1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Voết cho người đến sau

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi meo_di_guoc, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Voết cho người đến sau

    Tôi viết bài này ko phải gửi cho người đến sau trong tình yêu với tôi.đó là dành cho những người đến sau của người tôi yêu.nhưng bài này tôi sưu tầm đó.
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    chỉ khác rằng chị là người đến trước
    khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt
    anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    ngày xưa chị cũng đã từng thích giận nhau
    để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    để một lần chị vô tình mắc lỗi
    một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    nói làm sao đây cho những ngày đã qua
    chị là quá khứ hôm qua,em là hôm nay hiện tại
    dẫu chẳng thể thêm một lần yêu lại
    chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    em sẽ có điều chị khao khát ước thèm
    tuổi trẻ -hồn nhiên-gót chân mềm mới lạ
    cả một ngày trời đông cây trút lá
    voan cưới cô dâu bay rợp trước hiên nhà
    khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
    bâng quơ ngắm cô dâu,nghẹn lòng nhìn chú rể
    em đừng nhìn ngang mà chau mày như thế
    "chị ấy kìa,chị ấy cũng sang xem"
    phố cũ-cơn mưa cũ ướt mèm.......
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Cùng là con gái và cùng yêu 1 người con trai . Chẳng có ai đáng trách cả . Nhưng tôi thì chúa ghét những người nào đến sau mà lại thích chen ngang vào tình cảm người khác . Như vậy thật là ích kỉ chỉ biết mình thôi . Người ta đã yêu nhau như vậy rồi , chị đau khổ thế người ta ko đau khổ à ?
    Mà thôi càng nói chuyện này lại càng thấy buồn .
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    không thể nói như thế được, bởi vì dù sao tình yêu trước cũng đã tan vỡ rồi,chẳng thể trách nười con trai cũng chẳng thẻ trách người yêu bây giờ của anh ta , có trách thì chỉ trách cô người yêu cũ tại sao vẫn yêu mà lại dể tình yêu vuột khỏi tay mình..thế thôi....ai mà chẳng có một lần yêu và khối người có một lần tan vỡ..người mình yêu khi đã yêu ai mình cũng nên yêu quý người đó..yêu là mong cho người mình yêu đuwọc hạnh phúc..dù không phải bên mình
  4. salameo

    salameo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế em biết người ta bỏ nhau rồi hả em ? Đúng rồi ai chứ loại con gái như em thiếu gì thủ đoạn để đạt được mục đích của mình . Cẩn thận đó em , ko khéo lại ăn dưa bở đấy . Lúc đó thì đừng trách anh ko dặn trước . Đến lúc đó cho dù có bất kì thủ đoạn nào gợi sự thương hại của người khác cũng ko thành đâu . Em nên biết thân phận của mình đi . Anh có đọc phần giới thiệu của em , có câu EM KHÔNG ĐÚ nghe sao mà chua như ......ấy mèo thế em ? Hãy biết chấp nhận sự thật cho dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu em ạ ? Anh nói vậy chắc em hiểu.
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    em đã biết anh là ai..nhưng có cần thiết phải lập ra 3 cái nick để tao dư luận như thế không..như thế người ta cũng gọi là thủ đoạn đấy...hơn nữa lại là thủ đoạn trẻ con .!!!, thôi đừng làm loãng chủ đề của người ta nữa nhé....cũng bỏ cáu thủ đoạn ấy đi là được rồi....
  6. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Ko nhất thiết phải bức xúc như vậy đâu . Chẳng qua thấy bức xúc quá ko kiềm chế được chưa kịp thay nick đâu .
    Sao ? Làm gì mà phải vội vàng đổi chủ đề như vậy thế ? Hay là có tật thì mới giật mình . Thủ đoạn của tớ làm sao bằng bạn được . Tớ phải gọi bạn bằng ***** mới đúng .
  7. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc phụ thuộc vào mỗi người vào chính họ ... nếu bị người thứ 3 chen vào mà mất đi người yêu thì cũng đừng đổ lỗi cho người thứ 3 theo tôi đã là con người thì là ích kỷ rồi ai cũng có tính ích kỷ tại sao cô gái trước lại không nghĩ rằng mình đã ích kỷ khi ko muôn cho người con gái đến sau yêu người mình yêu ? Hi` tình yêu thì hãy làm theo con tim mách bảo đừng so đo nhiều quá ...
  8. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Thôi,các em đừng cãi nhau nữa...đau đầu...
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn salameo thù gì với linha10 ko mà sao lại dùng những từ nặng lề như vậy nhỉ chẳng biết thầy cô giáo hay gia đình phổ cập cho bạn những từ ngữ như vậy nhỉ? Bạn cũng phải biết tôn trong người khác trên diễn đàn chứ
  10. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì chẳng có ai là người có lỗi cả .... người đến trước hay đến sau thì cũng thế thui , cùng là yêu 1 người cả chỉ # nhau ở chỗ ai giữ được người mìn iu .
    rùi chuyện người đến sau đã bàn đến , nhưng em mún hỏi về người thứ 3 trong chuyện tình cảm cơ .... họ có thực sự là người có lỗi ko ? vì em thấy trong bất kì mối tình tay 3 nào kẻ thứ 3 đều bị mang tiếng cả ....

Chia sẻ trang này