đang muốn được gặp .
    Dù là hiểu rằng phía trước còn mang nhiều điều lo ngại
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    neu ma mai do dau thi anh se cho em vao buoi sang
    nguyen minh: con neu ngay kia moi bot dau
    nguyen minh: thi anh cho em vao buoi chieu
    nguyen minh: neu la ko bao h het dau
    nguyen minh: thi co le anh se den hoi tham nha
    nguyen minh: con nhu dau nang den muc do ko cho ai vao tham
    nguyen minh: thi de cho tia nang hoa kiep con nguoi
    nguyen minh: thay anh den chieu sang cai goc giuong bua bon cua em
    nguyen minh: con nhu van ko chiu the
    nguyen minh: thi de cho con bo chet no hoa kieo nguoi
    nguyen minh: mo vao tan ke tay em de lay mau ADN
    nguyen minh: roi nhan ban ra
    nguyen minh: the lai con chua het
    nguyen minh: rot cuc la : Anh ko the nao ma " bo roi " em duoc
    nguyen minh: chet doi di thoi
    nguyen minh: chet doi moi thoi
  7. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Viết là một cách giải toả
    Bởi đã hứa rằng sẽ chẳng đi đêm...!
    Câu chuyện của một người con gái đang yêu , cuống họng chàng trai cũng đang khát yêu cất tiếng gầm gừ.
    Âm thanh của tiếng nói và của nhịp đập trái tim làm cơ thể run lên...
    Ôi thế là đã mất điều "trong" trong mắt nhau
    Ôi thế là đã đem lòng không " kệ thôi" với nhau
    Và ham muốn được kéo tay mà xiết lại để thì thầm
    Nên
    Hãy đi cùng anh
    Về biển
    Biển thì mặn , mà nước sông đục ngầu
    Nhưng chớ sợ hãi
    Con thuyền em sẽ đi
    Và sóngsẽ đưa
    Để ảo ảnh nơi hoàng hôn chỉ là điều điểm xuyết cho những nhịp chèo , cho cánh buồm căng lộng gió...
    Hãy đi cùng anh
    Về nhà
    Nhà tuy hẹp và bao bừa bộn , mà hai ta thì quá to lớn trong ước mơ
    Nhưng chớ muộn phiền
    Ta sẽ bắt đầu xây từ khung cửa lớn đang đón mặt trời
    Để những bức tường tình yêu cứ mãi dài rộng chứa những đứa trẻ líu lo vui đùa...!
    Hãy đi cùng anh
    Về yêu
    Tình yêu thì trắc trở, những cám dỗ lại nhiều
    Nhưng ngại chi
    Cám dỗ không đủ làm tha thiết cả cuộc đời
    Sẽ làm ta đau khổ nhưng lại khiến ta lớn hơn
    Mà Tình yêu như mùa xuân
    Sẽ tái sinh bao mầm hạnh phúc, để đôi lứa môi kề môi, mắt chạm mắt, quyện chặt vào nhau theo nhịp đổi mùa.
    Anh không bao giờ ảo tưởng
    Bởi phù sa luôn nặng nước sông Hồng.
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 05/12/2005
  8. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đâu ?
    Đâu rồi mắt
    Đầu rồi mũi
    Đâu rồi tóc
    Mắt cám dỗ
    Mũi tham lam
    Tóc rối nhiều
    Ta đã quên 80%
    Để thấy lại nguyên sơ
    Bàn tay trong trắng...!
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 05/12/2005
  9. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tổn thương
    Có thể không còn vẹn nguyên
    từ suy nghĩ ban đầu
    đến màu da xương thịt
    Là anh
    Nhưng đầy đủ rõ ràng
    Không hối hận
    Quá khứ
    Tương lai
  10. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ôi
    Lo không chịu được! sao chẳng có hồi âm? Tôi cứ đi đi lại lại để chờ tin nhắn lại, viết thương đau nào của ai mà cứ khiến tôi xót thế! ở đầu gối? mắt cá chân? hay là ở má ( Đừng nhé má thì sẽ xấu- mà đầu gối và mắt cá chân thì không chạy nhảy được) nếu ít thiệt hại nhất là ở chút xíu lòng bàn tay, dán băng cứu thương lại càng thêm điệu...
    Lo không chịu được , điều ám ảnh cứ như vờn vờn trở thành hiện thực, tôi không sợ điều gì đã xảy ra, mà chỉ sợ điều sắp xảy ra....Thà rằng ta cứ là ta nhưng mà đã chót mặn mà rồi đây. Thế nên phải cho tiếng nói của chính em trả lời ( Niềm tin vào một sức sống và bản lĩnh )
    Lo không chịu được ! Lão chủ hàng nét quát ầm lên - tao không giả lại tiền lẻ nữa đâu.. Làm gì thế ? Tôi đang lo lắng , lão có muốn tôi lo cho xong không hay ngày mai tộc cạch mặt hàng này ra.... Ah ah ! Anh thông cảm cho chú - thôi anh khuyến mại cho kẻ đang hâm...!
    Lo không chịu được, nhỡ mai sẽ bị mắng vì kể lại điều xảy ra với cả em gái nhỏ, khiến nó lon ton lo lắng theo... ah ah lo điều này thì cũng phải lo, nhưng mà bị mắng thì cho cười hì

Chia sẻ trang này