1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi witch141v, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Các chị cho em tham gia viết vớ vẩn với nhá
    Lang thang, loanh quanh 1 vài chỗ trên TTVN ... Vớ vẩn quá, cứ lúc nào mà thiên hạ ngủ thì mình lại bò lung tung đi chơi ... Sáng mai phải đi xe máy đi chơi xa với lớp Chả hiểu có vui ko? Nhg mà giờ còn chưa ngủ, mai bò đi cả ngày chắc về hết hơi, chẳng còn sức mà thở nhỉ ...Cảm thấy mình toàn làm những việc hết sức vớ vỉn Nhg mà vớ vỉn thế này cũng vui
    Vừa đọc xong cái truyện của chị witch141, thấy cũng hay nhg mà em chẳng tin lắm cái kiểu tình yêu đó ... Đã bị tổn thương rồi, bị phản bội rồi làm sao có thể tiếp tục tha thứ và bao dung như vậy ... Từ chối làm lại từ đầu nhg mà vẫn yêu ... Có thể em quá nông cạn hoặc trẻ con nên ko thể hiểu được tại sao người ta lại làm thế??? Rõ ràng có cơ hội làm lại cơ mà ??? Cớ sao lại từ chối để rồi vẫn có thể yêu đến như vậy ????
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em cứ thoải mái đi, k ngại đâu.
    Còn chị thì nghĩ rằng, những cái chẳng thể giải thích nổi và nó vẫn được gọi là yêu
    Khi nào có thời gian em thử đọc lại truyện đó 1 lần nữa xem, đọc thật chậm thì em sẽ có câu trả lời cho những từ tại sao.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Dạo này hay bị bạn hỏi là tại sao thỉnh thoảng mặt cứ đần ra, mắt thì dán vào cái điểm xa xa nào đó, có vẻ trông như đau buồn lắm. Hì........hì....... làm gì có đứa nào biết là thi thoảng làm vậy là để mắt thư giãn (báo bảo thế ) chứ dạo này mắt có vẻ tệ đi rồi, nhìn xa nó cứ mờ mờ ảo ảo.
    Ghét nhất là mỗi lúc như vậy cả lũ nó lại khua tay múa chân trước mặt, để lôi hồn về.... rõ đúng là vớ vỉn.
    1 tuần trôi qua nhanh thật.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời CN rất đẹp.
    Sáng này cả phái đòan về quê tảo mộ, trở về HN thì là 1h trưa, buồn ngủ díp cả mắt. Mấy con giời lăn lóc trên ô tô. Thế mà sau khi tắm mát, ăn xôi giò xong, dắt thằng Kẹo ra ngòai ngõ mua bộ đồ chơi xong, cho nó đi ngủ xong, thấy giời đẹp quá lại không thể nào mà đủ dũng khí đặt lưng xuống ngủ.
    Cầm điện thoại lên bấm: "GIời đẹp quá, cà phê đê!" xong rồi chẳng biết gửi cho ai. Vớ vẩn thật. Đêm qua hẹn với con Trà là tầm này hôm nay ớii nhau đi, nhưng sáng nó cũng có vịêc, chắc giờ đang khò rồi. Nhắn cho ai bây giờ? Không thể lang thang một mình được... không thể để mình lâm vào tình trạng quen với việc lang thang một mình hay cà phê một mình được! Chưa có bao giờ sợ cái cảm giác đụng phải từ "một mình" đến thế.
    Nhưng gửi tin nhắn cho ai bây giờ? Hay a lô ai bây giờ? Không muốn ngủ và thèm được đi lượn, đi cà phê... nhưng... ai bây giờ?
    Thực lòng thì có muốn gặp ai không? <--- cái này mới quan trọng!
    Gặp ai mà làm gì, khi chẳng tha thiết buôn chuyện. Lại chuyện công ăn việc làm hoặc học hành, với yêu đương là cái chắc! Sao mà khốn khổ thế này! Giá mà những chuyện đó nó cũng đẹp như tiết trời HN bây giờ đây thì đã muốn tung tẩy hẹn hò gặp gỡ chiến hữu anh em mà buôn chuyện rồi.
    Đúng là khi người ta không có cái gì đẹp đẽ mà khoe ra thì chẳng muốn gặp ai để mà phải che đậy cái xấu xa của mình.
    À... có điện thoại...
    Cái con này mình chả yêu thương gì nó mà sao nó lại gọi đúng lúc mình đang băn khoăn buồn bã vớ vẩn thế nhỉ?
    Nó rủ đi mua đồ. Ok, đi luôn. Có thể chuyện mua sắm sẽ giúp mình quên đi những thứ không vừa lòng khác. Ước gì có thật nhiều tiền để lúc nào chán thì đi mua sắm nhỉ?!!!!! Haaaaaa thế mà cũng nói được! Vớ vẩn quá!
    Quyết định đi thôi! Nó đến đón bây giờ.
    Đúng thật... người đến đúng lúc mới là người quan trọng! Vào lúc ta đang buồn bực một mình thế này đây, người nào đến và có thể cuốn ta vào những việc vui vẻ khác, thì đó chính là người quan trọng.
    Không vớ vẩn chút nào.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, lúc nào cafe rủ em với, để em học uống cafe nhá ;)) Toàn ăn kem nhiều quá người ta bảo trẻ con, phải uống cafe cho nó già dặn hihi
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay em cảm thấy ko vớ vẩn lắm.Em làm được nhiều việc ... Ngủ nè, ăn nè( mấy chục quả trứng cút lộn, ăn xong gần chết ) Roài còn rửa bát nè, dọn dẹp bếp núc nè, nấu cơm nè, còn giặt quần áo, tiện thể giặt đôi giầy mấy tháng qua chưa giặt nè...Còn chuẩn bị sang nhà bạn thân ăn cơm nè ... Toàn việc có ích ... nhg mà vẫn bon chen vào đây ... Có ích với mình nhg vớ vẩn với người
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá...
    @BM: Ghen tị với cái kiểu "vớ vỉn" như em đới! Còn vụ cà phê... ngượng quá... hic... gọi là cà phê cho oách thôi, chứ thực ra toàn chơi sinh tố hoặc lipton mà, thực hơn nữa thì... cũng khớ nhiều lần mang tiếng đi cà phê mà cứ gọi... kem
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay, ngồi lù bù trong cái quán cafe mới biết đến, ánh sáng vàng vàng làm tớ có cảm giác ấm hơn. Cái quán này gần nơi tớ học, mà bây giờ mới được khai sáng. Được anh chủ quán vừa đàn vừa hát cho nghe những bài mới, thấy lạ lạ và hay hay.
    Chiều nay,với 1 công việc có người cho là vớ vẩn, nhưng vớ vẩn để có 1 buổi chiều đặc biệt như hôm nay cũng tốt đúng không?
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần đầu em uống cafe, đêm đó em say cafe thì phải , đêm về cảm giác như đói ý, cứ nôn nao cả người, giấc ngủ thì cứ chập chờn chẳng thể nào mà ngủ được ... Đó còn là cafe nâu đó, chứ cafe đen chắc em chết roài ... Lúc đó uống nâu nhiều sữa mà còn thấy đắng ... Dần dần thì em uống đắng giỏi hơn, khi gọi cafe thì em chẳng bảo rằng " nhiều sữa " nữa mà để bình thường để uống ... Nhìn bọn bạn bắt chước mình gọi cafe để uống roài kêu ầm ĩ là đắng thì thích thú ra mặt ... Vì mình đã lớn hơn chúng nó Nhg mục tiêu em đặt ra là cafe đen, nên lúc nào đó rỗi rãi, được ngày nghỉ, phải làm 1 cốc đen xem thử vị của nó thế nào ... Rồi giống những người trầm tĩnh, em sẽ uống cafe đen mà ko nhăn mặt, ngồi nhìn phố phường với con mắt nheo nheo, roài đưa ra những nhận định cực kỳ người lớn
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình vớ vỉn quá hahaha
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn nhất là đọc được một cái địa chỉ cafe trên ttvn này. Bò đến đó ngồi một mình được vài ba lần rì đó. Hix rồi phát hiện ra đối tác cũ bây giờ hay có trò tụ tập ở đấy với người sắp đổ anh ta kềnh càng.
    Hix mất đi một nơi lý tưởng cho riêng mình. Thấy cứ điên điên thế nào ấy, khó chịu quá

Chia sẻ trang này