1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với 10 S$. sống kiểu j ở Sing

Chủ đề trong 'Singapore' bởi xuanbq, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Trơi, 10$ sống ngon lành cành đào ở SIN.
    Thế này nhé, bảo phụ huynh chú chuẩn bị ruốc, lạc vừng, mì ăn liền (cái nhét vào mồm ý) .... sẵn từ trong nước rồi mang sang bên này.
    Sáng cơm trắng muối vừng (cơm 1 S$ ăn nhoè) + water from tap at your wish.
    Trưa cơm ruốc (1 S$ ăn no chóng mặt) + water from tap at your wish.
    Tối mỳ ăn liền, thay đổi khẩu vị. Đập thêm vài quả trứng (1.7 S$/10 quả ăn đến Cholestoron tăng chóng mặt thì thôi) + water from tap at your wish.
    Ngày hôm sau làm ngược lại, thay đổi thứ tự, không hề bị lặp nhé lại còn sành điệu nữa.
    Khéo cuối tháng còn thừa xiền đi MOS nữa chứ nhỉ .
    =================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  2. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hahahha, ăn theo kiểu anh Cast kô táo thì cũng bón sớm hahhaha...
    Ơ, mà với cả em tưởng anh bảo mua cơm trắng kô bị bọn nó lườm
    Mà mình ở bên này mãi chả biết món nèo là Lasilemak cả Bạn gì ăn món này ở đâu chế
  3. sleep_in_the_starlight

    sleep_in_the_starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ừm, $10 có thể sống được, không đến nỗi quá khổ sở như được miêu tả ở trên đâu,Thế là còn hơn khối sinh viên bên này rùi. Nhưng chỉ đủ ăn cơm bình dân ở food court thui chứ ăn sang thì tiền ăn cả tháng của bác chỉ đủ vài bữa đi nhà hàng. Chịu khó mang các loại đồ ăn liền ở nhà sang phòng khi cháy túi
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi mọi người một chút. Nếu em đi làm ở Sing, được allowance khoảng $S50 / day, nếu ăn uống tiết kiệm, biết liệu đường tàu xe cho thích hợp thì một tháng em có thể tiết kiệm bao nhiêu ạh ? ( Àh, em xin bổ xung thêm là em không phải lo chuyện nhà cửa )
    Được velocity83 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 19/12/2007
    Được velocity83 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 19/12/2007
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Em post nhầm, mod xóa hộ em.
    Được velocity83 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 19/12/2007
  6. sleep_in_the_starlight

    sleep_in_the_starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oài, nếu đúng như trên thì một tháng cũng xiết kiệm được một nử số đó đó.
  7. batisu83

    batisu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là không thể với 10$ có thể ăn được ở Sing ăn ở Foodcourt ,đĩa cơm ăn đươck khoảng 2.5-3.5$ là ổn,ăn sáng 2-3$ tuỳ chổ thường 2$ có 2 quả trứng ,2 lát bánh mỳ kẹp bơ kèm cốc cafe hoặc cốc trà sữa.Nhơ kinh nghiệm ở Sing lúc nao cũng phải mang bên cạnh một bình nước lọc chứ khát mà uống vạ vật ở đường thì chết tiền đấy.
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là bên Sing có người ta uống được luôn nước từ vòi chứ ạ. Còn vụ cafe kia nữa, theo em biết thì cafe bên đó chán lắm, nên tốt nhất là cứ chuẩn bị vài hộp cafe ở nhà mang đi, sang bên đó nhâm nhi.
  9. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Food court ở chỗ nào, sao mình sang du lịch ăn 1 bữa S$15 mà còn thấy chả ra gì.
    Đặt địa vị mình là người nước ngoài, một ngày sang VN ăn 100K cũng còn khó khăn.
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Giờ em nghĩ là 10$ cho một bữa cũng đủ đấy. Tối qua em có thử qua mùi vị của món pork xxx gì đó, mất 3,5 $ thôi. Nó cũng giống như cháo lòng ở nhà mình đó, nhưng chắc chẳng ngon bằng. Dù sao, muốn tiết kiệm tiền thì ăn thế cũng được, không thì cứ nhảy vô mấy cái restaurant thì kiểu gì cũng ăn được. ( Mà bác ăn 15 đô thì xông xênh thật, em được 50 đô một ngày mà tiêu 1,5 đô em cũng đắn đo mãi đấy, cái lược nhựa bé tí mà nó chém cho 30 nghìn )

Chia sẻ trang này