1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Vi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 17/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vô Vi

    http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=1068952&

    Hơn nửa năm đã trôi qua.
    Nhờ biết bao lời tư vấn, ném đá của mấy mem trên box này mà mình tỉnh và bình an ra rồi.

    Các vụ tư vấn về Tình yêu, đặc biệt là thất tình còn nhiều trên Box. Nhưng ai đã từng thất tình, mong có lời khuyên là biết chấp nhận, đối diện và vượt qua, không gì hơn là lao vào công việc. Đừng suy nghĩ tiêu cực, cuộc đời này thiếu(Anh/Em) thì mặt trời vẫn mọc đằng đông và ta vẫn sống tốt.

    Thanks All
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác Cong050, cảm ơn những bác ném đá lúc đó cho tỉnh ngộ. Chia sẻ cuối năm!
  3. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    sac, sao bác công hôm nọ bảo bác đi rồi
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    phun ra câu này éo thể chấp nhận được
    mặt trời lúc L nào chả mọc đằng đông mà mặt zời thì liên quan L jì đến chuyện thất tình
    ta vẫn sống tốt ,được,chấp nhận,nhưng đó chỉ là tự lừa mình mà thôi
    sống tốt á?nhưng ta sẽ có những bữa cơn ăn không ngon khi nghĩ về (nàng/chàng),ta sẽ có sự so sánh khi có người mới,ta sẽ có nỗi nhớ khắc khoải mỗi khi tâm hồn trĩu nặng,ta sẽ có những cơn ác mộng mang tên em/anh,ta sẽ có phút giây xúc động khi bồi hồi nhớ về lúc cảm động nhất của cả hai,ta sẽ có những chỗ mà ta phải tránh khi không muốn gặp chàng/nàng,ta sẽ có một vết thương trong trái tim mình,ta sẽ mất đi những nụ cười khi nhớ về hình ảnh người ấy đang đau đớn...............................
    tóm lại sống tốt cái L,ta sẽ giảm thọ vì những thứ đó,có đứa giảm vài năm,có đứa giảm vài tháng,có đứa sau khi chia tay nghĩ về người yêu chỉ một đêm mà sáng ra đã có thêm nhiều tóc bạc trên đầu
    tóm lại tập 2 là ông vẫn chưa học được cái eó jì từ cái tuyệt tình cốc này cả,lần sau muốn phát biểu vấn đề jì thì phải thực tế nhé
  5. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ thớt, e kiến thức kém mạo muội đặt câu hỏi " VÔ VI " là cái gì ạh
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cái chủ đề Vô Vi những tưởng đâu có bàn luận về vấn đề vô vi của Đạo Gia. Tư tưởng tiêu dao tự tại , không màng đến thế sự danh lợi hão huyền chứ. Ai ngờ....
    Mà bác chủ topic có thật sự Vô Vi hay không. Hay chỉ là tự gán hai từ đó vào người để tự lừa dối mình và người khác.
    Nhân gian vốn đa tình cho nên mọi sự đau khổ , hạnh phúc trong cõi trần này đều do một chữ tình làm ra. Nếu bác chủ topic muốn thực sự Vô Vi thì trong lòng sẽ như hư không, chẳng vướng bận điều gì. Hà tất phải lên đây cho thiện hạ biết ta Vô Vi.
    Âý chính là vì muốn có Vô Vi nên chẳng được Vô Vi vậy.
    [​IMG]
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ô , hình như anh N mới ăn ớt xong hay sao í nhỉ !!! Bác í quay lại thì để bác í thở cho ra thở đã chứ ...
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới return đã ăn truỳ của bác hkgh.
    Bác này đen thật
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Gớm, vào thấy cục tạ bay vèo qua mặt. Hoá ra cao thủ ném tạ là bác " Hiếp Khách " . Thảm lắm thay, bác kia 1 năm tu luyện tuyệt tình kiếm , mà vẫn bị trúng tạ, vết thương tái phát mà bạc tóc. Thương thay , thương thay.
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lại được cả cái thằng cóc nhái này nữa
    nhân gian vốn đa tình thật nhưng có phải vì thế mà mọi sự đau khổ éo đâu,khổ vì tình,vì tiền,vì công việc,vì bệnh tật,vì bất hạnh,vì ...........tóm lại là vì ngàn vạn thứ,éo thể kể hết nổi
    còn hạnh phúc trong cỗi trần này đều vì một chữ tình làm ra á?chú bị đao hay sao mà phun ra câu này,người ta hạnh phúc vì nhiều thứ,cũng tương tự như bên trên,éo thể kể hết được......
    thế nên chú cứ ở trên núi mà tu luyện tiếp rồi thỉnh thoảng hẵng ra đầu núi mà phóng thanh vài câu
    thêm nữa là chú nói thế anh cũng ịt thấy chú hiểu cái L gì về Vô Vi cả,anh còn đang nghĩ chủ thớt viết sai chính tả tên topic,tưởng là Vô Vị cơ,chú đọc nhiều sách võ hiệp mà phát biểt về chữ Vô như L
    cảnh giới cao nhất của người học võ là Vô địch
    mà muốn vô địch thì phải:
    -Vô chiêu thắng hữu chiêu trong chiêu thức
    -đối với tình cảm phải Vô tình
    -đối với tham vọng phải Vô cầu
    -đối với suy nghĩ phải Vô vi
    -đối với lý luận phải Vô thượng
    -đối với con đường đi phải Vô tận
    -đối với chính mình phải Vô toàn
    người ta gọi đấy là thất vô hữu cảnh
    he he,nick thì toát lên mùi võ hiệp mà nói về chữ vô như L,chú cũng phải ẩn cư tu luyện nhiều vào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này