1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sinense, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bản năng mất cắp
    Anh tự đánh cắp bản năng mình
    khao khát sống
    khao khát hoà bình
    khao khát lặng im ...
    Anh thừa hưởng điều dối trá nhất không tên
    Hè phố -Nợ nần .
    Bản năng như vừa bị đánh cắp
    chính bàn tay mình chứ không phải bàn tay người khác
    Có những thứ cảm tính cho phép
    còn người khác thì không
    Anh cảm tính trước cuộc sống mình
    Mông lung hơn
    long đong hơn
    Chẳng bao giờ có ích .
    Bản năng mất cắp
    anh ăn cắp của chính mình
    rồi truyền cho người khác
    Vui lòng hơn .
    Khoảng trống nhất là dịu êm
    khoảng buồn nhất chẳng bao giờ có tên
    anh tự nần nợ mình
    nợ em một bản năng sinh tồn .
    Anh vừa đánh cắp tình yêu trong mình
    trải như vàng tiền tiễn linh hồn ra nghĩa địa
    là lối dẫn vong
    Hướng linh
    Là khúc cua ngoặt gấp
    anh lạc đường .
    Tự đánh cắp bản năng tử tế trong mình
    mà đến bây giờ mới biết .
    Chỉ một lần thôi gợi lại
    mọi thứ vẫn y nguyên .
    Anh chưa chịu lớn hơn ?
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Anh phải nguyên lành trước khi về đến em
    Anh gột mình trong chiều
    trời bất ngờ trở gió
    anh gột lòng anh thôi mê man
    để không còn giấc mộng nào lạc đường
    Anh về với em .
    Đêm mùa đồng gặt
    còn rạ còn rơm ?
    còn trùng bay chắn mặt
    anh đã gột sạch
    mọi nỗi niềm
    để nhận lấy vòng tay
    nhận môi hôn say
    nhận động rung này
    Trước khi về với em
    anh muốn gột sạch mình
    cả màu gió sương kia
    cả ký ức anh bừa bộn kia
    để chìa ra yêu thương cho em nhận lấy
    Anh về nhé với em đêm nay
    không còn mê còn mệt
    không còn ưu còn tư
    chỉ còn đôi mắt biết cười
    Chân cùng bước vào đời phải không ?
    Anh tự hứa với mình
    trước khi về
    anh nguyên lành
    không lao xao giấc mơ anh vừa cầm cố cho mình
    không .... không ... sẽ không còn màu nào sương gió
    không buồn , không khổ đau như em thấy
    Gột hết cả tháng năm xa mình từng ấp ủ
    gột khắc khoải anh
    nguyên lành anh về đến em
    Một chiều đồng thơm mùi thóc
    sân nhà ai tãi sạch nước mắt ngày qua
    Anh nguyên lành chân bước
    Tìm về yên ả nơi em
    nơi gió thổi thềm đêm
    đuổi trăng cầu cạnh trên nền mơ cao .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 23/06/2005
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cho một thoáng lao xao gió quẫy
    Trăng treo cột đỉnh giàn thưa
    hoa leo mấy độ cho mùa ngả nghiêng
    hương trời níu phận kéo duyên
    bàn tay giữ lấy lời nguyền hôm nao
    thềm đêm nghe gió lao xao
    quẫy trên mặt nước thét gào phù vân
    bao giờ mới hết nợ nần
    bao giờ mới hết kiếp trần khổ đau
    đêm sâu đón điệu ru nhau
    trời khuya hớp lấy nỗi sầu treo ngang
    phận duyên nào có phũ phàng
    người đâu tâm tính bạc vàng cho can
    gối đầu giấc mộng đương tan
    vườn xanh gió quẫy đóng hàn duyên xanh
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 23/06/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Về làng
    Anh nảy nhịp tim mình
    nảy một cái tên quen
    nảy bừa bộn trong tiếng còi đêm thành phố
    giấc ngủ những người thợ bình yên
    anh vẫn con đường tìm về chốn cũ
    tìm lá hoa quen
    tìm em để nhớ .
    anh nảy nhịp sống khát vọng
    khói nhà ai rơm mới
    đêm đón chân trần lên thuyền trăng
    chông chênh em , chông chênh anh
    ta khiếm thị tìm nhau
    Đường làng mềm thơm đệm rơm mới gặt
    khói chiều quyện chặt
    mắt lần sao ...
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn tuấn anh ơi, hôm nay trời mưa này bạn:D
    để mình nói nốt đoạn đối thoại hôm trước còn dở.
    cái câu thơ chữ kí of mình là thế này này. câu trong bài thơ gì of XQ ấy là :
    này anh, em biết
    rồi có ngày
    dưới hàng cây đấy
    ta không còn bước
    như người lính gác đã hết phiên mình
    kể ra thì thêm cái chữ soldier (viết đúng ko nhờ) vào nữa thì nghe cũng hay hay nhưng mà chả biết dịch thế nào nữa nên mình bỏ qua - nhưng bạn fải hiểu là đoạn thơ này ko fải nói về sự chia tay vì sao đó mà chia tay vì cái chết:) điều đó mới khiến mình thích
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn tuấn anh ơi mình chả hiểu gì cái bài bản năng đánh cắp of bạn cả. nó cứ rối mù ý.
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hji` ! Cái bài ấy lâu rồi thành ra quên , chẳng biết gõ cho em hát hay hơn cái jì nữa Chia tay để không bao giờ gặp lại và chia tay sau ấy là cái chết bản chất cũng có khác jì nhau , thơ XQ vốn dung dị , vừa đời thường rồi chẳng dám bàn nhiều , nhưng giá kể dưới hàng cây sau ấy là một ai đấy khác thì cũng hay ho lắm ấy chứ nhỉ ? [lại cười trừ này ]
    Còn cái bản năng mất cắp ấy thì ....cười tiếp mình vốn gõ để xả , xả theo bản năng ,thực tình nhiều khi nó cứ tự đến chẳng kiểm soát được , nhưng có lẽ cái thằng TA lúc ấy nó vừa bừa bộn vừa kiệt sức thì phải , thấy mất hết khả năng kháng cự , mất hết khả năng chiến đấu , mất hết chí khí mà chẳng phải vì cái jì , điều jì , mà do chính tự bản thân trong mình nó thế . Chuội phết ! [cười trừ tiếp ]
    Mỗi con người ai cũng có bản năng sinh tồn trong mình , mọi thứ được khao khát bằng hành động cụ thể , thực tiễn , mọi thứ được phát sinh trong những ham muốn , ấy là cái tư dục ,là cái si ...chẳng bao giờ dễ dàng chối bỏ . Ai cũng muốn mình thay đổi và phát triển , nhưng khi nhận ra mình còn trong khúc quanh của mình [cái vòng luẩn quẩn muốn phá bỏ để đào thoát ấy ] thì tự dưng ta thất chựng lại , dù làm nhiều thứ để mong hòng mình khác đi , nhưng chưa khác . Có một thứ trong ký ức gợi lại mọi thứ lại y nguyên cả trong lý trí và suy diễn lẫn linh tính . TA thấy mình chưa đủ lớn hay nói cách khác chưa thay đổi được trong mình để mong hòng điều jì đó tốt và mỹ mãn hơn ... hi hi ... cười trừ tiếp vậy Vẫn biết thơ thì khỏi cần giải thích , nhưng bạn hỏi TA có lẽ chẳng can cớ jì mà không lý giải . Theo TA hình như TA chẳng phải lý giải thơ mà đang lý giải mình thì phải . Sống là những con đường mong luôn mới , có lẽ điều ham muốn ấy trong TA đến giờ chưa bao giờ thay đổi .
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ừm... hình như mỗi người ai cũng có điểm giống nhau nhỉ. bạn tuấn anh có thấy thế ko? :)
    có điều mình thấy lúc mình rối rắm, viết cái j cũng ra một mớ rối rắm mà đọc lại thì chả thấy thích
    mà bạn tuấn anh hút thuốc lào à?
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hji` ! Thỉnh thoảng thèm của lạ ấy mừ ...hi hi !
    Như gió , như giông
    Anh bỏ lại đằng sau gió giông mình
    mà đi
    mà đến
    quên những hồi ức buồn
    mong hạnh phúc gọn hẳn trên tay
    Như gió , như giông
    những cơn bão lòng vừa kịp lụi
    anh tìm bình yên đời mình
    tìm em
    tìm quen
    tìm cuộc sống luyện rèn ngày sau
    không phải cho mình .
    Những thứ đã rất thân quen mà anh không biết
    hay nói chính xác
    không nhận ra em
    Đằng sau gió giông kia
    em lời ru tuyệt vời
    em nói bằng lời còn người
    thương mến .
    Trong gió giông anh
    vì sao anh không biết
    một người như em
    đưa tay xua bão lòng
    xua những long đong
    rồi gọi anh về
    thêm nhớ , thêm yêu
    thêm những mến trừu
    em cứ nhóm dần lửa nóng
    không cho cháy
    âm ỉ tình em như ghế cơm
    Bếp thì rạ sẵn
    qua ngày .
    Xua đi gió đi giông
    anh phải không ? Tìm cho mình lặng bến?
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mượn
    Em mượn môi anh mềm
    mượn bàn tay khéo
    mượn cả mưa tháng sáu
    em dòng sông mùa cạn ráo
    xơ xác cánh lục bình .
    Trời bên anh giờ này
    có mưa không ?
    Em ướt nỗi nhớ
    hanh hao trời làm duyên bằng mây
    Xanh tím , rồi đỏ hẳn chân chiều
    Đỏ cả giấc mơ yêu
    đỏ lắm !
    Mượn thương yêu
    em mượn ngực căng hơi sống
    dựa dẫm , dụi đầu .
    Anh có biết đâu
    chiều chân ngõ làng rộng lắm
    cổng làng cũng to hơn
    bao giờ anh về đón .
    Ta cuộn mình vì em
    những thứ mượn chắc chẳng bao giờ trả nổi
    Duyên mình .
    ta mượn lại môi mềm em
    Ru say đời ta nông nổi .

Chia sẻ trang này