1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ vs. người tình trong con mắt đàn ông ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Alcatel2001, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Vợ vs. người tình trong con mắt đàn ông ngoại tình

    Alcatel nghe các bác (giai có gái có) tâm sự và răn dạy cho chị NGM nên đã đúc kết được một số kiến thức làm vốn như sau. Tổng kết lại 1 tý nhé, các bác cho ý kiến xem Alcatel đã thuộc bài đến đâu rồi ạ


    (Những) Lý do vì sao đàn ông ngoại tình không bao giờ bỏ vợ để lấy ngưòi tình

    Bạn đã có gia đình mà lại trót yêu 1 người đàn ông cũng đã có gia đình. Bạn hy vọng gì ở anh ấy? Bạn nghĩ vì bạn trẻ hơn, đẹp hơn, dịu dàng hơn, yêu anh ấy hơn và mới mẻ hơn người vợ tọi nghiệp kia mà anh ấy sẽ bỏ chị ấy để lấy bạn ư? Xin thưa NEVER, bạn cứ việc DREAM ON cho đến già . Vì sao? Rất đơn giản.

    1. Đàn ông thường đa nghi (Chúa mới hiểu vì sao), họ sẽ dễ dàng suy diễn thế này: cô ta dám bỏ chồng để lấy mình thì chắc đến 1 ngày nào đó cũng dám bỏ mình để lấy người khác. (Cũng như khi họ dụ bạn trao thân cho họ vậy, nếu bạn gật đầu họ sẽ nghĩ cô ta dễ dãi với mình thì cũng dễ dãi với người khác đuợc. Đó là lý do vì sao mà bà, mẹ, chị và những nguời lớn vẫn dạy chúng ta rằng không được "khôn ba năm dại 1 giờ"). Đã dại chưa bạn ơi, ai bảo chỉ biết đâm đầu vào yêu và cả tin để người ta nghĩ về mình như thế!!

    2. Tiếp, với lối suy nghĩ đó họ sẽ so sánh bạn với vợ họ. À vợ mình tuy có xấu hơn già hơn 1 tý, xấu tính xấu nết hơn 1 tý NHƯNG chung thuỷ, không phản bội mình. Còn cô kia, tuy có hơn vợ đấy nhưng chắc là dạng mèo mả gà đồng rồi nên mới phản bội chồng để quan hệ với mình. Thế đấy, sau những gì bạn trao cho họ, họ sẽ đánh giá bạn thấp hèn như vậy. Họ sẽ không cần biết đến những khổ đau, dằn vặt, mất mát và cả đánh đổi mà bạn đã làm vì họ. Đừng dại nhé các bạn gái.

    3. Những người đàn ông ngoại tình thường đa tình, hay thay đổi. Họ cũng biết bản thân họ quá rõ vì thế họ cần có 1 hậu phương vững chắc để còn đi tung tẩy, thoả mãn những giây phút "ngoài chồng ngoài vợ" mà tâm hồn đa tình lãng mạn của họ đòi hỏi. Họ không dại gì thay đổi vợ vì họ biết với người vợ mới rồi họ cũng sẽ nhàm chán, như với ngưòi vợ cũ, rốt cục chẳng lẽ cứ mỗi lần chán lại thay đổi vợ?! Những người đàn ông thuộc loại này không có khả năng yêu ai lâu dài. Họ yêu say đắm nhưng chóng phai. Vì vậy, câu hỏi của họ dành cho người tình luôn là "liệu em có nghĩ chúng ta lấy nhau sẽ hạnh phúc hơn không? Vì cuộc sống gia đình sẽ lặp lại theo chu kỳ của nó. Người ta sẽ lại chán nhau khi bước vào cuộc sống vợ chồng". bạn đã đọc "Một nửa cuộc đời" của Nguyễn Thị Thu Huệ chưa? Đàn ông như thế không hiếm đâu bạn ạ. Hãy tránh xa những nguòi này để khỏi làm tổn thương chính mình.

    4. Một lý do nữa đặc biệt quan trọng, đó là những cái có giữa bạn và họ không thể bằng được những cái có giữa họ và vợ họ. Đúng thế. Người ta có rất nhiều cơ hội khi là vợ chồng của nhau. Còn bạn, bạn chỉ là người tình, kẻ đứng ngoài, bạn ko thể chăm sóc anh ta khi anh ta ốm đau, không thể đưa vai ra đỡ những khó khăn của anh ta trong cuộc sống, không có chung với anh ta những trách nhiệm những ràng buộc và muôn vàn cái khác mà nguòi ta vẫn nói là tạo nên tình nghĩa vợ chồng. Quan hệ giữa bạn và anh ta chỉ là cái kiểu qua đường qua chợ, tạm bợ, vui vẻ thế thôi. Anh ta không thể có tình thương dành cho bạn được, dẫu có thể say đắm bạn đấy. Mà say đắm thì không tạo nên tình cảm lâu dài được. Nếu phải chọn giữa bạn và vợ, chắc chắn anh ta sẽ chọn nguwòi mà anh ta gắn bó hơn.

    Phù mỏi tay quá. Tóm lại, nnhững mối quan hệ đó không bao giờ có tương lai. Kết luận: hãy chọ những nguời đàn ông tự do để trao gửi tình cảm thì hơn nếu bạn đang single, còn nếu đã có gia đình, đừng dấn thân vào 1 cuộc phiêu lưu chỉ đem lại cho bạn sự đau khổ và mất mát.

    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
  2. Svetlana

    Svetlana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào Alcatel2001 và các bạn,
    Tôi là một độc giả thường xuyên của mục HPGĐ dù tôi chưa khi nào đăng bài. Tôi có đọc được tâm sự của bạn Người giấu mặt và lời khuyên của các bạn khác, hôm nay lại đọc đuợc bài viết này của bạn. Thật ra cách đây một năm tôi cũng rơi vào trường hợp như bạn Nguời giấu mặt, chỉ có một điều khác là tôi và chồng tôi không có hạnh phúc và chúng tôi chưa có em bé. Tôi kết hôn không vì tình yêu mà vì thất vọng. Cuộc sống chung của chúng tôi vì thế mà lạnh lẽo và nhạt nhẽo vô cùng. Đúng lúc tôi đang rất khủng hoảng và cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực thẳm của sự tan vớ thì tôi gặp anh. Tôi đã yêu anh và hy vọng vào anh như một cứu cánh cho sự ngột ngạt của tâm hồn. Anh cũng đáp lại tình yêu của tôi nhưng trớ trêu thay, anh cũng đã có gia đình và khác với tôi, gia đình anh không có gì trục trặc lắm trư những mâu thuẫn vụn vặt mà gia đình nào cũng có. Tôi đấu tranh với bản thân rất nhiều để dứt bỏ anh. Nếu như trước đây khi chưa gặp anh, tôi luôn nghĩ đến chuyện ly dị để giải thoát bản thân mình khỏi cuộc hôn nhân gượng ép thì sau này, khi cảm thấy mình đã yêu anh tôi lại lao về phía chồng tôi như 1 giải pháp để quên anh. Thậm chí tôi còn cố có con với chồng để xây dựng lại gia đình vì tôi không muốn làm khổ đau một nguời phụ nữ khác, không muốn cuớp đi nguwòi cha của con gái anh, và tôi ý thức được là tình yêu nảy sinh giữa tôi và anh là sai trái và không đi đến đâu. Và tôi luôn tự răn dạy mình rằng có thể anh yêu tôi vì đang ở xa vợ, thiếu thốn tình cảm, vì lãng mạn, vv chứ không có ý định nghiêm túc. Khi nghĩ mình có thai với chồng (nhưng thực chất không phải) tôi đã báo cho anh biết và anh đã giận thậm chí căm ghét tôi và đã chia tay tôi. Khi ấy tôi mới hiểu mình cũng có một ý nghĩa nào đấy đối với anh. Chuyện đến đấy lẽ ra là kết thúc. Nhưng cuộc sống chung của tôi với chồng tôi vẫn không cải thiện được, ngược lại càng ngày càng tồi tệ hơn vì tôi không yêu dù đã cố hết sức. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến anh, tôi thấy mình như chết rồi khi không còn anh nữa trong cuộc đời. Cuối cùng tôi đã quyết định ly hôn với chồng, mặc dù chồng tôi thoạt tiên không đồng ý. Tôi không thể sống trong mặc cảm tôi lỗi và lừa dối, lợi dụng chồng. Vả lại tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi là sai lầm, tôi còn trẻ và không nên tự chôn vùi cuộc đời mình, lừa dối chính mình và lừa dối chồng mình vì anh ấy không đáng phải chịu như thế. Chồng tôi đã chấp thuận ly hôn khi hiểu ra. Và khi đã tự do, không còn cưỡng đưọc nữa, tôi quay trở lại với người tình. Nhưng tôi cũng không hạnh phúc. Vi lúc nào tôi cũng phải giằng xé giữa ý nghĩ mình đang làm khổ 1 nguwòi phụ nữ khác và khát khao có được anh, đuợc ở bên anh, chăm sóc cho cuộc đời anh. Tôi rất mâu thuẫn. Anh là người đàn ông mà tôi yêu nhất trong cuộc đời, tôi biết điều ấy vì tôi không phải là nguời dễ rung động. Anh thực sự là một tình yêu lớn mà tôi đã gặp được và tôi hiểu, sau rất nhiều mất mát rằng những tình yêu như thế chỉ đến một lần trong đời. Tôi đã hy vọng rất nhiều ở anh, dù anh chưa bao giờ hưa hẹn gì về tuơng lai với tôi. Dù tôi biết hy vọng như thế rất tội lỗi. Cuối cùng có một lần tôi đã nói với anh những ý nghĩ và mong muốn của mình thì anh đã trả lời rằng không bao giờ anh bỏ vợ để lấy bất kỳ ai. Anh nói tôi ích kỷ, muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh và làm khổ con anh. Tôi thực sự rất đau khổ và sốc vì hoá ra hình ảnh của tôi ở trong anh là như vậy. Tôi cũng rất khổ tâm, không hiểu mình có ích kỷ và tội lỗi lắm không. và bây giờ chúng tôi đã chia tay nhau. Những ngày tháng này đối với tôi rất nặng nề,. bạn thân của tôi nói tôi đã phải trả một cái giá quá đắt cho cuộc tình này. Tôi không biết có phải vậy không nhưng tôi không hối tiếc vì những gì tôi đã đánh đổi để đuợc là chính bản thân mình. Có điều tôi đau đớn vì tôi hiểu mình không bao giờ có được người mà mình yêu. Tôi biết đến tận giờ tôi vẫn yêu anh vô cùng. Có nhiều lúc tôi vẫn khong cưỡng được sự hối thúc của con tim, khao khát đuwọc quay lại với anh, dẫu chỉ để tiếp tục làm một ngưòi tình tội lỗi trong con mắt vợ anh và thiên hạ. Nhưng tôi đã kịp làm chủ bản thân mình khi đọc được những gì bạn và các bạn khác viết trong mục này. Bây giờ hàng ngày tôi vào đây nghe các bạn nói với NGM, như thể đang nghe các bạn nói với chính tôi, nghe ác bạn mắng chửi tôi, khuyên nhủ, xót thương, khinh bỉ tôi, để lấy lại sự quyết tâm quên anh và làm lại cuộc đời từ những đớn đau và mất mát. Bài học này khiến tôi khôn lớn ra nhiều. Lời cuối cùng tôi muốn nói chỉ là cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy nói nữa đi, tôi vẫn muốn nghe các bạn nói. Còn với anh, tôi vẫn luôn mong anh được hạnh phúc vẹn toàn. Dù ở một nơi nào đó trong cuộc đời, mong anh hãy tin tôi luôn cầu nguyện cho anh đưọc bình an và quên tôi để vun dắp cho gia đình. Dù tôi biết tôi vẫn mãi mãi tôn thờ anh và những gì đã có giữa tôi và anh một thời.
    Được svetlana sửa chữa vào 10/06/2002 13:02
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bao giờ muốn mình có lúc phải đọc những cái này để an ủi bản thân. Tốt nhất là làm cách nào để ông ý đừng ngoại tình. But how?
    Sol
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu chị nhỉ. nhưng chị đã quyết định đúng. Hãy tránh xa anh ấy và làm lại từ đầu. Chúc chị có một cuộc sống bình yên.
    Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
    Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
  5. Ken

    Ken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Truoc gio toi van luon khang dinh 1 dieu, va bay gio doc bai viet cua cac ban toi cang khang dinh them dieu nay, do la : NGUOI DAN ONG DANG HOANG, DUNG DAN, CO TU CACH SE KHONG BAO GIO NGOAI TINH.
    Cho du anh ta yeu ban that long, nay sinh tinh cam that long voi ban chu khong he lua doi, nhung neu anh ta la nguoi dang hoang dung dan anh ta se biet dung lai khong bao gio di qua gioi han ban be. Con neu anh ta van cu lao vao cuoc tinh voi ban (cho du la yeu ban that long day nhe !) thi` tu cach anh ta khong hay ho lam roi ! Boi vay cac ban cung thay la` anh ta khong de^~ gi bo gia dinh de chay theo nguoi tinh ca.
    Neu gia dinh anh ta KHONG HANH PHUC that su, va anh ta YEU BAN THAT LONG va` NEU ANH TA LA NGUOI DANG HOANG DUNG DAN thi anh ta se ly di vo va den voi ban. Chi can 1 trong 3 dieu toi noi tren khong thoa man thi ban co the biet anh ta la loai nguoi nao roi day !
    Khong mot nguoi dan ong dang hoang dung dan nao ma lai ngoai tinh, lai con van muon giu quan he voi nguoi tinh keo dai trong khi van khong them ly di vo. Nguoi dung dan se phai biet nghi den trach nhiem va hau qua minh lam. Neu khong muon lam kho nguoi tinh thi phai ly di vo, neu khong muon lam kho vo thi phai stop voi nguoi tinh.
    Dan ong da lay vo, lap gia dinh, con cai day du roi thi chac chan la hieu duoc nhung dieu nay. Toi la con trai nhung toi khuyen cac ban gai nhu vay day ! Tai sao cac ban khong hieu duoc nhung dieu nay ma lao vao cuoc tinh voi nguoi dan ong co gia dinh lam gi ? Neu ban yeu anh ta that long thi ban hay nghi xem: ban lam the dung hay sai, anh ta lam the dung hay sai ? Da biet dung sai roi ma van lao vao lam thi lieu ban co phai nguoi dang hoang dung dan khong, lieu anh ta co phai nguoi dang hoang dung dan khong ? Toi noi ca nhung ban gai doc than ma muon lao vao cuoc tinh voi nguoi co gia dinh roi chu khong phai chi noi cac ban gai muon ngoai tinh dau !
    Ummmmmmm ! di nhien toi hieu con gai khi yeu tinh cam manh hon ly tri nen vi yeu nhieu ban co the bat chap nhieu thu. Nhung lieu khi ly tri cua ban khong co cho^~ đứng trong tinh yeu thi tinh yeu do co ben vung va lau dai duoc khong ?
    Cả con trai va con gai cung vay: mot tinh yeu ngang trai, sai lam ma ban van keo dai duoc, van hanh phuc voi nhau duoc thi` chi có ban la nguoi vo luong tam, tham lam ich ky, tu cach khong ra gi thoi. Chi co nhu the ban moi keo dai va hanh phuc voi cai viec ngoai tinh thoi !
    Noi nua thi noi mai khong bao gio het duoc. Toi chi tom lai nhu the nay : Nguoi tốt khi lam viec xấu chac chan se an nan, day dut, khong tha thu cho minh duoc. Chi co nguoi xau lam viec xau moi thay hanh phuc, vui ve ma luong tam khong bi dan vat gi thoi ! Mong cac ban hieu duoc dieu nay.
  6. Ken

    Ken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Doc cac tam su cua ban gai ngoai tinh hoac lao vao cuoc tinh sai trai voi nguoi da co vợ roi, toi nhan thay rang : cac ban gai nay da khong vuot qua duoc ly tri cua chinh minh. Cac ban biet la sai, chac chan la sai va cac ban biet ro, vay ma van lao vao.
    Nguoi dan ong khong ly di vo de den voi ban thi nhu the anh ta lam đúng, nhung ve tu cach thi anh ta la nguoi ich ky, tham lam vi vua muon co vo con, vua muon thoa man giay phut voi nguoi tinh. Con nguoi con gai neu yeu nguoi dan ong co vo that long thi khong phai la ich ky, tham lam ma la sai lam. Don gian vay thoi !
    Cac ban gai nhu the nay, se kho khan tim hanh phuc that su day ! Toi noi nghiem tuc ! Cho du ban yeu that long 1 ai do, va anh ta cung vay, roi 2 nguoi lay nhau thi roi ban cung se lai xao dong va ngoai tinh thoi ! Tinh yeu ma khong co ly tri thi som muon cung se dan den ngoai tinh thoi cho du ban yeu that long, chan thanh !
    Chuc cac ban cugn cap, nghi luc hon trong chuyen tinh cam de tim duoc hanh phuc nhe !
  7. Shazi

    Shazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến,
    Em rất thông cảm và chia sẻ với chị... em mong chị luôn có đủ sức mạnh để đứng vững và vượt qua tất cả. Em tin va mong rằng chi sẽ sớm tìm được một người thực sự dành cho chị.
    SHAZI
  8. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ thì nên lấy người suy nghĩ thực tế, còn thíchan chơi trác táng thì cứ tán hưu tán vượn mấy em tâm hồn lãng mạn, mơ mộng viển vông. Cứ khen em là cánh diều của anh, người anh yêu nhất trên đời là xong ngay....
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST

Chia sẻ trang này