1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Vi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 17/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác HKGH đi gọi hồn bị hồn chân quẩy xoắn ám vào hay sao thế
    Hay quá
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu tên thật là gì, người ở đâu, số điện thoại???
    Cuối năm rồi, bớt giỡn đi ???
  3. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị thương , vết thương đau , sưng tấy , rồi lành lặn thành sẹo , Cứ tưởng đã qua được rồi ... nhưng có ai ngờ đâu , mỗi khi nhìn thấy những gì liên quan , những gì là của chung , vết sẹo ấy lại nhức nhối , lại đau vẹn nguyên như hôm trc .
    "Biển khổ mênh mông sóng lụt trời
    Khách trần chèo một chiếc thuyền trôi"
    Nhưng sống mãi với những đau buồn cũng có đc qué đâu . Cuộc sống tiếp diễn , mình có muốn ì ra 1 chỗ cũng kô đc . Chả biết trên đời này có miracle kô nhờ ? Nghĩ xong mà phì cười , làm qué gì có :))
    Đc cái sống tốt em chả dám nhận , nhưng sống trung bình khá thì chắc là đc đấy .
  4. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sak, mới cách đây vài tuần bác Công vào thông báo là bác về thành dưỡng sức rồi mà, mọi người vào chia buồn loạn cả lên, bác Công thì cay bác vì chưa trả nợ lão ấy vụ hẹn đi uống cafe mà.
    Sao giờ lại...............
    Hay là.......................
    Ảo quá.
  5. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic : đọc lại cái topic vì sao gái hững hờ , em là em thấy bác tự tin VL ra ý :D
    Với cả bác trả lời bác cong050 kìa =)) , đội mồ sống dậy ai mà chả hãi hị hị
  6. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bác giờ vẫn còn nghiiên cứa mấy món kiếm hiệp àh, thiên hạ chuyển sang nghiên cứa Tiên Hiệp với Sắc hiệp hết roài!
  7. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1

    Được onfootpro sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 18/01/2009
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    nửa đêm vào đọc thấy ghê quá
  9. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nhớ NY cũ,tự dưng mò vào đọc đc topic này.E thấy bác Hiepkhach nói cũng có lý.Dù đôi khi biết là phải quên,phải lao vào các việc khác,k0 đc nghĩ đến Cáo nữa mà chả sao cứ lúc nào ngồi 1 mình lại nhớ,thế mới đau xờ cau chứ,T_T.Mà mỗi khi nhớ thì chả làm đc cái vẹo gì,dù đã xóa hết tất cả mọi thông tin về nó rồi mà sao vẫn thích mò vào blog nó xem.Quan đc em nào cũng vẫn k0 quên đc nó.Làm 1 đứa nặng tình khổ thật.Biết bao giờ Gà mới hóa Phượng Hoàng????
  10. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ thớt đáng ra phải post bài cảm ơn này lên topic dính, không nên làm nguyên một topic thế này (trừ khi có dụng ý gì khác)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này