1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Voết cho người đến sau

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi meo_di_guoc, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể chấp nhận sự đổi thay bởi vì con người ko ai là ko thay đổi,ko có gì là vĩnh cửu.Tôi ko ghét người thứ 3 nhưng chỉ tiếc cho cô ấy,rồi sau này cô ấy sẽ thế vai trò là người đến sau của tôi trong tình yêu với anh ấy.Bởi vì đó là người cực kì dễ thay đổi.
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng là trong chuyện này người thứ 3 không thể là người có tội được . Bởi vì tình cảm đâu thế ngăn cấm được . Nhưng mà những người thứ 3 nào tìm đủ mọi thủ đoạn khêu gợi sự thương hại của người khác để đạt được người mình muốn thì thật là .....ko còn gì để nói ......tớ nói vậy ko sai chứ bạn Linha10 nhỉ ?
  3. conbaodom

    conbaodom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xương ơi !
    Sao mày có vẻ ghét linha10 thế .
    Tao thấy ở box ngô quyền mày cũng chửi nhau với nó
    Nó làm gì mày àh
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    tớ nói cho N.A biết này,tớ biết là bạn đang ám chỉ tớ ,ai đọc bài của bạn cũng sẽ nghĩ rằng bạn nói tớ thôi nhưng bạn nên biết rằng
    tớ có thể tự hào là tớ chưa bao giò dùng thủ đoạn để chiếm được tình thương hay thứ tình cảm gì đó của người khác, và tớ cũng không bao giờ biết chấp nhận cái gọi là lòng thương hại ,tớ không hiểu là bạn làm sao hay chỉ có đúng môt câu nói ấy để nói về tớ thôi, tớ nhớ là trong cái nick ScoobyDoo_whereareyou của bạn. bạn cũng đã từng nói tờ như vậy rồi đấy, bạn không còn trò nào khac hay ho hơn để làm ngoài việc đặt điều cho người khác sao? làm những việc có ích đi! thế nhé
    bạn nói tớ rất nhiều và đây là lần đầu tiên tớ công khai tranh luận thẳng thắn với bạn. không phải vì tớ công nhận những gì bạn nói đâu mà là tớ không thích chuyện bé xé ra to , nhưng bạn có vẻ thích cãi nhau nhỉ, tớ chỉ nói như vậy thôi tớ cũng chẳng muốn nói gì thêm đâu, còn bạn có gì không bằng lòng thì nói chuyện thẳng với tớ nhé, làm như thế này chẳng hay ho gì đâu,nếu bạn còn muốn cãi nhau trên diễn đàn thì cẩn thận đây là màn độc thoại của riêng bạn đây, tớ không tham gia
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 04/10/2004
  5. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    2 em này nói nhau hết từ NQ lại nói sang TP,mệt với các cô quá
  6. Huong_TuyLip

    Huong_TuyLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em có thể tha thứ nhưng em ko thể quên ...
  7. ong_gia_1_rang

    ong_gia_1_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    2 người này lại cãi nhau .
    Chắc là kiếp trước có thù oán gì với nhau rồi đây .
    Cãi nhau chẳng biết vì lý do gì
    Hay là hẹn nhau ra tượng bà nữ tướng Lê Chân rồi cãi nhau tay bo
    Cãi nhau ở đây thì làm được tích sự gì
    Cần thiết thì đánh nhau 1 trận cho bõ tức , đánh nhau xong là thôi
    Chửi nhau nhiều làm hỏng cái topic của người ta
  8. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì,cãi nhau càng vui,càng thêm phần long trọng mờ
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    chủ đề đang hay thế này , cãi nhau làm gì ? quay về nội dung chính đê
    Thực ra , em cũng là người đến sau ..... tức là anh cũng đã yêu người khác trước em rùi ... chẳng có lí do gì để em ghen tuông cả nhưng mà nhìu khi nghĩ thấy sợ .... tại các cụ cũng đã bảo :"tình cũ ko rủ cũng đến " có lẽ đấy cũng là tâm lí chung của nhứng người đang iu thui .... chả có vấn đề gì . nhưng mà em thiết nghĩ ... thay vì cứ lo lắng sợ người iu mìn ko quên nổi người iu trước , sao ta ko cố gắng để người ấy iu mìn hơn ??? để mỗi khi chợt nhớ đến chuyện ngày xưa với người ý chỉ như 1 kỉ niệm đẹp ... và thấy rằng những gì trước mắt và đang có trong tay mới là quan trọng .....có khi như thế lại tốt hơn ấy chứ ....
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Đúng thật là tình cũ ko rủ cũng đến,nhiều khi mình lại thích mấy cô cũ hơn cô mới ấy chứ...đúng là nhiều khi khó hiểu thật

Chia sẻ trang này