1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn nhất và quan trọng nhất ( tản mạn những câu chuyện )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songhongphusa, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lại đến chu kỳ điên tiết rùi đấy ... có việc thì gọi điện đê ... nhắn tin xong ... ông reply lại ... ko thèm ý kiến ý cò giầy ... sáng nay cũng dở lại trò này ...
    Rùi ... tối nay sẽ là ngày quyết định theo 2 con đường:
    1- Giải tán trong sự không vui vẻ lém...
    2- Clearly... Thic thì chiều mà cũng liều...
  2. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn trao được nụ cười
    Vẫn còn biết nghe và đọc đôi điều chối tai
    Vẫn biết nhà nhà
    Vẫn biết ai ai
  3. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn nhất à? Là chuyện của anh và em.
    Quan trọng nhất?(Ngòai gia đình ra) vẫn lại là em.
    Nhưng tại sao? Anh đã dành những thứ "vớ vẩn nhất" cho cái "quan trọng nhất"
    Em hết kiên nhẫn, em nản.Anh biết điều đó. Chờ đợi, hy vọng cả năm trời, sau cùng em quyết định quên hết. Anh cũng lờ mờ nhận ra.Anh buồn, phần vì ích kỷ, phần vì...
    Nhưng anh sẽ ko giữ cái "quan trọng nhất" lại đâu.Để làm gì, khi anh vẫn ko thể có gì khác ngòai những thứ "vớ vẩn" kia.
    Sẽ mãi là cảm giác dằn vặt
    xót xa
    Anh đang nhớ em, rất nhớ. Nhưng đừng đánh thức em dậy, nên để em mơ một giấc mơ khác, phải ko?
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thèm .... hix ...
    Nhớ ... hix ...
    Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi ....
  5. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đừng bắt anh phải quên em và cũng đừng nói em sẽ quên ngay. Cái gì ko chắc thì ko nên nói.
    Em cứ bước đi, kệ anh thôi.
  6. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tròn 6 tháng kể từ ngày phát hiện ra sự thật.
    Tôi cứ loanh quanh, ám ảnh với con số 6 từ sớm đến giờ. Thì vào đây, lật trang số 6. Thấy cái topic này. Nghe tên thú vị đấy chứ.
    Biết nói thế nào? Yêu thương?Ko thể còn nữa, ngay sau ngày hôm đó chỉ còn lại sự ghê tởm. Tự nhủ là nên bỏ qua. Nhưng sao cứ bị ám ảnh?Tôi ko đủ cao thượng để tha thứ?Lại ko đủ hèn hạ để làm cái gì đó để hả hê. Bởi thế, gọi một từ, là còn hậm hực, kém lắm. Đáng ko?
    Toàn cái vớ vẩn lại bị đẩy lên thành quan trọng.
    Được motlanbenem sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 19/03/2006
  7. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chẳng có gì
    Mà lại để lại nhiều cái khó nghĩ
    Mở lòng ra chút
    Rộng rãi về cái tình thêm chút
    Nhưng chắc rằng tham lam và ích kỷ
    Vẫn đang có trong mình
    Đang lớn lên
    Nên các câu hỏi này
    Yêu hay chỉ thèm muốn?
    Nhớ hay là thói kiêu căng hợm hĩnh làm vì?
    Sự thật là ở đâu trong từng con người - trong từng hành động?
    Thoả mãn nhất thời với khát khao cháy bỏng về hạnh phúc có khác gì?
    Trở lại tpic này để:
    Gặp - vui
    Gặp - buồn
    Lưu lại mỗi khi muôn nhớ về một người
  8. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cây xanh vẫn hát bên đồi
    Gió kia lên tiếng cho đời có em
    Cả năm tháng
    Cả vui buồn
    Nghiêng nghiêng một góc
    Chắc lòng chẳng quên
    Nào cay đắng
    Nào dịu êm
    Đi
    Ta - em - cả những người lạ quen
    Bạn cười bạn ghé vô xem
    Thì đem chút ấm về đêm tới cùng
  9. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Dạo này có gì mới không?
    Trả lời:Có
    Hỏi: Gì vậy?
    Trả lời: Yêu gái đã có nhân tình, mê gái sắp lấy chồng
    Hâm wá ! ( :)) )
    Một đoạn hội thoại ngắn chơi chơi có biến tấu đi tẹo, bạn vui vui hay bĩu môi xì...?
    Câu chuyện mới lại bắt đầu sau một khoảng thời gian đắm mình trong những chuyến đi.. nhưng mà giống như thợ đào đá đỏ, tìm kiếm giữa lẫn lộn trong sỏi trong bùn, nháo nhào cả lên bỗng sàng sàng lọc lọc ra được cái được cái hạt lấp lánh ?
    Bây giờ còn phải mài thêm nữa !
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 18/03/2007
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Quan trọng nhất trước nhá: Quan trọng nhất là mình sống khỏe, không bị ốm.
    Vớ vẩn nhất: cố gắng làm cho TTVN ngày một tốt đẹp hơn. Híc, thật là rất vớ vẩn.

Chia sẻ trang này