1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn nhất và quan trọng nhất ( tản mạn những câu chuyện )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songhongphusa, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng
    Đã thấy nhẹ lòng hơn
    Cảm ơn và tạm biệt
    Mai này xinh tươi lại đến
    Mai này yêu đương lại nồng
    ( Với những ai nhìn thẳng vào nội tâm của mình , gạt bỏ sai lầm, gạt bỏ giả dối, gạt bỏ nông nổi, gạt bỏ hận thù, gạt bỏ cả cái ích kỷ và bóng tối che phủ lên thân hình đang tàn phế )
    Đông rồi sẽ trở mình đi ( buồn và mộng - đau đớn nuối tiếc - ảo vọng tưởng tượng - cô đơn lẻ loi cũng đi nốt )
    Cành hoa lại nở để vì sắc xuân
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 05/12/2005
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một lần biển hát ru giấc ngủ đêm
    Một lần biển êm dìu tình lên chơi vơi
    Một lần biển khóc rơi trên môi ai
    Một lần em đi biển cồn cào bão giông
    Tình nào chợt đến tay ấm bàn tay
    Rượu nào chẳng say giờ chỉ mình ta uống
    Đừng có tiếc nuối em ơi em ơi
    Thà mình xa nhau còn hơn gần nhau
    Đêm dài như mùa đông
    Một mình tôi đi trên đôi chân trần lạnh buốt đêm dài
    Tình phai tình phai biết không biết không em ơi
    Dù tình lên khơi biển cạn non mòn
    Xin một lần tạ lỗi
    Tạ lỗi với đêm
    Tạ lỗi với em
    Một lần ngồi khóc mưa qua trăm năm
    Thà một lần quên ngàn đời còn tiếc nuối
    Một mình ngồi hát ru đêm xa người
    Một lần người đi, một lần người quên
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình vớ vẩn quá đi thôi, hát vơ vẩn, buồn vơ vẩn, viết vơ vẩn... trời ơi, chả ra làm sao cả.
    Một lần ngồi khóc
    Mưa qua trăm năm
    Thà một lần quên
    Ngàn đời còn tiếc nuối
    Môt mình ngồi hát
    Ru đêm xa người
    Một lần người đi
    Một lần người quên...
    Đêm dài như mùa đông
    Một mình tôi đi trên đôi chân trần...
    Tình phai, tình phai...
  4. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vẩn vơ là chuyện người ta...
    Còn ai cứ thế để mà giận nhau ( hay là thương nhau)
    Ừ thì biết là đau
    Nhưng đời phải có
    Đậm sâu
    Một người..!
  5. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày bạn ạ
    Bạn đều nhìn thấy rất nhiều người , nhưng cũng đồng thời không hề thấy một số người, họ thường đi qua.
    Và hiếm lắm, hiếm lắm một ai đó mà bạn nhìn thấy hoặc chưa kịp nhìn thấy lại dám bước vào cuộc sống của bạn, hoặc ngược lại. Bởi khi đã bước vào cuộc sống của nhau, tức là phải chấp nhận nhiều chuyện không muốn , bỗng dưng xảy đến. Tức là phải chia sẻ một phần thời gian, một phần tâm sự để rồi có vui có buồn.
    Bạn ơi xin luôn coi trọng sự chân thành trong các mối quan hê, bởi có vậy khi bước chân vào phần cuộc sống của nhau mới không làm tổn thương người khác và chính mình. Có thể sẽ có điều không vừa ý, song qua lời thành thật, người ta tự điều chỉnh được hành động -lời nói.
    Bạn có ghét cái cảm giác đóng kịch không? Cái cảm giác phải diễn trước một điều rất bình thường, rất tự do , rất thoải mái : Thơ.
    Nàng thơ thì chẳng đủ hơi sức mà phân định đâu thiệt đâu giả. Nàng chỉ bước vào chúng ta thôi.
    Rồi anh em, rồi đồng đội, rồi người yêu thương của đời, sẽ là một phần cuộc sống. Đừng biến họ thành thứ nhân vật minh hoạ phụ trợ cho toan tính cá nhân.
    Lời thì thầm này:( bạn đừng cười đừng chê đừng đánh giá đừng suy đoán )
    - Nào tình nhân ơi, hãy vui lên! Nhiều lắm chuyện khổ đau, nhiều lắm thật giả và cả sai lạc trong tình yêu, trong cuộc đời. Chỉ biết nên( như một tiêu đề ): Phải sống.
    Bởi có sống chúng ta mới lại bước vào bao người khác với hân hoan , với lo lắng.
    Mùa có bông hoa mua
    Hoa mua mà không bán
    Bởi
    Yêu thương
    Lặng thầm...!
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    1... Anh iu em ...
    2... Năm nay anh đang Kế Đô ... dek dám làm cái gì ... hì ... để sau Tết anh sẽ đi xét nghiệm cho nó chắc ăn ... nếu ngon thì OK luôn ...
    3... Mía ... nhà cửa toàn con trai sống vô tư quen mía nó rùi ... em thì hơi bị gà ... già mà chẳng bit cái dek gì ... lơ nga lơ ngơ ... nhìn đời như mơ ... có đứa thơm mồm nói ... lấy em anh cực khổ ... nhưng bit sao đây
    4... Hic ... nếu có family ... bit bao thứ phải lo ... mình thì trắng tay vẫn hoàn tay trắng ... vẫn bit trời sinh voi trời sinh cỏ ... nhưng voi mấy khi ăn cỏ ...
    5... Thui thì chữ Duyên ... Anh khoái nhất chữ này ... đã 5 năm rùi ... anh treo chữ này trong nhà ... mỗi lần nhìn ... anh thấy nó vẫn kéo dài lê thê ... xoắn xít vòng vèo ...
  7. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lũ về miền Trung
    Chặn đường tàu mất rồi
    Có những người chết
    Còn cơn lũ trong lòng ta , rất may chỉ có nhiều bồi đắp, chứ không làm ai chết.
    Khỉ quá...không biết mấy hôm nay , "sáo gâu" có bình thường hay kô?
  8. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết quên nhiều suy nghĩ kô cần thiết
    Đã nghĩ thì phải cho chín, nghĩ xong rồi, quyết định rồi, thì cắt đứt các sự lăn tăn luôn. chỉ còn làm và làm.
    Thì tình cảm giữa con người là món quà ông trời tặng cho mà... chứ nếu không ngoài những quan hệ máu mủ thì ai sẽ sống nổi với ai
    Cơm áo gạo tiền ! Tốt !
    Yêu nhiều -nhiều Yêu ! Tốt !
    Giành giật tiếng nói vị trí! Tôt!
    Chỉ cần giữ lại cho nhau sự mạch lạc về lối sống.
    Mở ra cho nhau con đường đi khác - chứ không chỉ duy nhất đến vực thẳm.
    Mà vức thẳm thì cũng cần mang theo dây bảo hiểm.
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm đều mềm người , hôm qua leo đc lên nhà và đá thuê cho giải ngoại hạng Anh làm đồng đội của Henry ... Hiền tối đó về đc đến nhà không ? Tôi và TH chui vào cái lều rồi phủ cả đống balô lên mà vẫn không ngủ đc nhưng say mà lặng đi , đến sáng lạnh quá tỉnh luôn ..........
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    thèm thế...........một chén trà nóng.............và ngồi bên Sri ở Vô thường quán!

Chia sẻ trang này