Vô_tình có ai gặp những vô tình thú vị trong cuộc sống thì chia sẻ nhé.Lâu rồi mình chỉ ghé qua chẳng có thời gian viết bài.Hôm nay có điều vô tình thú vị nghĩ ra nên lập topic này
ngày trước mình đi làm thêm khi còn đi học.Có chơi với một anh SN 78.Thực ra ấn tượng chính ở năm sinh của anh vì mình có trêu tuổi 78 của anh lấy 85 thì hợp.Sau khi mình nghỉ việc cũng mất liên lac với anh.Hôm trước, tinh cờ vào một topic có anh tìm Vợ vì đã bước xang tuổi 30 .Ngứa mồm thấy có nick đuôi năm sinh 78 vào cũng kêu ca rao ké , mình mới trọc.ko ngờ khi dùng yahoo vào trêu thi anh nói hết danh tính của mình.Anh gợi ý mãi mình mới nhớ.Thực sự thấy vui và bất ngờ quá
Vô tình anh lại gặp được em.. không ngờ em đã 2 con với một chồng... he he.. thế là đời vô tình rùi....