1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với anh - em là gì ......và với em anh tồn tại ra sao....?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đọc bài của ấy tớ cũng hơi chột, vì hơi giống hoàn cảnh của tớ hồi xưa. Giờ nghĩ lại tự nhiên ghét con người của mình lúc đó quá, khời dại và ngu muội, bít là ko thể nhưng vẫn cứ cố dấn để rồi chẳng đi đến đâu, quả là cay đắng và ngốc nghếch. Nhưng quả thực trong 1 khoảng thời gian nhất định tớ ko hề hay bít việc mình đang iu 1 người đã có gia đình, cũng giống cậu mối quan hệ này trong sáng và chỉ nhỉnh hơn tình cảm anh em 1 tí. Khi mơ hồ nhận ra sự thật tớ đã thẳng tay cắt đứt mối quan hệ đó, đúng là tớ hành động hơi lý trí nhưng thà thế để đỡ bị dằn vặt cậu ạ. Tớ đã thề với lòng là sau này sẽ ko bao giờ dính vào chuyện này 1 lần nào nữa, đành rằng mình ko điều khiển được sự sắp đặt số phận nhưng hãy mạnh dạn và tỉnh táo bước ra khỏi nó trước khi quá muộn.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Em là gì với anh, chắc chẳng là gì nhỉ? Vậy anh là gì với em, không là gì luôn.
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết là sai, và đang trong giai đoạn dùng lí trí để dừng muốn quan hệ này mà, cảm ơn Chị Ha.... nhiều ......
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tối qua anh gọi điện vì lí do em ốm đã nghe lời anh nói chưa mua nước mía đun với gừng chưa......hờ nó quên mất thế là anh cáu ......nói vài câu rùi bảo ko nói chuyện nữa. nó cũng kệ chẳng nói j nữa cúp máy, 1 lúc sau lại nhắn tin hỏi có thật là chưa đun không....nó chẳng nhắn lại ........lại gọi điện kêu là sao bướng thế.........nếu anh ở gần chắc chắn bị ăn đòn........dặn dò nào là lúc nào khát thì uống sẽ nhanh khỏi, rùi đi ngụ đừng ôm máy tính nữa....lại còn bảo là để nguội hẵng uống không lại bỏng lưỡi nó có fải trẻ con đâu nhỉ...........lại còn nói là anh kêu em uống để chữa khỏi ốm vì bị cảm lạnh chứ có fải bắt em uống để chết đâu mà không nghe .........nó đã và đang có gắng để cho mọi chuyện của nó và anh không hề liên quan.........nào ...chẳng liên quan gì anh nhỉ ..........
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bác nói j........sao lại có Cáo và Gà ở đây nhỉ
  5. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Liệu có dư?ng được không?
    ti?nh ca?m thi? không thê? nói trước được điê?u gi? hết?
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết được đến đâu nhưng đang dừng ở mức độ là hạn chế những gì liên quan đến .......vậy mà .....
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thế...........fải giao tiếp với anh nhiều .......thế nên ........chẳng bít làm thế nào cả có dễ dàng k ? hôm qua anh nói sẽ k nói chuyện nữa em nhắc lại anh nói là em muốn vậy chăng nghe song mình bảo là ừ............anh nói là anh không muốn thế và điều chắc chắn rằng rất ít người hiểu được em như anh .........
    -----------------------------------------------------------------------------
    Làm thế nào đây nhỉ số mình lại thế.........nhiều lúc lại than trách rằng tại sao em và anh lại gặp nhau........tại sao chúng ta lại gặp nhau và ...........em sẽ hạn chế tiếp xúc với anh ......................
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không nói chuyện online thì lại gọi điện.......lúc nào cũng thế nó đã để ý và thấy đó là sự thật nhiều lúc nó đã không muốn nghe máy dưng anh gọi nhiều quá .........nó lại không thể làm thế được vậy là .........lại nghe ............anh biết nó ốm anh lo cho nó - nó chẳng tin lắm dưng anh kêu em ốm hôm nào là anh cũng chẳng ngụ được vì lo cho em ........hờ lại dùng thuốc thì ngủ tốt ...........nó hiểu những gì anh nói nhưng làm thế nào đây nhỉ .....nó còn trẻ ........nó sẽ cố gắng để mối quan hệ này dừng ở mức độ anh - em thôi .......chứ nó thực sự không muốn .........hơn đâu ..........anh hiểu em mà .........anh nhỉ
  9. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    @ Lương : cái anh này là anh bà quen trên mạng hay anh nào nữa ???...sao lạ vậy bà...ko bít nói j hơn, chỉ chúc bà bình yên thui !!!
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên, bình yên...........với tất cả mọi chuyện ngụ nhiều hơn thức .........ho nhiều hơn cười ......lí do đang bị ốm
    @Thảo .....Bà ko theo dõi topic trước của tôi à .........nếu theo rõi bà sẽ hiểu .......còn topic này tôi ko bắt đầu ở đâu cả......chỉ vì ko nghĩ là .....buồn lắm bà ạ

Chia sẻ trang này