1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi witch141v, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    ho ho , hôm nay thấy bạn mình để status là " crazy day ... " tự dưng thấy vui vui vì mình đang tức nó ,đáng đời lắm . ai bảo dám chọc tức mình , ai bảo làm mình ghét cơ . đáng lắm. hì hì Nhưng mà chắc bạn mình đang mệt mỏi vì công việc , công việc ko đc thuận lợi đây mà .Khổ ghê .
    Vớ vẩn nhứt là hôm nay đi học mình tí oánh nhau với 1 thằng con trai . mình ghét cái thằng đó , nó thật là vô duyên , phì phò thuốc vào mặt mình . thế là mình tát cho 1 phát , rồi cười há há . nó tức mà ko làm đc gì hí hí .sung sướng
  2. ngocsen

    ngocsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buục mình với xêp vì li do lương muộn hic
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn cái môn thể dục, thật chán, thật vớ vẩn, trước ngày thi một ngày mà vẫn nhởn nhơ chơi bời, hình như điếc ko sợ súng nó là thế.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối các chị ơi là các chị ơi, em bận quá, hổng có thời gian vào đây với các chị, nhớ quá nhớ quá huhuhuLúc nào cafe đi, giải lao 1 chút đi ...Em đau đầu quá huhu
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    well done ......... rất hài lòng.
    Bây giờ thì sẽ đếm từng tuần 1
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    toàn việc vớ vỉn quá đi mất , quan trọng hơn đây nè . mới giữa tháng mà đã hết tiền rùi
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ nướng, dậy ngồi mạng, ăn trưa, ngồi mạng, ngủ, ngồi mạng, đi mua album ảnh và thay pin đồng hồ đeo tay cua bà nội, vào quán ăn kem, về ngồi mạng, bây giờ thì bạn vừa đỗ xịch dưới nhà gọi réo.
    Đi mua lò vi sóng cho H mèo thôi! Cưới nó đúng hôm SN mình. Lục tốn quá, cái con mèo này!
    Trăm sự cũng vì lời hẹn ước từ hồi lớp 12 của 5 đứa : con nào "đi" đầu sẽ được một cái lò vi sóng xịn.
    Sao mình không đua để được cái lò vi sóng chứ! Vớ vẩn quá!
    Lò vi sóng ơi, ước mơ về căn bếp 30m2 ơi! Đời còn dài mà1
    Thật vớ vỉn!
    Con bạn gào lên rồi. Té.
  8. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn quá, mạng như mạng nhện
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hé hé, theo như em được biết thì ngày 22 này là sinh nhật chị Cún hé hé ... Chị cún ơi ...Sinh nhật vui vẻ chị nhá Chúc chị những điều tốt đẹp nhấtkiếm được anh giai nào đó để được chiều chuộng, được quan tâm và la rầy người ta nhá ... Chúc chị là người thứ 2 trong đám bạn chị nhá, bảo là người thứ 2 cũng được quà, ít hơn người thứ nhất tí xíu, đòi bằng được chị nhá ... Sinh nhật vui vẻ
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi bi giờ mới tìm lại topic này để cảm ơn em binhminh đây. Cảm ơn em nhêều nhiều ! Lời chúc của em linh nghiệm lắm. Này nhé, bây giờ chị ở nhà ngày CN nhàn nhã, bỗng thấy khó ngủ, lạnh ơi là lạnh, đang chuẩn bị than thở ở đây là lạnh và cóng cả trái tim thì... chàng gọi phone. Ôi trời ơi, nói chuyện có 10 phút thôi mà sao thấy ấm áp quá cơ. Lúc đang "lên cơn" thì cần một "liều" hiệu quả ngay tức khắc, một cú phone thôi đã giúp khỏe cả người. Thấy vui vì hình như mình và chàng có cái gọi là "thần giao cách cảm" ý.
    Vớ vẩn thế quái nào mà.. đúng lúc thế. Chúc mừng chàng là người đến đúng lúc, chàng ạ.
    Tự nhiên nghĩ vẩn vơ. Có lẽ phải nghĩ về những người mình yêu quý nhiều hơn nữa, nghĩ xem họ đang làm gì và họ đang cần gì, để có thể đem chút ấm áp dầu là nhỏ nhoi đến với họ.
    Để không có trái tim nào chết cóng...
    Chúc mọi người mùa đông ấm áp!!!!
    You light up my life -----> http://www.nowupload.com/?19716

Chia sẻ trang này