1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi witch141v, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Quê mình chưa mở thì ra gặp thằng Bờm còn gì
    Bờm em lâu ngày mới có món gà rang muối mềm phết, ai chọn món đó ngon thật
    Hôm nay mình được mấy chén rượu, chả thấy vớ vẩn tẹo nào
  2. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Thằng bờm có cái quạt mo , phú ông xin đổi ba bò chín trâu he he .
    Ngày mới , ngày vui nhất hi hi . Happy birthday
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Đang ngồi gõ email trả lời, nhớ lại tối nay mụ Cún xiên xỏ cái vụ suy nghĩ theo 1 đường k giống ai của mình, lại thấy buồn cười. Xin lỗi rối rít, ra vẻ như mình rất áy náy khi hiểu nhầm theo kiểu vậy, mặc dù theo mình đóan thì nó cũng chẳng giận dỗi gì.
    Mai bắt đầu cày cuốc lại thôi, hết giờ ăn chơi nhảy múa rồi. 5 tháng trôi qua nhanh thật. Vèo 1 cái lại sắp hết năm.
    Thôi bây giờ thì đi ngủ.
  4. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Như Shi........ . Chán và thất vọng về cách cư xử .
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tớ bị thằng bạn than phiền là dạo này làm bài như ****, sai lung tung cả, mà tòan sai cái chỗ ngớ ngẩn. Cười trừ, cóc biết nói gì vì đúng thật là dạo này tớ k tập trung được... bố khỉ.
  6. levitan_lala

    levitan_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẩn khi mình lèm bèm như một con đàn bà khố rách áo ôm chính hiệu .........
  7. cuchuoi_cukhoaivn

    cuchuoi_cukhoaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chỗ nào mình đã đi qua, tồi tệ quá mất
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi có mấy chuyện vớ vẩn.
    Một là chưa mời em witch bánh ngọt để cảm ơn vụ quà sinh nhật sớm.
    Hai là chẳng chúc mừng SN mà cũng chẳng hứa hẹn quà cáp cho em Bí.
    Ba là định xoá sổ nick cundc trên box này, trên forum này.
    khơ khơ khơ vớ vẩn quá! trước ngày SN phải chịu khó giải quyết hết các vớ vẩn như trên!
    Các em yêu của anh, chúc tuần mới đỡ vớ vẩn hơn tuần vừa ròi!
    Bây giờ thì đi làm, và tất nhiên phải ghé vào Maxim mua bánh ngọt ăn sáng. Có nên café một chút ko nhiẻ?
  9. carelessly

    carelessly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mạng hôm nay sao vớ vỉn thế nhẩy Lởm.
    Cả đêm vật vã chẳng ngủ được, nằm suy nghĩ toàn chuyện vớ vẩn, như con điên.
    Bao giờ mới hết vớ vẩn đây nhẩy
    Thôi đi chat cho hết vớ vẩn. Có khi tối đi xiem phim đê.
  10. carelessly

    carelessly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mãi sao ko out ra được cái mạng này thế này
    Vớ vẩn thế à
    Sáng ra đã toàn chuyện vớ vẩn. Thôi làm việc đê

Chia sẻ trang này