1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi witch141v, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    É, chắc là đến tầm cuối tháng 12 em thi đó, nhg mà hông sao, vì sự nghiệp ăn chơi cao cả, em sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chưa đánh chén chưa hi sinh hihi
    Mừh hum nay em làm 1 việc rất chi là vớ vẩn, ngồi học trên lớp, vừa chăm chú lắng nghe ( cái này thì chưa chắc àh nha ) tay thì gấp hạc, bon chen sau 2 tiết em gấp được 12 con hạc, chả biết đến bao giờ được 1000 con để còn đem đi thả
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Bí: Chị phù thủy nói đúng ròi đấy. Con em ko biết chị khóai nghe khen à? hé hé
    @Bìnhminh: Có lần chị bảo đứa bạn rằng gấp hàng trăm hàng nghìn con hạc giấy là một trò cực gì zớ zẩn. Hôm nay sửa từ "zớ zẩn" thành "vớ vẩn" cho phù hợp với topic nhể?kekeke
    Thôi ngủ đây. Chào mụ Witch từ cách đây 1 tiếng để ngủ. thế quái nào lại bật dậy để post bài mới vớ vẩn chứ.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Gấp hàng trăm hàng nghìn con đã vớ vẩn roài, mà gấp xong đem đốt với đem thả như em thì còn vớ vẩn nữa chị nhở ?? nhg mà em thích như vậy ... Thử 1 lần làm điều lãng mạn như người khác xem mình có nữ tính đi chút nào hok?;)) Nghĩ lại đúng là dạo này em lắm suy nghĩ vớ vỉn thật đấy
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị cún bảo đi ngủ, vậy mừh lại lởn vởn sang bên " chỉ là ảo mộng " biết mình vớ vẩn mà vẫn cứ cố tình vớ vẩn, thích vớ vẩn, chị nhở !!!
    Có mấy mụ đàn bà con gái ngồi đây bàn toàn chuyện vớ vẩn
    Đêm nay em quyết định thức trắng làm toàn việc vớ vẩn ... Các chị ngủ ngon nhá
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm để xấu gái đi hở? Đừng có mà vớ vẩn!
    Ôi, bảo đi ngủ mà cũng chỉ là hô khẩu hiệu. Tắt YM đi ko chat nũă mà cuối cùng lại vào post bài. Hơn 3h sáng mới khò. Gù hết cả lưng ngồi mạng. Rồi lại vào topic này, lại thấy có đứa bi bô trách yêu... mở YM thì lại thấy xã già nhà mình cũng gào thét...hic...
    Dạo này thấy mình cứ vớ vẩn thế nào ấy! Sáng ra được cho một tờ 20 Euro... tiêu vặt, mà thấy nao lòng. Trời ơi... 20.... mình đang ở những năm 20 của cuộc đời. hic hic... Sợ già quá! Vớ vẩn thật!
    Thôi làm việc chăm chỉ nào! <----- lại hô khẩu hiệu đấy.
    Sáng nay không cà phê. Được em bé làm cùng cho một hộp Yomilk, uống và cùng mọi người ăn quả Kiwi do bà chị Masso mang từ SG ra làm quà. Ăn cái đã!!!! <----- ăn thì không phải hô khẩu hiệu mà là chén thật!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thế nào mà lại hết ngày đến nơi. Hôm nay làm việc hào hứng quá. Idea bay toán loạn từ office ra đến hàng bún chả, lượn trong café và lại về office. Công nhận mình và bà chị V79 này quả là có gu thẩm mỹ khá tương đồng. Trông mình có hợp với nghề stylist không nhỉ? Khà.... bi bô tóc này tóc nọ, trong khi mình thì chưa từng dùng một liệu pháp làm đẹp và chăm sóc tóc nào cả. Hê... số thầy thì để cho ruồi nó bâu có khác! Thật là vớ vỉn!
  7. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    e hèm . gớm chít . Chị cún viết thì hay rồi . e ko cần khen chị cũng biết mùh . E mà khen thì lại nói nịnh thì sao . hí hí
    Hôm nay đi học , đi chơi rất vui vẻ . Gớm chít đi xem phim Kẻ tám lạng người nửa cân mà cười suốt từ đầu đến cuối . Ko hiểu về sau mẹ chồng mình như thế nào hô hô . Sắp đến cuối tuần là lá la .........
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, ngày hôm nay thật vớ vẩn, đâu đâu toàn những chuyện vớ vẩn, lại làm cho mình buồn, chẳng hiểu nữa, cảm thấy mọi thứ chơi vơi và vô định.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Oái, đêm nay em thức 1 mình nè, chả hiểu làm sao mà đêm nào cũng thức, ngày nào em cũng chỉ được ngủ có 4,5 tiếng đồng hồ, có lúc tối về vừa chợp mắt 1 tẹo đã ngủ ... Chả hiểu công to việc lớn gì mà khổ thế này ... Ghét quá đi mất !! Còn 1 đống lý thuyết chưa học, chả muốn học tẹo nào, muốn xem phim quá, muốn đọc truyện quá huhu
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Học chán quá, bùn quá, lại đói nữa, phải kiếm cái gì giải trí chút thoai ... Chẳng nhẽ lại đi tắm ... Huhu

Chia sẻ trang này