1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với anh - em là gì ......và với em anh tồn tại ra sao....?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Với anh - em là gì ......và với em anh tồn tại ra sao....?

    Lâu lắm rồi từ khi quen anh...........em đã mường tượng ra mọi chuyện.......em hiểu những gì anh lấy làm ví dụ để nói với em, làm câu chuyện để kể cho em nghe, lúc này là lúc em cần dời xa anh.....nhưng em không biết anh có để cho em dời xa anh không nữa.........em đã từng hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta - anh lại hỏi lại em thế em muốn là gì trong anh...........em sẽ là gì với 1 người đàn ông có vợ rồi nhỉ, và gia đình của người đó rất hạnh phúc vậy theo anh em [/font=.VnCourier New] [/font=Arial] là gì đây, người ngoài nhìn vào sẽ là gì đây, Hôm lễ Vu Lan anh không về nhà mà kêu muốn gặp em muốn đi ăn cùng em chỉ vì em liên thiên trong blog là đi chơi bị gãy kính mà anh muốn gặp em để đi mua kính khác không anh không an tâm khi em ngồi gần máy tính...........Em chỉ hỏi 1 câu rằng sao hôm nay anh không về nhà vì rất ít khi anh được nghỉ học, Anh kêu anh gặp em thì em hiểu em thế nào đối với anh rồi đúng không " Em quan trọng đối với anh hơn " - Anh ơi mình làm như vậy có đúng không đây ? Mình đã sai em không dám phủ nhận là mình đúng........Em thực sự không dám nghĩ rằng em lại có thể làm như vậy dù mỗi lần chúng ta gặp nhau không fải là chuyện trai gái chỉ là ăn uống và nói chuyện, em đã biết công ty anh như thế nào, nhân viên của anh ra làm sao.........
    Đã trên 1 lần anh nói với em rằng em thích tự do, không bị bó buộc thì chắc em chấp nhận chuyện mình không có " CÂY NẾN VÀNG " luc đầu em ngu ngơ không hiểu dưng rồi em cũng hiểu ý của anh.........giờ anh lại nói là em yêu ai và lấy ai thì anh không thể cấm đoán em được mà anh chỉ có thể góp ý cho em được thôi........Nhưng anh vẫn muốn em là..........nghĩ lại em lại thấy mình điên thật.........chẳng lẽ anh lại có thể như thế, em không muốn tin vào điều đó...........đừng anh ạ chúng mình không nên bước qua ngưỡng cửa Anh - Em nhé..........Hãy về chăm lo cho gia đình chị ấy tốt, chắc chị ấy chẳng biết chuyện gì về anh đâu nhỉ .......Anh hiểu tính em rất ít khi em gọi cho anh trừ khi có việc gì .........thế nên anh lúc nào cũng bảo em vô tình, là gợm sóng trong hồ chứ không fải là sóng ở biển anh muốn em là sóng ở biển.........em hiểu ý anh dưng không dễ mà em fải sống với cái vỏ bọc của mình thôi, em biết khi em post bài ở đây thì chắc anh cũng chẳng vào đọc vì anh nói ttvn nhạt ......đây là thế giới của em ...........anh ạ

    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 30/08/2007
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    chữ khó đọc quá cưng ơi...đổi lại đi chứ toét hết mắt òy mà chưa júp đc cái j
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi từ khi quen anh...........em đã mường tượng ra mọi chuyện.......em hiểu những gì anh lấy làm ví dụ để nói với em, làm câu chuyện để kể cho em nghe, lúc này là lúc em cần dời xa anh.....nhưng em không biết anh có để cho em dời xa anh không nữa.........em đã từng hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta - anh lại hỏi lại em thế em muốn là gì trong anh...........em sẽ là gì với 1 người đàn ông có vợ rồi nhỉ, và gia đình của người đó rất hạnh phúc vậy theo anh em là gì đây, người ngoài nhìn vào sẽ là gì đây, Hôm lễ Vu Lan anh không về nhà mà kêu muốn gặp em muốn đi ăn cùng em chỉ vì em liên thiên trong blog là đi chơi bị gãy kính mà anh muốn gặp em để đi mua kính khác không anh không an tâm khi em ngồi gần máy tính...........Em chỉ hỏi 1 câu rằng sao hôm nay anh không về nhà vì rất ít khi anh được nghỉ học, Anh kêu anh gặp em thì em hiểu em thế nào đối với anh rồi đúng không " Em quan trọng đối với anh hơn " - Anh ơi mình làm như vậy có đúng không đây ? Mình đã sai em không dám phủ nhận là mình đúng........Em thực sự không dám nghĩ rằng em lại có thể làm như vậy dù mỗi lần chúng ta gặp nhau không fải là chuyện trai gái chỉ là ăn uống và nói chuyện, em đã biết công ty anh như thế nào, nhân viên của anh ra làm sao.........
    Đã trên 1 lần anh nói với em rằng em thích tự do, không bị bó buộc thì chắc em chấp nhận chuyện mình không có " CÂY NẾN VÀNG " luc đầu em ngu ngơ không hiểu dưng rồi em cũng hiểu ý của anh.........giờ anh lại nói là em yêu ai và lấy ai thì anh không thể cấm đoán em được mà anh chỉ có thể góp ý cho em được thôi........Nhưng anh vẫn muốn em là..........nghĩ lại em lại thấy mình điên thật.........chẳng lẽ anh lại có thể như thế, em không muốn tin vào điều đó...........đừng anh ạ chúng mình không nên bước qua ngưỡng cửa Anh - Em nhé..........Hãy về chăm lo cho gia đình chị ấy tốt, chắc chị ấy chẳng biết chuyện gì về anh đâu nhỉ .......Anh hiểu tính em rất ít khi em gọi cho anh trừ khi có việc gì .........thế nên anh lúc nào cũng bảo em vô tình, là gợm sóng trong hồ chứ không fải là sóng ở biển anh muốn em là sóng ở biển.........em hiểu ý anh dưng không dễ mà em fải sống với cái vỏ bọc của mình thôi, em biết khi em post bài ở đây thì chắc anh cũng chẳng vào đọc vì anh nói ttvn nhạt ......đây là thế giới của em ...........anh ạ
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    oài...đã hỉu..
    ấy và 1 ng đã có gia đình.........cay đắng thật....dù k muốn vẫn cố quên thôi....hãy làm 1 co em gái bé bỏng...
    chúc bạn sẽ tìm đc 1 tình yêu mới.... sẽ k còn là 1 ngôi sao lẻ loi nữa
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy nhiều ........tớ cũng nghĩ là thế mà .........viết lên đây cho thoả mái vì tớ ........cảm thấy có cái j đó........thật sự nặng nề mà .........cảm ơn ấy nhiều nhiều
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    tớ hiẻu mà...đôi khi mình chỉ muốn viết lên chứ k fải cần sự chia sẻ đúng k?tớ đã từng như vậy...
    cảm giác như đc jải thoát vậy..đúng k
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lại vào blog của em để xem em thế nào, biết đang ốm, lại nói mấy câu ..........đừng quan tâm đến em nữa để em thỏa mái, ol thì nói là nên thế này, nên thế kia............em biết rùi mà đừng có quan tâm nữa ..........chẳng hiểu cái cách đun nước mía với gừng có nhanh khỏi không mà ol kêu rùi lại gọi điện kêu đi mua và về đun đi .............hờ để chút nữa thử làm xem thế nào .........hờ hờ .......anh hãy dừng ở đó nhé, cho em là em gái anh có chuyện j em đều có thể nhờ anh tư vấn chứ ..........em không muốn em sợ..............anh ạ..............................
    @Saphia...cảm ơn ấy..........chắc ấy cũng ở trong tâm trạng mình nên ấy cảm nhận được......mà càng nặng nề thì càng fải cố lên thôi mà
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    k fải vậy...saphia chưa có ng iu nhưng saphia hiẻue đc nh cảm xúc của bạn
    tình cảm là thứ k thể tùy tiêẹ nói cắt là cắt nhưng mình hiủe tâm trạng khổ sở của bạn...mình biết bạn cũng k muốn fá vỡ cái mà ngta đang gọi là gđ hp của ng khác nh đừng đẻ lún quá sâu...bạn sẽ càng đau khổ mà thôi
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi từ khi quen anh... em đã mường tượng ra mọi chuyện... em hiểu những gì anh lấy làm ví dụ để nói với em, làm câu chuyện để kể cho em nghe, lúc này là lúc em cần dời xa anh... nhưng em không biết anh có để cho em dời xa anh không nữa... em đã từng hỏi anh về mối quan hệ của chúng ta - anh lại hỏi lại em thế em muốn là gì trong anh... em sẽ là gì với 1 người đàn ông có vợ rồi nhỉ, và gia đình của người đó rất hạnh phúc vậy theo anh, em là gì đây, người ngoài nhìn vào sẽ là gì đây. Hôm lễ Vu Lan anh không về nhà mà kêu muốn gặp em muốn đi ăn cùng em chỉ vì em huyên thiên trong blog là đi chơi bị gãy kính mà anh muốn gặp em để đi mua kính khác, không, anh không an tâm khi em ngồi gần máy tính... Em chỉ hỏi 1 câu rằng sao hôm nay anh không về nhà vì rất ít khi anh được nghỉ học. Anh kêu anh gặp em thì em hiểu em thế nào đối với anh rồi đúng không " Em quan trọng đối với anh hơn " - Anh ơi mình làm như vậy có đúng không đây? Mình đã sai em không dám phủ nhận là mình đúng... Em thực sự không dám nghĩ rằng em lại có thể làm như vậy dù mỗi lần chúng ta gặp nhau không fải là chuyện trai gái chỉ là ăn uống và nói chuyện, em đã biết công ty anh như thế nào, nhân viên của anh ra làm sao...
    Đã trên 1 lần anh nói với em rằng em thích tự do, không bị bó buộc thì chắc em chấp nhận chuyện mình không có "CÂY NẾN VÀNG". Lúc đầu, em ngu ngơ không hiểu nhưng rồi em cũng hiểu ý của anh... giờ anh lại nói là em yêu ai và lấy ai thì anh không thể cấm đoán em được mà anh chỉ có thể góp ý cho em được thôi... Nhưng anh vẫn muốn em là... nghĩ lại em lại thấy mình điên thật... chẳng lẽ anh lại có thể như thế, em không muốn tin vào điều đó... đừng anh ạ chúng mình không nên bước qua ngưỡng cửa Anh - Em nhé... Hãy về chăm lo cho gia đình chị ấy tốt, chắc chị ấy chẳng biết chuyện gì về anh đâu nhỉ... Anh hiểu tính em rất ít khi em gọi cho anh trừ khi có việc gì... thế nên anh lúc nào cũng bảo em vô tình, là gợn sóng trong hồ chứ không fải là sóng ở biển anh muốn em là sóng ở biển... em hiểu ý anh nhưng không dễ mà em fải sống với cái vỏ bọc của mình thôi. Em biết khi em post bài ở đây thì chắc anh cũng chẳng vào đọc vì anh nói ttvn nhạt... đây là thế giới của em... anh ạ.
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 30/08/2007
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng mệt mỏi, ngột ngạt với cái gọi là tình yêu. Mong sao người hiểu được lòng tôi mà biết thương chính mình.

Chia sẻ trang này