1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với anh - em là gì ......và với em anh tồn tại ra sao....?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây than thở tí....Hôm qua tưởng die luôn....sáng nay thì........đến khổ .......nó muon khoc ( sozi ) ban fim dip chang danh dau duoc moi nguoi doc thong cam giup se sua sau .
    ----------------------------------------------------------------------
    Em khong muon keo anh vao moi chuyen cua em vi em so........em khong muon nhung em da vo tinh than tho va keo anh vao chuyen nay .......
    Em da noi roi ma ......dung de mang tieng ......la nhu the ......du chang ai biet du anh chang noi j ....
    Lai 1 lan nua em sai lam........lai 1 lan nua em lien thien voi anh ma anh lai nghi .....nhu the la em coi anh la nguoi than moi chuyen cua em anh deu biet .............em chang biet lam the nao......em muon khoc qua
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn viết gì ......cả .......vì nếu viết sẽ thấy mình sai
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nhỉ hôm nay em lại vào đây vào cái nơi mà em nghĩ mình có thể nói hết những điều mình đang suy nghĩ. Anh hiểu em đến mức như thế cũng vì hiểu em quá mà ..........mấy hôm nay em mọc răng suốt ngày nhăn nhó, lúc chiều tối em lượn ra chỗ bạn ở gần công ty anh em cứ tưởng là anh đi học rồi nên cũng chẳng ngại j cả cứ lượn ở khu đó ai ngờ anh làm tiểu luận không fải đi học nên giờ đó vẫn ở cty, em và anh đi cùng thang máy mà em chẳng để ý vì ở trong đó đông em ko cầm kính và k để ý đến lúc em đi ra thì anh kéo lại em mới biết.......rồi lại đi ăn........nghĩ đến cái cảnh anh hành cái cô gái fục vụ mà em ngại.....vì em bị đau răng ko ăn đươc những đồ rắn mà ..............
    Anh à mình là Anh - Em nhé........vì như thế sẽ hay hơn........hì hì ..........nhá nhá .........
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều là bạn. Thế là đủ lắm rồi. K muốn đau khổ hay buồn phiền gì thêm nữa. Bình yên là điều mong muốn lúc này.
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Uì nếu làm được như nói thì hay biết mấy nhỉ
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ chúng ta khi hạnh phúc cũng có khi là chấp nhận đau khổ, có những cái điên dù biết mình điên mà vẫn dằn lòng để cố gắng làm tất cả chỉ để an ủi trái tim an ủi hoang tưởng, biết kết quả, biết cả nỗi đau nhưng vẫn không dừng được bởi hiện tại vẫn đang an ủi tương lai. Còn đàn ông họ cũng biết dối lòng, chẳng một người đàn ông nào không có sự yếu đuối dấu trong góc khuất của bản năng, nếu như nó được lộ ra thì chính bản thân họ cũng giống như phụ nữ lấy hiện tại an ủi tương lai. Rồi kết lại thì tất cả cùng đau khổ nhưng thiệt thòi thuộc về ai?
    Cũng may là có một topic để mọi người cùng được chia sẻ, chẳng biết nói gì hơn là chúc bạn hạnh phúc.
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều .......bài của bạn rất cô đọng đọc song nhiều người fải ngây người vì chưa hiểu lắm, cảm ơn bạn nhiều lắm

Chia sẻ trang này