1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sinense, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn ?

    Cơn giông


    Giọt mưa hôm qua
    vừa xua em đi khỏi giấc mơ anh
    cho gió giông ầm ập tới
    cho đêm và ngày như nhau thêm lạnh
    cho mùa càng lúc càng xanh
    Phượng với chiều thôi đỏ thắm trên cành
    mặt trời ngủ ngon nền đất ẩm ...

    Cơn giông ...!
    rượu đổ vào hồn nửa nậm
    người run , chân tay run ...mắt hoa lên .
    Đã bao giờ say ?
    phố chưa kịp đèn
    em thoang thoáng đi qua cơn mơ ngày
    vào đêm đen
    vào vũng lầy
    Mưa cày lên hố ga vừa lật
    Lỗ sâu hoắm tâm sự
    nói chuyện cùng lá , hoa
    nói chuyện cùng tiếng xe - bước chân bên đường

    Một lúc ... trời tắt hẳn nhì nhằng sấm sét
    Chân tìm về
    lại nhớ tới cơn giông
    Phố chưa kịp đèn
    người chưa kịp lên men
    và em
    Thoát nhanh khỏi giấc mơ đời vừa tới
    Người cạn khô lòng
    cạn khô cảm nhận
    Triết xuất từ pha đường loá mắt
    một dáng người quen quen ?

    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 12/06/2005
  2. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ló...
    Thấp thoáng sau tán dừa
    vừa ló một giấc mơ hoàng hôn
    người mượn chén tiêu sầu
    đau hơn - Chắc thế ?
    Mái Chúa cũ kỹ
    hoang tàn trong mắt trong
    chớp nhoáng
    Tháp chuông rêu sần thời gian bóng
    Ta tịnh không
    khói trắng đụn rơm vừa kéo lại
    hư vô
    ảo vọng
    phiền muội
    đơn điệu và đầy chán nản
    ta cày thân mình trong cát
    phủ lên người lớp thời gian quá quắt
    lớp thời gian nhố nhăng
    lớp thời gian bão mưa
    xoáy ly tâm
    Ta khó hiểu lần lần
    nợ thêm cuộc sống
    lời hứa
    thề nguyền
    nguyện vọng
    chong chóng quay quay , gió xoáy , ta xoáy , diều hình như dứt giây
    Đau khổ ?
    Ló một tầng sâu đất cát
    tâm linh vừa hoá vong
    hoá linh bài
    hoá nhang
    Nén rằm vừa kịp bàn tay ai đấy thắp
    Ló ...
    Linh cữu khô xác
    hèn đớn hồn
    nhục mạ cánh chuồn báo hình như có bão
    Ta ló sự khổ đau ta
    trong hình như đời điện mất
    chỉ còn dáng ta gày bóng nến
    bóng cũ cằn ta vài câu
    thơ đấy
    văn đấy
    ánh sáng ...
    Chừng nhố nhăng hơn
    Phiên chạm chạnh lòng ta tuần cuối ngày vừa kịp tới
    Ló hạnh phúc một lúc trong lòng
    rồi thôi ...
    Đau khổ không ?
    Không !
  3. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sẹo ..?
    Vết châm sau lần gặp
    trên năm trăm độ nóng
    Em một lần ? Ai một lần ? Ra sao một lần ? Đau ư ?
    Sẹo ..?
    vừa chạm trên tay anh
    mắt em rưng rưng thương
    Còn anh
    lạnh lùng lặng câm , răng cắn vỡ nỗi đau
    bẻ nát tứa tâm sự
    vò khô khốc hồn khô vốn khô
    trên năm trăm độ nóng
    em để nỗi nhớ trên anh
    để lại sẹo tình
    trên đơn phương anh một lần
    để quên ?
    để xua tan bóng mộng mị đêm
    để em bình yên
    Để ngày mai sáng cứ sáng thêm
    chắc gì xuân đã ửng ?
    Vỗ về , ủi an , xoa nỗi đau nhau
    em giật mình
    hồn nấc như vừa ngẹn
    miếng to không vừa thương ...
    Sẹo không tên
    không em
    trên năm trăm độ nóng
    Cắn răng chịu một mình
    à không ấy nỗi đau nhau
    à không sẹo không một người
    lành lặn đau hơn phải không ?
    Mười hai mươi , năm mươi rồi sau rất nhiều có khi nhắm mắt xuôi tay
    anh có lần vết sẹo em chạm lên mình
    trên năm trăm độ nóng
    mà thương
    mà yêu
    mà nhớ
    mà biết tủi hờn
    hay căm tâm
    hay thù oán
    hay .................. à em quên tiền chiến ...mà không !
    Sẹo ấy
    quay mặt chạm vào anh một lần rồi thì không đâu , không đau
    để nhớ
    để ....... em còn đi .

  4. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Xuống ..?
    Em tuổi thì chưa qua già
    sao sắc xuân xuống sức thảm thê
    để giấc mơ đêm
    côn trùng , đôi khi là ếch nhái , cóc ngoé
    Khóc não nề
    gọi gì ?
    Gọi gì ? Yêu ? không ! Không ! Không !
    Anh thiền nửa bước chân
    gió vừa qua miền trống , rỗng hết
    toác hết
    nát hết ...
    em vất tuổi trung trinh ngàn năm xuống lạch nước
    rửa sạch ố
    rửa hết
    hoen , bẩn , gió sương em ..... thời gian quỷ ma
    em quái quỷ em , quái quỷ tình , quái quỷ những ác độc
    thử thách
    lẩm nhẩm trong mồn em mọng môi
    đôi môi bao thằng đàn ông thèm khát
    thèm chết
    thèm khổ đau
    thèm e ấp
    Một lời dửng dừng dưng cho nhau
    đi đi mà tìm đau
    đi đi tìm kiếm giọt đắng ly sầu
    liệt khốc
    gió lốc
    em con dốc
    em vòng quay
    gụ xoáy theo giây
    vấp lỗ đất
    dừng
    chết
    điếng ...
    tự ngẫm nghĩ
    tự suy luận tự mình khoái chí
    Trái đã non mà xấu xí
    em vòng ngược đời phơi ngực mình hây hẩy mời mưa nắng
    mời gió , mời tình , mời mọc sáng trải khắp trung trinh vừa rửa sạch
    trải mãi , bẩn nữa rồi rửa lại
    Sai thì trên đời ai cũng như ai
    mà thôi...
    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 12/06/2005
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Anh nhé
    Em viết cho anh
    ly rượu vừa tách triết khỏi mồm
    trên môi say
    trên ban ngày nắng
    trên hoạ hoằm thắng trận đêm qua giường chiếu
    mê mải gọi yêu vào lòng
    vào nữa
    vào mãi
    rồi bỏ buông bờ bãi
    trăng hầu như không thèm vàng hơn
    có thể chứ ?
    Nhận ra đi
    lời em cho anh
    nhận ra không lời anh tỏ lường tâm trạng hờn hờn
    giận giận rồi biết là mê mải đau hơi
    thật đấy ...
    Một lúc cứ chính xác
    cứ lụi tàn
    cứ thế
    không gì nữa chăng ?
    Một lúc gió thoảng qua đôi tay gày yếu
    em sần chai bên con trai con gái
    bên yêu thương
    bên buồn
    bên đón giọt nắng mai hầu như không thèm sáng
    vớ vẩn nhất đời em không thèm yêu ai nữa
    vớ vẩn nhất đời anh cả đại gia đình tất tần tật vun vén cho rung động mà không sao cảm nổi
    Tình yêu như ma
    cuộc đời xa hoa
    anh và em hai phần riêng tách hẳn một lần bạn bố
    đau khổ , mắt hun hút tìm một đồng cảm
    tìm yêu thương
    tìm nhau phải không ?
    Ao cứ đầy mưa
    giàn cao đày nắng
    em gày héo
    anh mòn hao
    bến đỗ nào cuối cùng cho nhau đâu
    cứ đau hết đi
    cứ chơi hết đi
    rồi về phải không ?
    Anh nhé !
    Liệng hết tâm sự sang bên
    liệng hết gió mưa bên thềm
    cho hanh hao
    cho trời cao bóng rọi vào nhau
    thắp lên đêm đèn sáng nguyện cầu một lần cho nhau
    Lửa đốt mãi rơm thành tro
    tình yêu cháy cho tim em làm lá bay theo gió
    làm bụi cát
    làm hư vô
    phải không ? Anh nhé !
  6. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Của ai ?
    Cả mùa hoa năm ngoái
    vừa qua phải không anh ?
    Em tưởng Giáng Hương thì mãi chứ
    anh cứ ngược đường
    em lách sang hướng đối diện làm ta xa nhau mãi
    Hoa này của ai tặng em ? Hoa này của ai mà sao thơm thế ?
    em cứ quán chiều một mình
    rồi hồ chong bóng cũng một mình
    nhìn trộm đôi lứa hôn nhau
    tự hành hạ mình bằng chờ đợi
    bằng mùa hoa hôm qua , hôm kia , năm trước ấy ?
    cây si mãi già cằn cỗi
    tâm hồn em tấm tức không dám nhận tình yêu
    không dám nhận vòng tay ấy
    lang bạt cuộc đời
    thả mùa hoa cho ai ?
    Hoa này của ai ? Đời này ai say , ai vòng vo tìm bước chân đường mới
    Sáng ngày mù sương
    đêm chạm vào em
    đau nhói
    đau lắm
    ai xoa ? Bàn tay này của ai ? Của anh ? không !
    Em đã bao lần không , bao lần rơi mất niềm tin , bao lần rơi cả trái tim anh vựa sâu đúng không ?
    Bao lần mang đến khổ đau
    nhầu nhĩ xé mảnh giấy hợp đồng sống , anh sẽ không mất đâu , cô ấy không mất anh đâu , thề đấy !
    Mùa hoa của ai ? Của em ? Của anh ? của phận duyên chúng mình phải không ? Ồ không !
    Đã bao lần em không
    anh không
    duyên phận mình lần lựa không nhau
    Đỗ một mùa Giáng hương đầy hoa
    em bàn tay đâu rồi đưa đây anh nắm
    nhớ phải không ? Lời nguyền anh giữa trời trăng
    muôn đời còn phai ...rằm trăng sao không còn vẹn nguyên được nữa ...
    Của ai ?
  7. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bổ ích thế chứ phải không Minh Đăng ?
    Điều đó cuối cùng đã tới
    Anh bỏ lại chưa giấc mộng đời anh mải mê vẽ mãi thành rất dở
    trở về nhờ tựa trái tim em
    Có thể là luôn rộng mở
    có thể luôn ngóng chờ
    đôi khi anh thấy không ? Rất thờ ơ ! Rất ...rất ...kệ anh cứ đi đâu mặc sức
    Nhưng đề nghị khi quay trở về em
    Tấm lòng anh phải còn nguyên vẹn
    Anh đã thử rung cảm lên xem chưa ? Thử nghĩ rằng sẽ yêu em và muốn sống trọn đời cùng em hay chưa ? Hay thử nghĩ giản đơn hơn anh đã cần một êm ái lòng em để anh nương nhờ giấc ngủ ?
    Cần một ái êm để trút hết ngọn nguồn đau khổ
    Để em vỗ về phải không anh ?
    Điều ấy cuối cùng cũng đến
    Anh trở về tàn tạ
    đôi mắt biết cười xa xăm hối lỗi
    Thôi ngủ đi anh , em ru nhé dù lời em chưa được hay hoặc khó ngọt ngào hơn ngày trước
    Mặc dù vậy , em vẫn thích ru anh , ngoan đi anh .
    Được Sinense sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 13/06/2005
  8. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ấn vào đây
    Khi em ấn vào nỗi đau anh
    ký ức hiện lên chỉ một nửa là những đều khó thật
    còn phần khác thật như em cần
    Nằm đâu ? Đâu ? Đâu ? Đưa đây em xem ?
    Anh đã giấu em , giấu mãi niềm riêng , xót buốt , em muốn ói hết , nhẹ hơn .
    nôn mửa vào những thứ lãng nhách cũ rích , anh nói mộc và thô thiển tưởng như ngoài bãi xe những thằng phu xe tranh nhau khách :
    -Tao áo đỏ
    -Tao áo xanh ...
    -Em ...em thằng áo kẻ ?
    Chỉ một đứa tần ngần
    -Cho em cái thằng có nốt ruồi trên mặt , nó cười buồn , ít tiền , em xin ...!
    Cửa xe mở ra từ rất lâu
    những thằng phu xe tranh nhau lên đường trước
    Đứa tần ngần , tần ngần hơn
    Hoá ra cái thằng có nốt ruồi trên mặt chẳng bao giờ phải xuống
    -Nó làm phụ xe .Đau không ?
    Em đã chờ như thế
    Tần ngần như thế
    Và mong một chiều có người khách đằng sau như thế
    Nhưng có ai không ? Hay quay ngoắt dửng dửng chẳng lẽ ông trời kém may mắn với em như thế ?
    Ấn vào đây đi , Nỗi đau anh hiện ra rồi vù bay đi mất
    em chưa kịp an ủi một câu , chỉ kịp nhớ cái tên người
    Thành thật là em nhớ nốt ruồi to trên mặt cuộc đời chạm vào anh
    Thành nụ cười buồn luôn luôn bức buốt , nhuốm nặng nỗi sầu riêng anh và phảng phất ưu tư khó cứu chữa và tháo gỡ .
    Ấn vào đây đi !
    Hình như một bức thư không kịp gửi
    nửa lời không nói
    Đâu... đâu ...đâu ? Hiện ra mau ?
  9. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tương tư ?
    Cầm trong nỗi nhớ trong người
    Hôm qua em quẳng chén tương tư xuống thuyền
    Những luyến ái , dở dang hình như anh bảo có phần lầm lỡ
    có phần tô vẽ bằng sắc mây bằng một ngày cầu nguyện , rất gần , rất nồng nàn , rất quen thân ?
    Những trái đầu mùa đèo đọt trên cành
    đến côn trùng còn chê thì anh hái xuống mà ăn
    Những thứ chua nhất và đắng chát ấy
    những thứ vớ vẩn lẩm cẩm nhất ấy
    Anh làm sao thành ngọt thì làm
    Hôm qua em quẳng chén xuống hồ
    Coi như tương tư trong mình không còn nữa
    coi như tất cả chỉ là ảo ảnh
    thành thật với nhau nếu cần thì rất cần
    còn không cũng chẳng sao
    anh vẫn đi
    vẫn tìm khổ đau
    vẫn tìm những ngọt ngào tưởng tượng
    anh vẫn đi
    vẫn cầm những đôi bàn tay khác tay em
    để cảm nhận là anh không còn bất cứ thứ gì rung động
    rồi về đây với em
    để mà nghe tương tư em hôm qua lỡ tay thả mất xuống hồ
    xuống chỗ chắc chẳng phải ngập tràn đau khổ của anh
    chắc không có gì cả nếu anh đã coi là không có điều gì cả
    Em vẫn tin là anh vẫn tin , vẫn bước chân cứ mỏi mệt lại tìm về
    mái ấm phải thường xuyên chứ đâu phải là chỗ chứa buồn phiền của anh như thế
    Hôm qua em lỡ tay
    chén tương tư em đã thả mất rồi
    Hình soi bóng nước
    trong câu hát xa xôi
    Anh lại đi tiếp những ngày dài
    mỏi mệt lại về đây
    Tương tư em cạn theo ngày ?
  10. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng tượng ra chưa ?
    Anh đừng tưởng đưa tay ra là kéo em vào giấc mộng
    đừng tưởng những mến trừu có thể lên thiên đường một lúc để rong chơi
    Đừng tưởng tháng ngày là rất thật
    là hoa cỏ , lá , mủng , bến chiều hay bất cứ một điều gì khác nữa
    Nếu có lúc anh tưởng tượng mọi thứ anh đều có thể
    Anh cứ có thể rồi cũng có thể không chứ sao
    Em lại tin vào những điều cũ rích , giản dị hơn
    ví dụ như hôm nay đọc nghị quyết Đảng
    người ta nhắc đến sự tham nhũng và tìm cách chống lại nó
    Thế anh tham nhũng tình thì sao ?
    Phải chăng khi hết tuổi yêu cũng như hết tuổi tay cầm công cụ và còn khả năng sử dụng trí óc của anh
    Anh không còn được ưu đãi nữa
    không có người hối lộ ?
    Mà những đứa con hay tình yêu của anh chính cái lúc anh cạn kiệt nhất lại cần đến anh
    Anh tưởng tượng ra chưa ?
    Khi con người ta nghĩ rằng mình sẽ được bạc đãi
    chẳng tội gì khi có cơ hội trong tay
    Người ta lại thờ ơ với những thứ có thể làm
    Hôm nay em đọc nghị quyết Đảng
    Về chống tham nhũng và cơ hội
    Em đã nghĩ đến anh không ?
    Khi anh cứ mải mê tham nhũng tình em mà em không biết
    Anh được tất cả mọi thứ phải không ?
    Còn em thì sao ?
    Có bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ bị giam mình trong bốn bức tường đá lạnh
    hay nóng nực của em ?
    Anh chưa tưởng tưởng tượng ra phải không anh ?
    Chưa tưởng tượng ra có một lúc em nhốt anh bằng thứ rợ mềm rất chặt
    nhốt anh bằng trái tim em cứ hàng ngày nóng lên và khát thèm một chút bằng chứng để bắt tù anh lại và cả cuộc đời không thể thoát chạy ?
    Anh tưởng tượng ra được không ?
    Khi có anh trong tay em thoả sức hành hạ để trả lại em những ngày chờ đợi , những ngày im ắng chờ anh một ngày rơi hẳn vào vòng tay ma quỷ của em ?
    Anh chưa biết hồi xưa em đã từng theo học một bà Phù thuỷ
    Có dạy em phải biết kiên nhẫn đời chờ ,
    Không thể mang thứ thần tiên biệt dược em có trong tay ra doạ dẫm
    ANh tưởng tượng ra không ?
    Khi anh trong tay em , trong tình yêu của em ? khi cả đời anh không thoát nổi em
    Em đã biết cách làm anh không thể thoát
    Bù lại những ngày anh hành nỗi nhớ em
    thương yêu em , Căm anh làm sao , nhưng vẫn yêu mới đau ...
    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này