1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vỡ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đôi khi cũng có cùng tâm trạng này, cô đơn ghê gớm.
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hec,
    chưa " đau " kỉu ý bao h
    nhưng chết thì nghe nực cười đấy!
    kg đáng tẹo nào cả_ cái ji rùi cũng sẽ vượt qua được,chỉ cần có times thui
    thường thì con người ta vẫn thế, cái ji kg có hay mất đi thì cứ tiếc nuối, ơi hời_khóc lóc. Nhưng nếu nó kg mất đi chưa hẳn ta đã thấy cần nó đến vậy
    nói chung, những lúc có tâm trạng thì hãy tìm những tài liệu, những tranh ảnh về những con người hay số phận đang đau khổ mà an ủi mình còn hạnh phúc lắm. Những ai ai ý_ đến cơm cũng kg có mà ăn, nhà chả có mà ở chứ nói chi đến chuyện có sức mà khóc lóc vì iu đương!họ đang hi vọng có cái ăn để thoát khỏi cái chết đấy, bit chưa!
    rùi sẽ qua thui, hứa đấy!
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi đang đi trên đường bỗng giật mình khi thấy một bóng dáng quen
    Giật mình khi thấy một nụ cười quen
    Giật mình khi thấy một hình ảnh quen
    và chỉ cần một chứ giông giống là cũng giật mình
    Tình cảm đúng là một điều khó hiểu
    Ng ta đến với nhau và xa nhau có thể vì rất nhiều lý do, cũng có thể là chẳng có lý do nào cả
    QUÊN - một chữ đơn giản thế mà sao ko làm được. Làm sao để mà quên
    Cười đó, nói đó, chơi đó nhưng mà sao trống rỗng.
    Sao vẫn thấy cô đơn khi đứng chỗ đông người?
    Đôi khi muốn dựa vào một bờ vai, muốn có một vòng tay ôm mình
    Nhưng ....
    Không phải bàn tay đấy, ko phải vòng tay đấy .... Lại thôi
    Đôi khi, làm một người cứng cỏi rất mệt mỏi, mỏi cổ, mỏi vai lắm. Lúc đấy chỉ cần một chỗ dựa thôi, một chỗ dựa để nghỉ ngơi một chút. Thế cũng là đủ.
    Vỡ.
    Đúng
    chính xác là vỡ.
    Thanks cô nhá, chị chưa hình dung được trạng thái của chị bây giờ. Nhưng mà khi đọc từ đề " VỠ" thì chị đã biết
    Tình cảm bị vỡ tan
    Niềm tin bị vỡ oà
    Trái tim vị vỡ nát.
    Nhưng rồi, sẽ qua thôi. Hãy coi đó như là một thử thách của cuộc sống
    Thời gian, nhiều khi cũng là thuốc bổ cũng có khi là thuốc độc
    "Cảm ơn anh đã rời xa em để em biết em xứng đáng có được hạnh phúc hơn"
    chị tặng cô đoạn này
    "Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn"
    cười lên nào, cher cười xinh hơn nhiều
    Khi nào cần thì cứ gọi chị nhé (Có số rồi đấy)
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu tan vỡ ...
    Trái tim tan vỡ ...
    Cảm xúc tan vỡ ...
    Đôi lúc ước mình là vô cảm ....
    Cảm ơn mọi người đã cùng tớ chia sẻ nhưng thực tình thì cảm giác vỡ nát bây giờ ko phải do chuyện tình cảm, ko chia tay ngy mà cũng chẳng có mà chia tay ... chẳng qua là giới hạn chịu đựng đã quá mong manh, mọi chuyện đều làm tớ mệt mỏi, gia đình, những ng thân, mẹ, ko ai hiểu mình ... trăm thứ đổ vào đầu, cảm giác cô đơn ức chế ....
    Vỡ tan ...
    Vỡ nát ...

  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    " Tại sao sáng em phải thức giấc ... ?
    Tại sao em phải nói cười khi em chỉ muốn thét gào và khóc cho thỏa ?"
    Đơn giản bởi vì em đang còn sống em ạ , con người là như vậy đó. có những buổi sáng ta thấy mình đơn giản chỉ là tồn tại chứ không phải sống... Mặt trời vẫn mọc từ đằng đông, gió cứ tiếp tục thổi va cuộc sống này cần có em, xin hãy lấy đó làm niềm vui để sống.
    Bình an em nhe''
  6. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Từng dòng chữ, từng lời nói ......
    Vỡ vụn hết trái tim tôi rồi. Vậy mà sao vẫn phải cố cười.
    XIn lỗi, xin lỗi ư 1 lời xin lỗi là có thể nhẹ bẫng bỏ qua hết sao. Niềm tin của tôi ở nơi đâu.
    Lại thức đêm, lại dậy thật sớm. Cố kiếm 1 việc làm để kô nghĩ đến, Ngộ nhận ư, chỉ thế thôi sao???
  7. chuyenhoasim

    chuyenhoasim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem phim PHẢI SỐNG đi bạn
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Sáng thức dậy nhìn ra cửa sổ nhợt nhạt, trời hôm nay u ám thật ... Gío mùa về, không như buổi sáng của những ngày vừa qua, thức dậy thấy trời trong và xanh xanh ... giá mà cứ có nắng em sẽ chẳng thèm buồn nữa ... gió mùa về làm em lạnh, tay lạnh, môi lạnh và tâm hồn cũng lạnh ...
    Chuồi người khỏi chăn, cố đánh mình ngã nhào khỏi trạng thái mất cân bằng của một buổi sáng, việc việc việc , hôm nay có biết bao nhiêu là việc ? Cố len lách vào kho để lấy cái áo, nghĩ mãi mới cất hết quần áo ấm đi, giờ lại rét, bực thật ...
    Bước xuống nhà đã nói, cứ nói liên tục .... lại cái j đấy vỡ òa, trong đầu cố gắng nghĩ đến 1 vài niềm vui nhỏ nhỏ, cắm cúi đi, đi là xong ...
    Chiều đến nằm nhà bạn ngủ, tĩnh tại và ko ai làm phiền ... nhẹ lòng đi đôi chút ...
    Dạo này đang hoang tưởng ... nhưng cũng sợ lắm, giá mà bản thân biết cách mua keo về hàn gắn những vết nứt tan tành của vài lần hoang tưởng chắc sẽ cố hoang tưởng nhiều hơn ...
    Ôi tôi ơi, đời có là j? Người có là j? Ai có thể cấm ta hoang tưởng ... muốn cười mình một cái, thật dài ...........................
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Đã bảo rằng phải del hết thế mà vẫn giữ nhưng tn, vẫn lưu số đt.
    đã bảo rằng sẽ kô bao giờ đọc chúng nữa nhưng rồi lại mở ra xem.
    Đọc để mà càng thêm buồn
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Khoảng vỡ một khi đã lành chỉ còn lại khoảng trống, rộng hoác, cảm giác như ô cửa sổ mất song sắt, cảm giác được từng dòng gió lùa qua, lùa lại, sống với khoảng vỡ ... một khi đã vỡ nát ... trở thành thói quen ?
    Hình như thói quen lại là thứ làm con người ta chai lỳ
    Thà là như trước kia, biết hờn biết giận, biết tủi thân, biết tức giận, biết cãi lại mỗi khi bị mắng, bị nói còn hơn ...
    Cảm giác bản thân như một cái bóng ... chấp nhận mọi sự dù đúng dù sai, dù thế nào cũng vậy, im lặng mà chua chát, bỏ qua nhưng tổn thương ... dù thế nào con người ta cũng phải quen sau bao nhiêu năm sống như thế ... sau bao nhiêu năm với những khoảng hóac ngày càng rộng và ngày càng bất cần ?
    Bản thân tự thấy, con người đang đi hình như sai lầm, bản thân tự thấy một con đường khác, một lối rẽ khác định hình ... đam mê, dấn thân và khao khát ? Nhưng không, đối với ước mơ ấy chỉ đơn thuần là bồng bột, nông nổi, ngu dại, đường quang ko đi chỉ thik đâm quàng bụi rậm, chỉ là dễ ko thik mà ngu thik đường vòng, chỉ là an nhàn ko muốn hưởng chỉ lo tưởng tượng bay bổng, dại lắm .... uh dại, bản thân ko nắm giữ được ước mơ, muốn đi xa, muốn dấn thân, muốn đam mê để đánh đổi ... nhưng nào con người nghĩ mà đã làm được gì ...
    Mỗi đêm lắng nghe Song from secret garden lại cảm thấy CHÌM. Bản thân thật tệ hại, đầu óc tại sao lại phải nghĩ ... cứ sống đi, như được sắp đặt ấy ... cứ mặc kệ đi như đã từng mặc kệ ấy ... đường rất dài và ta rất dại ...
    Tự nhiên thấy bóng của ước mơ lơ lửng trên đầu . Người có khoảng hóac như ta ? Mơ ước liệu có lấp đầy ?

Chia sẻ trang này