1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vợ ????

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dead_nettle, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hehe..toàn đồng chí chưa vợ, chưa chồng ngồi tò mò hỏi nhau thế này à? còn các ông chồng, bà vợ xịn thì giờ này đang còng lưng nấu cơm, quét nhà thay tã lót cho con rồi .. đâu có thảnh thơi mà tào lao với các bác
    nhưng có em là sướng .. mấy dòng này là em đọc cho vợ em type..chẹp..sở dĩ hơi muộn là nó còn phải giặt hết quần áo, lau xong nhà mà.
  2. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi ngược rồi: " Văn mình vợ người" cơ mà, vợ người khác bao giờ chả hơn vợ mình. Nếu vợ mình có hơn thì hơn ở chỗ ném đĩa và quát con thôi.
    Every song is a classic
    Every moment is a masterpiece
  3. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cái con khỉ này ........ mày định trêu tức thầy hả ? An phận ở bên Úc đi , lém mồm !
    Xin được phép bổ sung thêm một chút :
    Vợ ghen nhưng làm thinh là bất chấp
    Vợ chồng giận nhau là án binh bất động
    Y vợ là bất di bất dịch
    Em gái vợ là ... bất khả xâm phạm
    Vợ được người ta khen nhiều cũng bất ổn.
    Vì bạn mà ko thương vợ là bất công.
    Vì vợ mà ko thương bố mẹ là bất hiếu.
    Lương tháng đưa cho vợ là luật bất thành văn.
    Ko có quỹ đen đối với vợ là lực bất tòng tâm.
    Qua trên chúng ta cũng có thể hình dung được một chút về vợ !!! he he ,mẹ em đang bắt em đi lau nhà ...mọi người thấy đấy .Thui nhá !



    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 02/02/2003
  4. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    người ta thường nói.vợ là một đồ cổ để càng lâu càng mất giá.là một ngân hàng chỉ cho tiền vào mà không rút được tiền ra.Nhưng người ta đâu có biết người vợ là một chỗ dựa rất vững chắc cho các đấng ông chồng sau những ............................................hihihihi
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Không an phận làm gì được nhau nào? Khổ thân chưa hehe, sau này lại cả vợ cả mẹ cùng bắt đi lau nhà thì hy sinh rồi còn gì. Sướng quá!
    Such a wonderful dayThật là một ngày đẹp trời
  6. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hìhì..nhầm ạ
    Được leeQuang sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 31/01/2003
  7. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình khổ thế đấy, biết rõ ràng có vợ là như thế nhưng vẫn cứ phải có vợ, hàng tháng vẫn phải nộp tiền lương đầy đủ.
    KHông lấy vợ thì người ta lại bảo thằng này chắc bị làm sao mới không lấy được vợ. Có vợ rùi thì cũng chẳng sung sướng gì
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Ha ha,nghe các anh chị nói mà em bất an cho số phận mình,theo cách nghĩ của em,vợ là một cái nhà tù êm ái,khi cần ta xin được "ở tù",khi không cần ta có thể phiêu bạt,nhưng cuối cùng vẫn có canh tù đưa ta về "nhà tù".He he he.HOAN Nghênh các anh chị đã có chồng con mà vẫn vui cười!!!!!!

    http://www.csc.rules.it
    Counter Strike Club​

Chia sẻ trang này