1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sinense, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Bện duyên
    Anh nói tất cả những jì đẹp nhất
    phải không trái tim con người
    lòng mình chẳng cần úp mở
    anh đã phải không yêu em ?
    khi bước chân chưa gõ cửa tâm hồn
    khi còn rất trống .
    Anh chênh vênh trên ngọn nguồn tâm trạng
    rồi khổ đau
    rồi nôn nao tìm điều ước cuối
    một lần bện tơ hồng cùng em .
    Anh như vì sao trên trời
    đêm qua vụt tối
    Anh ủ mình
    khoá cửa trái tim
    một lần mong , lần ngóng
    em đèn xanh cho mình .
    Mọi khoảng cách đều trêu ngươi con người
    sao anh lặng thinh
    sao anh tự giận mình
    không phá nổi một lần vách đứng
    Lý trí như trò chơi
    bắt người sống tình câm không dám một lần mở miệng nói câu yêu mến
    Anh lý trí để quên
    Hình như em muốn bình yên
    Ừ bình yên !
    Anh ngõ cửa hồn mình
    thử lần cuối
    Hoá ra em vẫn là người anh yêu mến nhất
    Anh đã ước điều cuối cùng cho cuộc đời mình
    Bện duyên em để thời gian sau không còn là thừa thãi .
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mùa gió nóng
    Trời hâm nóng mùa bằng gió Tây Nam
    khô cứng lá non , chột xanh mơn mởn
    Anh hâm nóng mình bằng em
    để kiệt vắt cho sống mình thật khát
    cũng như lá non trái tim anh bỏng rát
    môi còn khô và bàn tay còn đơn
    Mùa gió nóng
    mây giông cơn
    anh mải mê tìm mình trong lửa nhóm
    mải mê ủ mình mong kiệt sạn
    độ từ ngày tháng
    Tây Nam thượng vô hồn
    tích hợp và cháy rụi ...
    Mình anh giữa cái quan lầm lụi
    yên tìm yên ...
    chân chậm chững tránh tàng gai cỏ nhọn
    tránh khổ đau
    tránh dẫm xước tình em
    Cơn mùa nóng
    gió đồng xanh
    Anh thừa ấm vẫn mải mê tìm lửa nóng
    tìm cho mình một từ độ tháng năm
    Từ mình .
    Đã là thời gian qua lâu
    đã là cỏ xanh sinh phần
    đã là quá vãng
    là bình yên trước
    Giờ anh như mặt nước
    bốc hơi nóng qua ngày trơ lại đáy
    Trơ lại bóng cũ
    nếu cứ thích cuộn đảo lại trên tay
    chỉ còn đá sỏi .
    Mùa gió nóng
    Anh đã lạnh lùng hơn
    Câm lặng cầu nguyện
    Tây Nam thượng vô hồn .

Chia sẻ trang này