Vớ vẩn Ừ nhỉ, hôm nay là 1.6, ngày của các cháu, ngày Tết thiếu nhi? Tự nhiên muốn viết cái gì đó để nhớ lại những ngày còn bé, còn háo hức đón chờ ?oTết thiếu nhi?, đón chờ những ngày hè ngập tràn vui chơi,? Không còn nhớ rõ những ngày ấy thế nào, chỉ lơ mơ rằng, nó cũng có những mong chờ, được vui chơi, được nhận quà. Nhưng hơn hết, nó đón chờ ngày đó vì, đó là ngày đánh dấu hè thực sự về, nó thực sự được bước vào những ngày vui chơi, hoàn toàn xa với sách vở. Không phải sinh ra trong ra đình có điều kiện, nên dễ hiểu, nó không có những hề có những món quà con nít hay mong chờ, quà của nó trong những ngày đó chỉ đơn giản là cái bút, quyển vở,? Rất nhiều hình ảnh về những ngày hè nghịch ngợm, chơi đùa, đầy màu sắc còn lưu lại trong nó, nhưng những hình ảnh đó lại không phải là hình ảnh lưu dấu đậm nhất, hình ảnh lưu đậm nhất trong nó chính là hình ảnh nó trèo tường trốn mẹ đi chơi vào lúc giữa trưa. Khi còn bé, ngủ trưa đối với nó là hình phạt. Giờ ngủ trưa, nó chỉ vờ nhắm mắt, mẹ ngủ say là nó trèo tường theo những buổi đá bóng giữa trưa với chúng bạn, hay theo những trái ổi, nhãn, mà nó và các bạn ?otia? được? Tất nhiên, rất nhiều lần nó bị mẹ ?obắt quả tang?, và kết quả của những lần bắt quả tang là những trận đòn với vô số vết lằn trên mông... Nghĩ lại, thấy dại và thương mẹ hơn? Được nvt_italia sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 01/06/2008
Mình cũng có nhiều kn ngày còn bé. Lúc nào bố mẹ cũng bắt ngủ nhưng cũgn toàn giả vờ ngủ rồi luồn đi chơi. GIữa trưa toàn tụ tập nhau đi câu cá, câu tôm. Nhưng đợt đấy mình câu cũng giỏi trưa nào đi về cũng được bữa tôm ăn .. Tiếc là cấp 3 phải lên HD học nên chẳng còn trò gì chơi. Chỉ chốn đi chơi điện tử thôi.ac ac