1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Vi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lykinhky, 17/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ, ông bạn ở Vũng Tàu à? Nhà ở đâu thế? Học phổ thông trường nào? Biết chơi guitar ko? Tội nghệp quá hả, tôi biết một người thất tình giống ông nhà ở khu 5 tầng . Thất tình thì phải đau khổ thôi, nhưng tôi hơi lạ, giờ mà vẫn có tình yêu đến mức đó sao. Yêu đến mức không còn là chính mình, vứt bỏ cả lòng tự trọng à? Mà ông định qua đây khóc tiếp à, tôi tưởng là đàn ông thì khóc trong bóng tối chứ, ông định kêu gào với khắp thế gian là ông đang đau khổ hay sao .
    Được thieubinh sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 18/01/2009
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn. Anh mới đi nhậu tất niên khách hàng về. Vào đây định giải trí chút lại thấy thằng ku này sủa bậy với anh.
    Anh viết vài dòng cảm thán cái chử tình chứ có động vào mồ mả tiên sư nhà chú đâu mà chú lại ***g lộn lên mà sủa với anh thế chứ.
    Mỗi người một suy nghĩ. Chú lấy cái sướng khổ của chú sao mà có thể áp dụng cho anh được.
    Mà anh ghét nhất là cái kiểu xưng chú chú. em em. Xin lỗi, tuổi của anh lớn hơn chú nhiều đó chú hiếp khách àh.
    Có câu chó khôn thì không sủa bậy và cắn càn. Còn nữa. cái miệng chó thì không thể mọc ngà voi nên cho dù có rống to lên mà sủa cũng chẳng khá được chút nào cả.
    Chú tự cho mình là hiểu cái sự vô vi mà lại buông lời như thế này. Chẳng khác nào tự chửi vào cái nhân cách cỏ rác của chú.
    Mai mốt chú nên nhớ nước sông không phạm nước giếng. Con người khác con vật ở chổ biết suy nghĩ .Đừng có tưởng mình là hay mà có thể nhạo báng người khác. Núi cao còn có núi cao hơn .
    Anh xưa nay ít có muốn tranh luận với ai và cũng chẳng thèm tranh luận cho mệt. Nhưng chú sủa vào tai anh thì anh cũng lấy gậy đánh chó mà đánh cho chó chạy đã.
    Thôi anh ngủ. Mong rằng ko có chó nào sủa bậy nữa
    [​IMG]
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    sorry,tại đụng đúng máu nên em phun bừa thôi,ko biết bác hơn tuổi bác bỏ quá,ai bảo mấy lần bác cứ gọi lại em là bác mà tuổi em thì ai cũng biết nên em tưởng nhầm bác kém tuổi hơn
    nước sông ko phảm nước giếng,okie okie!!!
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết lại là bác HK hai hôm nay ăn phải khoai ngứa ... đề nghị đứng ra tổ chức offline cà phê cà pháo, uống vào cho bớt ngứa nhá
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ chủ topic đang nói về thuyết vô thường của nhà phật, nếu không phải thì bần tăng xin tạ lỗi.
    Thuyết vô thường lý giải mọi thứ trong trời đất, dù vô hình hay hữu hình, đều sinh ra, thinh, suy và diệt. Tình cảm cũng như thế do nhiều yếu tố tác hợp mà thành, gọi là duyên. Người theo đạo phật, luyện theo phật pháp thực chất là luyên tâm. Tâm vững thì biết rằng tình cảm cũng như mọi thứ trên đời, có sinh tất có diêt, có thịnh tất có suy. Co thứ tình cảm sống với ta đến lúc nhắm mắt xuôi tay, có cái chỉ vài ngày hay vài giờ. Người có tâm được tôi luyện thì nếu có bị mất mát trong tình cảm thì cũng chỉ như cơn gió thoảng qua. Cái này tuỳ thuộc vào từng người và mức độ của thứ tình cảm bị mất mát. Có người mất vài giờ để quên, có người thì vài tháng, có người thì nhảy sông tự tử.
    Bần tăng mới sáng ra đã lảm nhảm nhiều, các thí chủ đừng ném đá tội nghiêp.Theo luật nhân quả, các thí chủ ném đá vào bần tăng, bần tăng rảnh rỗi sẽ ném lai
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    sorry,tại đụng đúng máu nên em phun bừa thôi,ko biết bác hơn tuổi bác bỏ quá,ai bảo mấy lần bác cứ gọi lại em là bác mà tuổi em thì ai cũng biết nên em tưởng nhầm bác kém tuổi hơn
    nước sông ko phảm nước giếng,okie okie!!!
    [/quote]
    Sáng ra đọc lại bài viết của mình. Ôi. nghĩ sao mình lại nóng giận như thế này chứ nhĩ. Đúng là có chút men vào người là nó nóng máu lên không kiềm chế được. Thôi thì có gì không phải đồng chí bỏ qua. Tôi ở trong hội cafe Sài Gòn nên có có dịp vào công tác thì pà kon cứ pm
    [​IMG]
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vô Thường là của nhà phật. Còn Vô Vi là của Đạo gia.
    Đạo Phật chú tâm vào cái tĩnh. nguyên lý cái tâm tĩnh trước vạn vật luân chuyển. Biến cái tâm thành cái hư vô Tuy hiện hữu nhưng mà vô hình vô sắc ,không gì có thể nắm bắt và làm cho tâm nhuốm bụi trần.
    Còn Đạo gia thì lấy cái tâm hòa vào thiên thiên vạn vật. tìm hiểu quy luật của âm dương ngũ hành , càn khôn luân chuyển . Mượn sức của thiên nhiên hòa vào thân mình để đạt đến sự vô vi , tiêu dao tự tại.
    Đạo Gia và Phật Gia hai đường khác nhau
    Một cái là dùng cái tâm hòa vào vạn vật. Còn một cái là phong bế cái tâm không cho vạn vật ngoại cảnh khống chế.
    Chủ topic ở đây ko thể thuộc vô thường mà thuộc vô vi mà thôi
    [​IMG]
  8. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Topic khó hiểu nhất của năm.
    Vô vi, vô thường và tình yêu - Cả 3 thứ đều khó hiểu như nhau.
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nghĩa là theo thể vô vi thì nếu thất tình thì nên kiếm tình cảm mới à, nghĩa vẫn không rõ rang, giải thích thêm được không
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đương nhiên là có liên quan! Nếu ng` yêu bỏ bác mà lập tức mặt trời mọc đằng Tây, đêm ngày chập chờn đảo lộn, thời gian ngừng trôi, thì đúng là một vấn đề vô cùng to lớn, đáng để vật vã quằn quại thật!
    Nhưng mọi thứ vẫn đều diễn ra ko có j khác biệt . Và chuyện đau khổ sau khi tình cảm tan vỡ cũng là một lẽ tất nhiên, là một điều hết sức bình thường, nảy sinh từ chính con ng` và rồi cũng sẽ kết thúc chính từ ng` đấy!
    Hờ hờ, còn sống tốt thì đương nhiên, hiện thời có ko được thì rồi cũng sẽ nguôi ngoai mà được thôi. Sau khi bị đá 1 thời gian dài rồi mà vẫn sống như trong bùn lầy thì có nghĩa là bác đang ép buộc chính mình phải nhớ về ng` ko dành cho mình kia đến suốt đời hả? Đừng có vì một điều đã ko còn tồn tại/ sẽ ko thể xảy ra mà đầy đoạ bản thân mình thế chứ? Chính bác ko yêu bác thì còn ai thèm yêu nữa?
    Tóm lại, em thấy bác mới là ng` chả ngộ ra được cái khỉ j cả! Bao nhiêu ng` cũng yêu thật sự và gặp trắc trở chứ đâu riêng mình? Mà cứ ai ko đạt được sở nguyện rồi cũng lấy tình cảm zai/ gái khác làm vui thì đời cứ gọi là... Vấp ngã để rồi thêm hiểu mình, thêm hiểu ng`, đứng dậy và đi từng bước vững chắc hơn, chứ ko phải để mà bò, mà lăn, mà nằm nguyên đấy mơ mộng hay đau đớn suốt đời
    Hãy nhìn thẳng vào thực tế, và chấp nhận nó trước khi dũng cảm để vượt qua nó! Đó cũng là một điều phải học đấy bác HK ạ!
    Bonus: Em ko rành võ với kiếm, chỉ biết một câu của ông Victor Hugo "Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu"!
    @ Chủ topic: Chả cần biết mình vô vi hay ko, chỉ biết mình đã dám đối diện và chấp nhận là đã bước đầu thành công rồi. Còn 1 khoảng thời gian dài phía trước để bác dần nguôi ngoai và dành cho mình cơ hội mới nữa.
    Chúc bác sớm vượt qua hoàn toàn!
    Lúc đau khổ thì cứ vác sách vào Vô Vi Cung viết tắt (), đảm bảo hết buồn ngay thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này