1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Quang, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Anh nói: em thật hay nghĩ vớ vẩn ... vớ vẩn ... Vớ vẩn ư, không đâu em.
  2. lucky_key

    lucky_key Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hoa giấy chẳng còn lại bông nào sau những cơn mưa,vì sao không gắng gượng thêm chút nữa,sao không cố níu lại dù chỉ một cánh hoa?chỉ những cành cây trơ trọi vất vả dưới mưa mới trả lời được,người đã đi còn tôi vẫn một mình ngắm nhìn mầu xanh ảm đạm mỗi khi chiều xuống.

    chìm dưới cơn mưa,bàn chân nhỏ bé
    năm xưa năm xưa,cũng vui hội hè..
    chìm dưới cơn mưa,bàn chân nhỏ bé
    năm nay năm nay,đã quên đường về....

Chia sẻ trang này